1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với chị: Chị đang đau đầu về xì-căng đó!
    Chia vui với chị: Có 2 ánh sáng le lói: Đối phương có tín hiệu bỏ và chị có tín hiệu thông cảm với chồng.
    Theo tôi, chị mở lòng tha thứ và chia sẻ thêm trách nhiệm cùng anh, dù sao một đứa trẻ (dù là nghi ngờ ko bit có phải của chồng chị?) cũng ra đời rồi. 3 người nên ngồi thẳng thắn với nhau, và có một điều rõ ràng là anh chị cần có một trách nhiệm tài chính với chị kia để nuôi cháu bé, như thế cả lý cả tình đều ổn thì tôi tin mọi việc sẽ êm xuôi thôi. Có gì chị chia sẻ lên đây hoặc gửi mật thư cho tôi nhé, chúc chị vượt qua căng thẳng này.

    Cơn mưa ở phía sau rồi,
    Ngày mai trời lại sáng ngời đó thôi!
    Chia sẻ, trách nhiệm, để rồi...
    ...người ta biết ý, và rời bỏ anh!

  2. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Tư vấn cho em với! hic
    Em cũng mới quen bạn gái thôi ( 3 tháng a ), trước đây 2 người vẫn thân thiết với nhau lắm ạ , đi chơi với nhau ( tất nhiên là đi với 1 nhóm người ), bọn em thường xuyên nói chuyện chat chít ( trước đây tối nào em với cô ấy cũng chat chit với nhau)_em quen ở ngoài đấy ạ ko phải chát chít đâu nha!, bình thường thì vẫn thoải mái. Nhưng gần đây có 1 chuyện xảy ra, em tiết lộ cho 1 người khác biết là mình đang thích bạn gái ấy. Và do " người khác" đấy lại đi nói cho cô ý biết là em đang thích bạn gái ấy ( thế có chết em ko cơ chứ ) híc đoạn này lằng nhằng nhỉ cốt lại : em nói cho A rằng em thích B, A lại đi nói thẳng với B rằng em đang thích B . Thế là tự nhiên cô ấy cắt đứt liên lạc với em luôn. Tối online thì cũng ẩn nick ko nói gì với em nữa hic.Mà trước đây em có nói bóng gió thì cô ấy chặn ngay và nói rằng chỉ nên là bạn thân thui.
    Giờ em chẳng hiểu sao nữa ? Có nên tiếp tục ko anh ( Em thì cũng được gọi là nhát, lần đầu mà nên em chưa biết làm sao nữa??? Anh ơi giúp em với)
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Em Khongthe đã bảo lượn đi chỗ khác kiếm ăn đi, chỗ này anh xí phần rồi mà...
    Em sang Nhật yêu Nobita đần độn và Con khỉ Songoku đê.....
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vàng: nghe giống "há miệng chờ sung" quá nhỉ?
    mà cái vụ há miệng chờ sung, anh thấy đa phần chỉ toàn sung thối hay *** chim rơi vào mồm thôi
    Ai cũng có những thời điểm tưởng chừng mình chột hết cả cảm xúc Kiss ạ, kiểu như đói quá quần tụt xuống mắt cá chân ấy, quan trọng là mình phải ăn cái gì, ăn như thế nào để có thể kéo quần lên không sợ tụt, mà vẫn đảm bảo không bị ngộ độc thực phẩm, không bị "một bữa no" như anh Nguyễn Công Hoan anh từng tả
    Để có thể refréss lại bản thân mình, refress lại tình cảm của mình, đầu tiên mình phải tập...yêu mình trước đã. Mình có yêu được bản thân mình thì mình mới có thể yêu được người khác. Nhưng "yêu mình" không phải chỉ là nghĩa ích kỷ mà ai cũng hiểu, "yêu mình" có nghĩa là biết tự quan tâm, tự chăm sóc cho bản thân mình... cho tương lai của mình....
    Khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ lại tràn ngập cảm xúc để dành cho mọi người xung quanh và...cho một người mà bạn lựa chọn.
    Good luck nhé Kiss
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Al1403 ạ, thực ra...có một vài vấn đề trong chuyện của em.
    Thứ nhất: toàn nhân gian đều nói, không nên tin nghiện và...phò...Mục đích cuối cùng của lời nói đa phần là vì tiền mà thôi.
    Chàng của em có thể chỉ là một victim của em kave kia thôi, với một đứa bé... Oẳn tà roằn....
    Thứ hai: cho là trong một lần "tai nạn", chàng của em đã để lại một hậu quả không mong muốn với em kave kia. Nhưng một hạt giống tốt mà gieo vào một đống bùn thì cũng sẽ nảy lên một cây độc mà thôi. Tiếc rằng, chàng của em không kịp hoặc không đủ mạnh mẽ để bỏ cái mầm độc đấy đi từ trong trứng nước.
    Việc anh nghĩ là em nên làm bây giờ:
    - Tạm thời kiềm chế, đừng căn vặn chàng để chàng không tự đặt mình trong tâm lý "đối kháng" với em...
    - Nhẹ nhàng định hướng chàng của em theo những gì anh nói ở trên, để chàng hiểu và rút ra cái vũng bùn đó...mà không có mặc cảm là người đàn ông vô trách nhiệm.
    - Tuyệt nhiên không đặt vấn đề tiền bạc và trách nhiệm đối với cô kave kia, vì mục đích cuối cùng của "em nó" chính là tiền mà thôi.
    - Còn về đứa con 1 tháng tuổi, có một số cách giải quyết:
    + Chàng tỏ thái độ với em kave là chàng sẽ nhận cháu bé về nuôi. Tùy thuộc phản ứng của em kave....anh sẽ có giải pháp tiếp theo
    + Nếu sự bao dung và rộng lượng của em không đủ cho ...một đứa con riêng hay một tai nạn của chàng....có lẽ lúc đấy ta nên nói chuyện private với nhau.
    Còn việc đầu tiên trước mắt em nên làm, là hít thở thật sâu, sau đó cố gắng có một cách nhìn nhận khách quan về những chuyện đã qua để có được cách giải quyết tốt nhất cho riêng mình....
  6. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận lùi một bước để tiến năm bước: Hoãn binh. Em hãy nói với bạn ấy: Ừ, chúng ta là bạn, và cứ nín nhịn xem sao, chờ thời mà...Một thời gian, khi em và bạn ấy hiểu nhau hơn với tư cách những người bạn thì dần dà em bày tỏ tình cảm yêu cũng không muộn.
    Thời gian còn nhiều mà em,
    Hoãn binh kế ấy em đem dùng liền.
    Bạn bè thôi, phải tự nhiên
    Nén cảm xúc lại, chẳng nên vội vàng...

    Được bonongvc sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 08/03/2007
  7. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Bồ Nông ạ. Em cũng nghĩ như anh ạ.
    Chúc anh mát tay nha, thành 1 chuyên gia tư vẫn giỏi nha.
  8. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Anh bồ nông ơi, làm sao để lấy lại được niềm tin của mình vào người khác ?
    Được trai_tim_bi_danh_cap sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 09/03/2007
  9. al1403

    al1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Busscare ạ,
    Sáng thì cô ta tuyên bố không bỏ cái kia đi, chiều lại nt cho người yêu em là đồng ý bỏ. Bọn em như chảo dầu sôi. Em cũng đã nghe anh hít thật sâu, kìm chế và luôn nhắc mình kìm chế và kìm chế. Em đã nói chuyện thẳng thắn với người yêu em và anh ấy muốn tự giải quyết làm sao để cô ta bỏ đứa bé đi.
    Anh ạ, cảm giác người ta không còn xứng đáng với tình yêu của mình đang xâm chiếm dần dần. Qua mỗi đêm, nó lại lớn dần và lớn dần. Em đang cố gắng lấy lại bình tĩnh và sáng suốt để quyết định mọi chuyện nhưng người yêu em bảo cần sự cảm thông, chia sẻ và quan tâm của em. Anh khuyên em phải làm sao đây? chả nhẽ tung đồng xu chọn mặt sấp-> Bỏ. Mặt ngửa-> Không bỏ ư?
  10. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em đã bị mất "vốn" khá lớn, nay phải tích cóp lại thôi, góp nhặt niềm tin mà...Dần dần hồi phục và cần để lành sẹo.
    Đây là niềm tin vào người khác nên cái này phải 2 chiều, họ cũng cần tích cực chứ cứ tiếp tục tái diễn thì bài "Chia tay hoàng hôn" là bài chuẩn nhất đấy:)...
    Anh thấy em vẫn còn tin,
    Thế thì chưa hết, còn nhìn được nhau,
    (Nhưng nhớ không có lần sau!)

Chia sẻ trang này