1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ôi bà Ngân, tôi là 1 trong các nạn nhân của bà đây. Tôi vẫn còn giữ lại tin nhắn bà gởi tôi lúc 1h sáng đây này.
    Tui thì hay bị mất ngủ vào mùa hè. Nguyên do: mùa hè ko rảnh rỗi ko có gì làm, người ko mệt ko ngủ được. Nhưng lâu lâu cũng hay mất ngủ. Nhớ có lần bị ốm, chơi 2 viên thuốc cảm mà mắt cứ mở thao láo tới 5h sáng --> ngày hôm sau nghỉ học luôn. Nguyên do là hum ấy tui cứ nghĩ ngợi về ý tưởng của tui, thành ra ko ngủ được.
    Bởi vậy tui rút kinh nghiệm như zầy, bà phải vất hết mọi suy nghĩ , lo toan của bà ra ngoài trước khi lên giường ngủ. Ko được nghĩ đến những thứ như: ý tưởng - kế hoạch kinh doanh, chuyện bực mình với bạn bè, gia đình, mấy đứa nhân viên óc bã đậu của bà.... Hãy nghĩ đến những thứ dễ thương hay xuất hiện trong phim hoạt hình như thỏ, vườn hoa, bóng bay, chó, mèo... như vậy giấc ngủ của bà sẽ nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
    Bà chú ý ko uống trà, café, ko tập thể dục, tắm nước quá nóng trước khi đi ngủ...
    Còn nữa, bà đừnh khó tính wá, cố gắng giảm stress, lâu lâu tắm hơi, mát-xa mát-gần, dancing... (mấy món ăn chơi bà giỏi hơn tui)
    Nếu các biện pháp tui đã đề ra mà vẫn ko hiệu quả. Tui thành thật khuyên bà nên kiếm anh nào. Keke... cái này cũng wan trọng lắm đó. Bà đừng nghĩ bậy. Ý tui là tình yêu làm người ta yêu đời, sống tốt lên đó mà.
    Tạm thời zậy đi. Chúc bà vui nhá.
    ---------------
    @ Đã giúp đỡ anh "bó nòng" giải quyết ca này rùi nhé.
  2. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bà con anh em nhé, nhiều vụ trên này có mọi người xắn tay giúp ra nhiều ý sáng và hay phết:)! Xin mời tiếp tục đê ê!!!
    Cảm ơn chư vị gần xa
    Góp thêm giải pháp những ca khó nhằn!

  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Email em gửi như rải thảm.
    Post Office hàng tháng thu tiền tem và EMS của em đủ trả lương cho toàn bộ nhân viên.
    Nói thế để bác hiểu là em cũng tìm mọi cách tiếp cận chớ bộ nhưng đíu ăn thua.
    Em vừa đến nhà nàng, hổng hiểu thằng nào xuỳ chó bẹc ghê ra ... sợ quá đành đi về.
    Tính sao đây bác ?
  4. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thế này đủ để biết vì sao em trống không: "Có chuyện gì nói đi"
  5. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Khà, như vậy là quá mù ra mưa, chú đang dùng bom tấn để tấn công cái lô cốt đó à? Có lẽ phải đổi vũ khí thôi:)!
    Chú cung cấp thêm thông tin về đối tượng đê, phải bắt mạch mới bốc thuốc tốt được?:)!
    Phải đổi vũ khí thôi em,
    Điều nghiên đối tượng, anh xem cho mà!

  6. goldbody

    goldbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để biết em ý có thích mình ko ? bồ nông tư vấn cái nhỉ
  7. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    thầy đi tư vấn cho người
    chuyện thầy thì để cho ruồi nó bu.
    bó tay với kiểu tư vấn nhắng nhít này
  8. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết em có thích mình hay không thì cảm nhận của em là quan trọng, phía sau một loạt các dấu hiệu bên ngoài như: ánh mắt thiện cảm, vui vẻ khi đi chơi với em, nói chuyện một cách thoải mái, thậm chí....đỏ mặt khi em nhìn, quan tâm hỏi han đến em, liên lạc lại em sau một thời gian disconnect,...
    Thế nàng của em thế nào?
    Dấu hiệu thực tế ra sao, có gì...
    ...làm em cảm động, body?

  9. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là chia sẻ và đồng hành với mọi người thôi...
    Sức tôi có hạn bạn à,
    Người ưa người ghét, cũng là tự nhiên
    Dù ai nói ngả nói nghiêng...

  10. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ, mình thấy bonong tư vấn hay đó chứ
    có lẽ mỗi người một ý thôi, nhưng có người chia sẻ, tư vấn cho mọi người thế này thì thế giới trên mạng không phải tốt hơn rất nhiều sao...

Chia sẻ trang này