1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy cả một vầng mặt trời ở cuối đường hầm rồi đấy, chứ không phải là ánh sáng le lói ở cuối đường hầm đâu bé ạ.
    Trong bài viết trước của em, theo lời em nói, anh lại tưởng là iem kave kia đã sinh con, và đứa con 1tháng tuổi. Còn nếu mới chỉ là dính được một tháng...thì may cho chàng của em nhiều rồi.
    Em và chàng của em có một khoảng thời gian 1 tháng để bình tĩnh nói chuyện với nhau, và bình tĩnh, nhẹ nhàng thuyết phục em kave kia.
    Nhưng trong khoảng thời gian đó, có một vài việc em có thể chuẩn bị trước. Em có thể call cho anh để gặp anh nếu ở HN, thậm chí không nên PM. Anh sẽ nói với em nên làm gì. Chỉ có thể nói trước với em một điều: trong một số trường hợp cụ thể, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.... và các cụ có dạy "phi độc bất trượng phu"...
    Chắc chắn em sẽ sớm vượt qua khoảng thời gian mệt mỏi này thôi.... bình tâm em nhé.
  2. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    bác ơi , em xấu trai nhà nghèo làm thế nào cưa được em xinh nhà giầu hả bác
  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em về phường hay xã của em, đến gặp Công an hộ tịch và Ủy ban cho xin cấp lại giấy khai sinh, đề tên Chử Đồng Tử, nha :)!
    Đùa chút, em thấy Chử sư huynh đấy, có khi việc "nghèo" đến nối khố ko có lại là một hư chiêu, khiến cho Công chúa "ngất trên giàn quất" luôn...Cái chính là em điểm huyệt được cái độc đáo của riêng mình thì bất cứ ai em cũng có thể tấn công được...Và tất nhiên, Chử sư huynh cũng phải:
    Cảm ơn ông Trời trên cao,
    Tạo cho cơ hội, mình vào Cung ngay!
    (Chuyện xưa cũng là chuyện nay :)))

    Thế mạnh riêng có của em là gì?
  4. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    làm sao để em ý chết mê chết mệt mình
  5. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    sorry all cho spam 1 cái
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Bố Nông ơi,lòng ruột của em bị nát hết nhồi, niềm tin của em cũng biến mất luôn, em muốn die, làm thế nào để tin vào cuộc sống đây
    Được ot_to sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 10/03/2007
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    giờ em đang bắt đầu công việc còn nhiều thứ phải lo ko có nhiều thời gian
    làm thế nào để có thể có thời gian yêu đây
    cô đơn 1 mình bùn lắm
  8. adam452

    adam452 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    anh bồ nông ơi cho em hoi teo. em có 1 người bạn gái . nói chung là cũng co cảm tình với em. hom nay em làm đứt tay bạn ấy . ban ấy đòi em mua cho ban ấy 1 con gấu bông thật to. bao em mang đến lớp . em ngai bỏ mẹ ra. em bao là để em dẫn đi mua thi ko nghe . cu đòi em mua roi mang den lớp. em nghi rang ban ay định chơi em. em phai lam sao đây
  9. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chết mê hả? Phải có bùa:
    Cá tính đặc biệt, không thua "thằng" nào...
    Làm mới mình, (và) đừng tự cao,

    Anh nghĩ có 3 điều: Em phải có một bản sắc riêng; Luôn nghĩ cách để làm mới mình, k hônggây nhàm chán; Đừng "nổ" quá mà hãy thành thật với cả những hạn chế của mình, điểm yếu của mình, nàng sẽ thêm chia sẻ và cảm thông!!! Chúc em thành công!
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ấy ấy bác ơi, em nói thế có nghĩa là em tìm nhiều cách tiếp cận đối tượng chớ không phải như cách bác hiểu.
    Hôm 8/3 bắt chiếc anh em, em đi mua hoa, tiếc là đến nhà lại gặp chó bec giê đứng gác cổng sủa điếc tai. Bực quá, em ném hoa vào trong sân kèm theo mảnh giấy ghi tên em.
    (hok hiểu chó có tha đi không ?).
    Vụ này em bó tay rồi. Chắc phải tán em khác thôi.

Chia sẻ trang này