1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để một cô gái cưa được thầy ? ( hỏi hộ các chị em ở trong này thôi )
  2. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bồ Nông tư vấn

    Chào Bạn,

    Mình là Bồ Nông Vui Chơi, nick là bonongvc rất mong được chia sẻ với các bạn trong lĩnh vực tư vấn tình cảm, hầu có những giải pháp cho cuộc sống tình cảm mỗi người, làm CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP thêm lên:)!

    Nếu các bạn là khách hoặc muốn ẩn danh, xin mời mail thắc mắc về bonongvc@gmail.com để được tư vấn trực tiếp hoặc tôi sẽ đưa một vài ca điển hình lên đây nhé! Cho đến hiện tại thì chưa quá tải nhưng trong tương lai nếu đắt khách chắc sẽ có cách giải quyết, lũ Bồ Nông con ở nhà gần đủ lông đủ cánh rùi sẽ giúp bố nó:)!
  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Một số ca đã giải quyết:)
    Trích từ bài của thien_giao_chu viết lúc 20:09 ngày 28/02/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    bác tư vấn hộ phát
    em chót yêu 1 phụ nữ có chồng con và đang sống hạnh phúc vậy em có nêu tiếp tục tiến công nữa không
    VÌ SỰ NGHIỆP SPAM VĨ ĐẠI
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em biết đấy, có gì là không có nguyên do và hậu quả của nó? Cưa cô
    ta, em có thể vui vầy trong chốc lát rùi sau đó là những cảm giác tội lỗi nặng nề...Chưa kể có thể em sướng tại lúc này nhưng về sau không biết lúc nào tai họa ập tới...Cho nên:
    Việc này em cho anh can...
    Mà can mười lít, tránh tan nát lòng!
    Người ta là gái có chồng
    Em kiếm người khác, đời hồng lên ngay:)!
    @@@@@
    Trích từ bài của billideath viết lúc 20:20 ngày 28/02/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em muốn cưa Mai Phương Thuý thì phải làm thế nào [
    [navy]
    [navy]
    [navy] [navy] YM : billideath [/pre] [/pre] --------------------------------------------------------------------------------
    Không ai cưa quá dễ hoặc quá khó! Với một nhân vật cụ thể như vậy em phải: nghiên cứu - đưa ra chiến lược và các kịch bản - thực hiện chiến lược và các kịch bản đó. Trong đó có kịch bản tồi tệ nhất là: Rút lui nhưng ngẩng cao đầu.
    Với MPT: Em hãy tìm cách cưa của các chàng trai khác, và em làm một cách khác biệt hóa (nhưng đừng có điên loạn quá kiểu làm trái tim xốp khổng lồ trước cửa kẻo tắc đường công an đến dẹp nha). Nếu MPT có người rùi thì anh nghĩ đời còn rất nhiều hoa thơm cỏ ngọt...
    Chúc em thành công vụ này
    Nhưng nhỡ khó quá thì "cày " ...new girl! :)
    @@@@@
    Trích từ bài của firefoxvn viết lúc 22:20 ngày 28/02/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin bác tư vấn có cách nào nói lời yêu xong nếu thất bại vẫn có thể ngẩng cao đầu không?
    ______________________________________________
    Mobile:0982.982.787
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ngẩng cao ngon chứ em! Em cứ nghĩ như là hồi xưa ý, có ông thợ cắt tóc cho vua thấy vua có một cái mụn to trên đầu. Ông không dám nói cho ai thế là vào khu rừng hét toáng vào một gốc cây, thế là sướng!!!
    Cho nên YÊU là phải NÓI, còn không NÓI thì không đáng mặt giai:)! Còn thì:
    Nàng dù có GẬT hay không,
    Thì ta đã tỏ tình xong nàng rồi.
    Đừng sợ bị nàng bỏ rơi,
    Trận này thua cuộc, tới hồi...trận sau! :)!
    @@@@
    Trích từ bài của huyentranglover viết lúc 22:48 ngày 28/02/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em trót iu 1 anh mà trước đây em ko cảm tình lắm. Ngặt nỗi trong cái period ko cảm tình đó em làm nhìu chuyện ác ko thể tả. Ảnh té rùi. Giờ em mún níu thì phải làm sao?
    Em nói trước, nếu bác cho kế để tiến thì em nghe. Còn nếu cho em "lời khuyên đi kiếm người khác" thì thôi nhá. Huề vốn. Mất công em post bài ủng hộ bác.
    Bi giờ ngồi chờ.
    Ngây thơ lắm, có biết gì đâu !!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đời thuở nhà ai ép Thầy thế này:))
    Cái quan trọng là cái "ác" không thể tả đó của em là gì? Nếu khó nói chỗ đông người này thì "mật thư" thầy một cái:)!
    Nếu tự chữa thì xem cái ác đó có thể khắc phục được không, gắn vào sửa sai bằng cách gây nên những cái "hiền không thể tả"...Nhưng nhớ là đã là con gái thì khi cưa cũng đừng "rồ máy hết ga" nhé, cứ tởn tởn phởn phơ thui nhé, không có chàng lại té phát nữa đó! Vấn đề là em kiếm cớ nào đó (nhờ vả, kết hợp vụ gì...) rùi sẽ "điểm huyệt" khi thấy thời cơ đến!!!
    Quyết níu lại cái "đuôi" này
    Em nhớ cái kế: ngày ngày thấm lâu
    Khơi gợi "nghĩa nặng tình sâu"
    Nhẹ nhàng, tế nhị, đừng "câu", lộ bài!!!
    @@@@
    Trích từ bài của khongthe viết lúc 00:11 ngày 01/03/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em muốn kiếm một anh:
    - Tài cao, trí lớn.
    - Khiêm tốn, đức độ
    - Hiếu thảo, quyết đoán
    - Lãng mạn, nồng nàn
    - Mạnh mẽ, dịu dàng
    Bác chỉ cho em chỗ có giai như thế. Để e vác mai đi đào.
    Cá to bơi sâu.
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 01/03/2007
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em sang Nhật nhé, Tokyo ý, có cái nhà Nôbita, có cái ngăn bàn thời gian, em chui đến năm 2017. Rùi vào công ty Honda nhé, có thằng Asimo gì đó (bi h đang lập trình được một nửa rùi), nó đủ và trên cả đủ những gì em yêu cầu, chỉ thiếu mỗi cái mà giai nào cũng có, hichic!
    Đùa vậy thui:
    Tìm người hoàn hảo, dễ thôi:
    Hoặc đã khuất núi, hoặc...trôi phương nào,
    Hoặc trên tít các vì sao,
    Hoặc trong mỗi giấc mơ nào, của em!
    @@@@
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    bây giờ em ko muốn yêu
    pác tư vấn cho em để em muốn yêu đê
  5. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Anh hay ông trời không thể tư vấn để em muốn yêu trở lại...
    Chỉ quan trọng là em hãy hít hơi thật sâu, sảng khoái, sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội rùi sẽ có một sinh thể có quyền năng tối thượng hơn cả anh, hơn cả Ông trời xuất hiện: đó là NÀNG!!! Và em sẽ ngất trên giàn quất ngay lập tức! Keke ặc ặc hichic!
    Tham gia các buổi ọp lai
    Vào Câu lạc bộ lai rai chuyện trò
    Ngắm nghía và chẳng phải lo
    Tự dưng NÀNG đến, co giò...xông lên:))
  6. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    em muốn có 3 vợ
  7. ngu_nhu_heo

    ngu_nhu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để cưa được em @khongthe, thưa đại k ?
  8. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đạo Hồi cho lấy 4 vợ, em chỉ mong 3 vợ là còn ít đó!
    Sang Apghanixtan nhé, gia nhập Đạo Hồi là em toại nguyện...
    Số lượng không nói được gì
    Quan trọng là CHẤT, đừng vì thích OAI :)
  9. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi , chỉ em cách tán gái đi :D , muốn tán đổ em học cùng lớp tiếng anh buổi tối thì tán kiểu gì
  10. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    impossible là I''m possible, hihi, và khongthe chưa chắc đã không thể, giống như mọi thứ đều THAY ĐỔI chỉ trừ mỗi từ THAY ĐỔI...
    Nói thế, để thế lày:
    Không thể là mẫu độc chiêu
    Em dùng chiêu độc làm xiêu lòng nàng
    Tính nàng ghét sự làng nhàng
    Em dùng độc kế khiến nàng hết kiêu,
    Không thể là mẫu độc chiêu!
    (cứ thế tiếp tục bài vè này...:) )
    Được bonongvc sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 01/03/2007
    Được bonongvc sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 01/03/2007

Chia sẻ trang này