1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, lòng ruột nát, niềm tin mất tích nhưng em vẫn còn...quả tim mà:)! Cuộc đời này nhiều ngang trái và xám xịt nếu ta đeo một cái kính tối màu:)!
    Em thử lên đây mà xem, bao nhiêu người sẵn sàng chia sẻ với em, và em có đọc An ninh thế giới cuối tháng ko? Cái trang gần cuối ấy, luôn lấp lánh những câu chuyện thật về tấm lòng con người tuyệt vời thế nào...Về lâu về dài, lòng tốt và niềm tin sẽ được đáp trả xứng đáng, em ạ!
    Và thậm chí, ngay cả trong ngắn hạn những người xung quanh em đã làm em mệt mỏi, hãy tự ca " Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta.." Hãy tin ở chính em sẽ làm được những điều tốt cho bản thân và những người xung quanh, rồi niềm tin cuộc sống sẽ trở lại, em ạ!
    Em ơi, đừng "đai" em nhé,
    Cuộc sống này, đừng "né" những trở trăn
    Có những điều thật khó khăn,
    Có những niềm tin vuột mất,
    Nhưng, thế vẫn không là tất cả,
    Vẫn còn những tấm lòng gần xa,
    Chan hòa, chia sẻ..
    Ngay khi em thấy mình là riêng lẻ,
    Vẫn cần tin, yêu chính mình, nhé em!

  2. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Trang nam tử ngại gì chuyện nhỏ như...con gấu đó:)! Vác thẳng đến lớp, có chi đâu, miễn là các em có tình cảm với nhau mà!
    Bạn muốn thử thách ý mà,
    Thì em xông đến, lớp òa lên ngay
    Có khi thế lại rất hay,
    Tình ta, ta thể hiện ngay với nàng:)!

  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cuối cùng vấn đề là...chó chứ không phải là mục tiêu chính à? Chán chú quá, chú lại ném hoa thế cơ chứ!
    Anh nghĩ vụ này chú cũng chưa thật sự thật tình đến nơi đến chốn rồi và tín hiệu đối phương cũng không có! Chuyển mục tiêu đê!!!
    Có bao giờ muộn đâu em?
    Chuyển sang "phỏm" khác để xem thế nào,
    Quan trọng: phải nhẹ nhàng vào,
    Nhát gừng như chú, ôi dào: khó thêm!

  4. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói không có thời gian yêu đều là ngụy biện. Em có bận bằng Napoleon không? Ông ta vẫn yêu say đắm và có nhiều thời gian để yêu:)!
    Tình yêu đến, nó sẽ có cách sắp xếp, cái quan trọng là chú đã mở cơ hội cho tình yêu như thế nào:-)!?
    Sợ gì không có thời gian,
    Khi tình yêu đến: cơ man thì giờ,
    Rồi em sẽ thấy bất ngờ,
    Bận là như thế, chạy như cờ, vẫn ngon!

  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là truyện Cổ tích
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bồ Nông ơi!
    E nên yêu thể loại giai như thế nào để e bớt cà cưỡng đanh đá?
    Hoặc theo bồ nông thì kiểu người thế nào thì e sẽ ngắc ngư say mòng mòng?
    Hồi 16-17 tuổi cũng bày đặt biết chút xao động xấu hổ. Giờ chẳng có giai nào khiến e cụp mắt ngó lơ nữa bồ nông ơi. Giai nào ngỏ ý kết bạn e cũng đập phát chết luôn cái mầm xanh hi vọng mặc dù e cũng chả cố tình muốn thế.
  7. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Khà, anh đồ rằng em phải kiếm 2 thái cực này: Một là ghê gớm đến nỗi em cũng phải tắt loa, Hai là hiền như...quả bóng bay để em mái thoải bắt nạt, thậm chí...bóp vỡ:)!
    Còn bây giờ là em bị liệt dây thần kinh cảm xúc rùi, chịu với cái kiểu dập tắt mầm xanh hi vọng của em, việc gì em phải như thế nhỉ:). Cứ welcome bạn bè thui, có chi đâu:
    Đã ai làm gì được ai,
    Đã ai bày tỏ, mà ai dập liền?
    Chăm sóc bản thân trước tiên,
    Thức khuya, lo nghĩ, buồn phiền mà chi?

    Trong hành trình đi tìm ứng viên đó, cứ mở lòng là sẽ thấy, em nhỉ?
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em ghét thì em dập.
    Mà e bắt đầu ghét kiểu thơ cưỡng chế của bồ nông rồi đấy
  9. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp được đúng 1 nửa thôi,gặp rồi khongthe lại chả im thin thít!
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Em nên đặt lại vấn đề (nếu tình trạng gặp anh nào đập pát cũng chết nuôn quá 3 lần )
    anh dự đoán chắc vừa gặp là các chàng chủ động giăng bẫy để em đập rồi
    hix..cố lên em đời con xanh còn hi vọng

Chia sẻ trang này