1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cơ chế trên này cho phép mọi người theo dõi các bài viết của nhau mà. Việc người ta có quan tâm đến em mới theo từng dấu chân em thế chứ nhỉ? Có 2 khả năng: hoặc là tình ý, hoặc là ác ý. Nhưng anh nghiêng về tình ý nhiều hơn:)!
    Em quan tâm lại xem sao,
    Người đó viết lách và vào những đâu
    ...

    Và nếu họ hay ho, thì có thể một cái gì mới bắt đầu...nhỉ:)???
  2. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tặng quà để thể hiện tình bạn, lòng cảm mến thì ai nỡ từ chối! Vấn đề là quà gì và cách tặng:)!
    Ban đầu thì cái nào em tự làm kiểu hay hay, ngồ ngộ hoặc đơn giản một thứ nho nhỏ xinh xinh như là...cái bút nhũ cũng được!
    Miễn là có cớ để trao...
    ..quà càng giản dị, càng cao điểm mà!
    (Nhưng nhớ là "ngồ ngộ" nha!)

  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
  4. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Inside out, bản thân em phải F5 chính bản thân em trước. Em hãy là một con người mới tích cực hay ho hơn, tốt bụng hơn, chia sẻ với mọi người nhiều hơn, quan tâm đến bố mẹ, anh em, bạn bè mình nhiều hơn...Cũng có thể là cách ăn mặc thú vị hơn, những điểm hẹn khác hẳn từ trước tới nay...
    Khi đó với những cách tiếp cận mới trong tình yêu, em sẽ toại nguyện.
    Đổi mới là từ chính mình,
    Mới từ kiểu tóc, tính tình đến...yêu!!!

  5. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tim cho người thương nát nhưng tim cho bố mẹ mình, anh chị em mình, hay đơn giản là những người xung quanh chưa nát đúng không?

    Đời còn nhiều điều hay ho,
    Và nhiều người tốt, đừng lo em à!
    Dù em đã rất đau và...
    ...buồn chán chuyện cũ, những là ĐÃ QUA!

    Anh đang đoán là em bị phản bội à? Đời này có hơn 1 người thích hợp với em đấy:)!
  6. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    bồ nông ơi, bồ nông à
    muốn hỏi cắc cớ mà còn chưa ra
    .................................................
    Á, nếu mà lỡ thích người già
    thì em đây phải ơi à ra sao?
  7. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thế mới phải động não chứ. Hồi xưa anh học Sử, cô Sử hay nói là có 2 ý để bắt đầu một sự kiện gì đó. 1. Nguyên do sâu xa. 2. Duyên cớ trực tiếp!
    Ứng vào đây. 1. Nguyên do sâu xa: Em cảm nàng.
    2. Duyên cớ trực tiếp: Nhờ nàng chuyện gì mà nàng thạo (ít thôi đừng ở mức làm phiền); Mời nàng cùng tham gia công việc của một nhóm nào đó mà có em (học ngoại ngữ, học nhảy, đi tham quan, di offline, kinh doanh cổ phiếu, đi tình nguyện....); Vô tình tạo những tình huống bất ngờ chạm trán nhau (tình cờ gặp ở chỗ nàng hay lui tới: lớp học thêm, các CLB,....)..nhiều lắm tiếp tục nghĩ nha!
    Phải tạo cái CỚ em à,
    Thì DUYÊN mới đến, đừng (có) mà...chờ sung!

  8. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Gái cưa cứa gai à? Tích cực "nhờ vả" nhé:)! Con giai là ga-lăng-xăng lắm. Cạnh cái đó là "liên thủ" các cách thức anh đã mách cho bạn trên đây:)!
    Vẫn là câu chuyện cái DUYÊN
    Trời không mang đến, mình bèn tạo ra!
    (Kể ra cũng dễ ý mà!)

  9. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Có chứ...Với điều kiện là hôm nào gặp nhau em cũng nên mang một "vật tế thần" là một em heo bao tử quay hay luộc gì đó; không có em sẽ bị nàng nhe nanh vồ lấy xé xác đó:)!
    Hê hê, ca này "độc" ghê,
    Dọa nhau trước cả khi mê nhau à?

  10. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này