1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bồ Nông ơi! Em không ngủ được nè. Làm sao bi giờ bồ nông ơi?
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Học bách khoa hả ? lớp tiếng anh nào thế ? sao tự nhiên mình thấy cô đơn lẻ loi quá.
  3. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác tư vấn giúp em làm thế nào để đánh "đồn" có "địch".
    Từ trước đến giờ toàn đánh "đồn" kô có địch hà.
    Giúp em với, em đang "chuẩn bị tác chiến"
  4. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Trùng với Cokbi rùi, em thử ứng dụng những gì anh tư vấn cho Cokbi đê:)!
    Mất ngủ có nhiều nguyên do,
    Vui hết cỡ, hay tại lo buồn nhiều

    Em mô tả thêm nhá:)! Với lại chuyên khoa này phải là y - sinh - tâm lý phối hợp hihi:)! Bà con cô bác xông vào gỡ cùng cái!
    Được bonongvc sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 07/03/2007
  5. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dạo này anh đang chột hết cả cảm xúc, ko tài nào tìm lại được mấy cái tình cảm chân thành, trái tim rung rinh, nhìn thấy cáo là chỉ muốn xơi như mối tình đầu, chú bày cách cho anh tìm lại cảm giác với (chú đừng khuyên anh lên chùa tu nhé)
  6. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Về đồn có địch, đầu tiên phải xác định ĐỊCH - TA : Đó là cảm xúc thực hay chỉ là sự thách thức nội tâm của em với mong muốn chiến thắng (như thế sẽ ko chân tình --->>>chiến tranh phi nghĩa---->>> có thắng cũng không bền). Cách tiếp cận có ào ạt, hay là "thô" quá không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của người ta --->>> cũng không ổn.
    Nếu là cảm xúc thực, và cách tiếp cận nhẹ, tinh tế, anh tin là ngay cả khi không được đáp lại em cũng vui vẻ với việc bày tỏ nỗi lòng của mình với ĐỊCH.
    Nhưng nói chung anh vẫn nghĩ nếu là anh, đời còn nhiều lắm đối tượng, anh sẽ nghiêng về tấn công đồn không có địch hơn, còn đồn có địch chắc chắn sẽ gây tổn thương đến ít nhất 1 trong 3 người.
    Mọi việc là tùy em thôi,
    Nếu cảm xúc thật, thì "chơi", ngại gì,
    (Nhớ tinh tế nhé, Cây Si!)

  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tại e nhớ thương bồ nông quá ko ngủ được.
  8. al1403

    al1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn giùm tôi về vụ người yêu của tôi đang có em bé 1 tháng tuổi với gái quán Karaoke nhé. Hic. Đau hết cả đầu mà chả biết phải làm sao vì anh bảo ko yêu đâu nhưng ko hiểu sao lại dính vào. Người kia đang đồng ý bỏ nhưng vẫn lưỡng lự.
    Đã ngồi nguỵ biện là đến Tổng thống Mỹ còn có xì căng đan nữa là người trần mắt thịt như anh.
    Xin một lời khuyên chân thành.
  9. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Khà, hãy coi Bồ Nông anh đây chỉ là một nhân vật ảo thôi, kiểu như Nô-bi-ta hay Sôn-gô-ku ý mà, nên chắc cũng nhanh quên ấy mà, em nhé!
    Anh là nhân vật ảo thôi,
    Lên đây có một đôi lời sẻ chia
    Thế nên để ý làm giề

  10. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cái đó (cái CHÂN THÀNH ấy) tức là giống như là quặng sắt chui sâu xuống mỏ rùi, thui thì bác cứ nghe tôi, cứ nhằm trời mưa hoặc bão bùng mà xông pha, (hoặc nắng tươi tắn hồng cũng được) chắc chắn một cái sét đánh ngang tai là quặng kiếc các thứ là lộ thiên hết, tha hồ mà ca bài ca CHÂN TÌNH bác ạ!

    Chân tình cứ để tự nhiên,
    Giật mình nó tới, oánh liền bên tai:
    "Sét oánh" không chết mới tài!:)!
    TÌNH từ đâu tới, hát bài ca CHÂN!

    Hiện tại thì bác cứ mái thoải làm gì thì làm, rùi những cái thiên thời đó ộp ngay lúc nào chả hay đó ạ, bác cứ nhân hòa với lại tìm đến mọi nơi theo bác là địa lợi đê, chờ sét!:)!

Chia sẻ trang này