1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng gì? Kưa tớ á? Coi chừng bị tớ cưa lại. Vì tớ rất thích ăn thịt lợn.
  2. chicken_fund

    chicken_fund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Thế critical_section đã ăn sáng chưa ?
  3. ngu_nhu_heo

    ngu_nhu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thích ăn thịt lợn với đánh đổ một người con trai thì có gì liên quan với nhau không nhỉ ? Anh bồ nông giải thích dùm em với
  4. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hâm thật. Nó lại cho là thần kinh có vấn đề ấy chứ
  5. al1403

    al1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu: 9/3 em quyết stop here
    Tối thứ sáu: Chàng gọi điện thông báo là cô ta sẽ bỏ
    Trưa thứ bẩy: Chàng thông báo cô ta đã bỏ cái thai đi
    Đêm thứ bẩy: chàng gọi điện bảo là đã xong hết rồi. " Nhưng thấy cũng thương vì nó đau".
    Chàng không biết mình còn đau gấp trăm ngàn lần. Cái đau về thể xác thấm tháp gì với cái đau về tinh thần Busicare nhỉ.
    Tệ nhất là bây giờ em không còn tin vào bất cứ người đàn ông nào. Đi ra đường sao thấy mặt ai cũng không tử tế.
    Busicare bảo em phải làm gì trong thời gian này nhỉ? Chàng vẫn gọi điện và nt. Theo anh liệu người yêu em có dứt khoát được với cô kia ko?
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thằng người yêu của em này là thằng khốn.
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thằng người yêu của em đấy, việc nó đi chơi ****, phụ tình em là chuyện em có thể bỏ qua(còn nếu là chị thì chị chẳng bỏ qua đâu). Nhưng có 1 chuyện em không thể bỏ qua là chuyện nó nói "nó sẽ làm cách để em **** kia tự bỏ cái thai đi". Em không thấy nó là thằng vô đạo đức à? Em **** kia không chịu bỏ thai tức là em ấy với nó cũng có quan hệ sâu đậm chứ không phải là sơ sài, ăn bánh trả tiền đâu. Em không thấy nó là thằng bất nhân, bất nghĩa hay sao mà còn dính với nó?
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nó lại bị dập nát lần nữa bố nông ạ
  9. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Người ta vô tội mà mình lại dập. Em ghét nhiều như thế mà làm gì, từ bi hỉ xả thì mọi điều tốt đẹp mới đến chứ nhỉ:)))!!!
    Còn về thơ anh thì:
    Đôi khi cũng hơi...bí mà
    Cho nên "cưỡng chế" cũng là tự nhiên.

    Sẽ cố để tỉ lệ "cưỡng chế" ở mức thấp nhất:)!
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    anh nồng bô ơi
    có người cứ theo dõi nick em trên ttvn này
    mọi động tĩnh của em đều bị theo dõi
    mọi bài viết của em đều bị theo dõi kể cả bài này
    em phải làm gi nhỉ?
    em mà vào đọc thì ...... làm người yêu anh đấy
    pác ơi
    cái này pác quên à?

Chia sẻ trang này