1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đi ị nhớ người yêu... tự dưng nhớ câu:
    Em như cục c....ứt trôi sông
    Anh như con chó chạy rông trên bờ....
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Topic chú là topic nào nhỉ, chú gửi link vào hộp thư cho anh, công cuộc "ném đá" của anh nhiều quá, không nhớ nổi, sorry chú...
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thôi ngồi cơ quan nhiều ê mông quá rồi, anh đi ăn cái đã.... tối vào "ném đá" sau....
    Hôm nay dành những hơn một tiếng vào để "giải đáp hộ" BỘ NÒNG "VŨ CƠ" rồi.... Có thù lao chú nhớ chia anh....
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Dạ! topic So many words for the broken heart ở trang 2 anh ạ. Anh đọc hết rồi coi giùm em có cách nào một phát dứt luôn không chứ ngày nào cô ấy cũng gọi cho em, than thở, năn nỉ ỉ ôi, rồi doạ tự tử thế này chắc em tự tử trước quá!
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Okie, để anh xem thử mọi người comment với chú thế nào...rồi anh "ném đá" với... đau cấm kêu nhé....
  6. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác bu - di nhé, thời buổi CỔ CÁNH là tối thượng này có người lên đây chia sẻ tâm tư tình cảm hay ném đá "lộ tay" thế này là tốt rùi...Thời gian là vàng ngọc mà, trong khi làng nước chạy hết sang box Chứng khoán mà mọi người cùng chia sẻ thế này thì vui quá:)!
    Tiếp tục nhận những ưu phiền,
    Tình yêu tình báo đi liền...băn khoăn.
    Nếu có những gì lăn tăn,
    Bồ Nông chia sẻ, khó khăn tan dần
    Tất nhiên, tôi không phải...THẦN
    Nhiều lúc cũng...bí --->>> phân trần ra ngay,
    Mọi người hãy giúp một tay!:)!

    Nào, tiếp tục các thắc mắc nào:-)
  7. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    lớp TA của em có 1 em ngon lắm bác bồ nông tư vấn cho em cách tiếp cận em này với , lớp mới học được 1 tháng thôi .Em này có vẻ cũng có nhiều vệ tinh
    ko biết em ý có thích em ko chứ lúc em nhi?n em ý thấy em ý đo? mặt
    lớp có va?i mống con trai thôi co?n đâu toa?n gái nên thấy cufng khó
  8. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Khà, càng ít giai càng ít địch thủ phải sướng và dễ chứ sao lại...khó? hê hê!!!.
    Em ý đỏ mặt lại (có vẻ) ngon nữa.
    Em tìm cách về cùng nàng và tìm cách bắt chuyện đê, đầu tiên phải tạo thành một cái gì đó nhẹ nhàng xã giao thui, chứ đừng giơ nanh vuốt, răng cưa ra cọt kẹt nhé:)! Sau đó tiếp tục gửi các thông số cho anh nhá!
    Khởi đầu thế là ngon rồi,
    Dần dần tiếp cận, thả mồi thật êm...

  9. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    lớp ít giai nên hay bị soi lắm nhất cử nhất động bọn nó nắm hết
  10. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Lớp học là nơi em nhẹ nhàng rình...Còn ngòai lớp học thì tha hồ nhá! Tất nhiên trên lớp mọi thứ nên rất tự nhiên: nếu giỏi tiếng Anh thì ghi điểm quá, nếu không thì làm sao có vẻ hay hay thú vị trong đám giai làng nha, tạo không khí thoải mái nói chuyện trong lớp với nàng nhé, bở bờ bơ sự soi nhé, rùi cứ thế mà tiến...:)!
    Phía trước là bầu trời kìa,
    Thoải mái bay lượn, (cho) ra rìa (lũ) vệ tinh!
    Chúc mừng em, người chiến binh,
    Mau sớm chiến thắng, về "dinh" cùng nàng:)!

Chia sẻ trang này