1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Người già à? Thật tài cao!:)!
    Họ đã từng trải qua bao năm rồi,
    Trăm ngàn "bài vở" ở đời,
    Họ đều thạo hết, em thời..bó tay!
    Hay nhất là cái cách này:
    Chân tình, ngay thẳng em...cày cho anh
    Đừng "ngơ ngác" tựa cỏ xanh,
    Cũng đừng "lên mặt" hơn "anh già" này!

    Nhưng quan trọng là:
    Em phải có một nét riêng,
    Mà chẳng ai có, và "siêng"...ngửa bài!

    Úp mở ít, và "cá tính" phải được thể hiện, vì đã già họ gặp nhiều cái giống nhau trên cõi đời này lắm rồi!!!!
  2. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    cá tính thì em có thừa
    nhưng mà em ngại vác bừa theo trâu
    tự ái em phải để đâu?
    làm thân con gái đi câu ....ngượng mà
    thế nên không dám thật thà:
    "em thích anh mà anh đồng ý nha"
    bồ nông zúp bivanga
    vote sao hậu tạ tặng hoa 1 chùm
  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Miễn đừng oanh kích: bùm bùm,
    Thật là tế nhị, câu "hùm" (ra) khỏi hang,
    nhớ là:
    Nhẹ nhàng câu, đừng "nổ vang"
    nhưng cũng:
    Dẹp bỏ "tự ái", "làm hàng" nhé em!

  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trật lất rồi. Vứt tráp, đập kính đen, bẻ gậy của bồ nông đi thôi...
  5. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    lời thank đến bác bồ nông
    5 sao đã vốt hoa hồng đã đưa
    thật lòng em cũng xin thưa
    em chăn gà ấy vẫn chưa được nhiều
    bỏ tự ái có mà tiêu
    nó tưởng em chết, em yêu liều mình
    tại sao có mỗi chữ tình
    điêu đứng già trẻ k mình riêng em
    thôi lần này quyết cố xem:
    scream:
    cái thằng già ấy k thèm nữa đâu!
  6. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Không thèm nhưng chắc vẫn câu,
    Vẫn cay với cú quên mau sao đành
    Hehe, kệ họ cao cành,
    Bi van ga vẫn chân thành thử xem:)!

  7. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các ấy giỏi làm Thơ
    Tớ đây nghĩ mãi... sao vẫn trơ
    Gía mà tớ giỏi như các ấy...
    Làm hẳn Tốp pích chuyên về...Thơ...
    Vấn đề ở chỗ, Thơ tự chế
    Thế nên câu cú... cứ ba ngơ
    Được như các cậu, chắc nằm mơ...
  8. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    con gái bật đèn xanh thế nào hả bác ???
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tui nói thì có vẻ hay, nhưng bản thân tui thì chả chài được người tui thích.
    Thấy bạn hỏi câu này, tui cũng ngứa miệng muốn nhảy vô góp chữ, nhưng lại chột dạ thấy mình .... Chẹp! Khoanh tay đứng ngoài học lỏm vậy.
  10. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Thì BÍ vốn rất chân thành
    nhưng là con gái nên đành rút thôi
    người ta không thích mình rồi
    thì để cho nó tự trôi vậy mà
    BÍ này cũng chẳng thiết tha
    Đánh đồn có địch thật là phí công!
    cám ơn nha bác bồ nông

Chia sẻ trang này