1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị Bô? Nông
    em năm nay đaf 26 tuô?i ,
    chưa lập gia đi?nh,
    hi?nh thức thi? em có phâ?n kém co?i so với bạn be? cu?ng trang lứa
    khoa?n ăn nói cu?a em thi? không được lưu loát cho lắm
    thế nên bạn be? đaf có vợ có con hết ca? ma? em vâfn chưua có ma?nh t i?nh vắt vai
    em pha?i la?m sao ha? chị ?
    chị có nhận gia sư tâm lý tại nha? không ạ ?
    thân mến !
    mong hô?i âm ......
  2. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    anh Bồ nông chỉ cho em cách trả lời bằng thơ với những kiểu hỏi thế này nhá :
    - nhân ngày phụ nữ, a muốn tặng em cả cuộc đời, ý e là sao ?
    - a còn son, e cúng còn son, sao chúng ta k cùng làm con 1 nhà ?
    đi anh :D
  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Rõ ràng rì nữa, cứ "treo giò" tên kia xem đến đâu, rùi sau đó đánh bài ngửa:
    Đến nay cậu đã rõ rùi,
    Bày binh bố trận, búi xùi làm chi?
    Thôi thì, "văn vở" làm gì?
    Yêu nghiêm túc chứ! Đừng đi làm trò!

  4. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Anh có hỏi, chị trả lời nè:
    "Chị chỉ nấu nướng chăm con thui, mấy việc trên này có nhiều chị em giỏi giang trả lời được em đấy, chúc vui vẻ và nếu tự tin thì em sẽ hạnh phúc thôi:)".
  5. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nào để xem nào:
    Trường hợp 1:
    Tặng cả cuộc đời hả anh?
    Em xin hỏi nó màu xanh, hay...vàng?
    Hay đen, tím, đỏ, da cam?
    Trong muôn màu ấy em ham... màu hồng
    Đó là màu của "thật lòng",
    Đó là màu của cái dòng "lạc quan"
    Thật lòng, lạc quan chính anh?
    Thì em xin nhận thật nhanh, món quà!
    (Còn hơn muôn vạn bông hoa:) )

    Trường hợp 2:
    Làm con một nhà không đơn...
    ...giản mà anh tưởng dễ ... "son" "son" "đồ"
    Son nhưng chẳng "ơ vai bồ", (avaiable)
    Vì nếu không hợp, chỉ chờ "guốc bay" ( good bye)!
    Đời này đâu thiếu kẻ hay,
    Cũng son cũng rỗi, duyên may, phận tài!
    Thế thì hơn đứt anh giai!:)!

    Được bonongvc sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 18/03/2007
  6. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ ghé tạm quán nì
    Thấy anh tư vấn cực kỳ dễ thương
    Thế gian muôn chuyện tơ vương
    Anh thời gỡ hết thẳng đường ghê hen
    Vô đọc lại thấy thòm thèm
    Hay chăng anh có tuyển em vô lèm
    Nặng nhọc em cũng gắng xem
    Mong sao ai cũng ấm êm tình nồng
    Thư này thân gửi Bồ nông
    Mong anh chiếu cố tấm lòng cô em
    Vô đọc em rất thòm thèm
    Hay chăng anh có tuyển em không nì
    Chối từ em lại ra đi
    Bon chen mở quán bên nì chọi anh​
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp 1:
    Tặng cả cuộc đời hả anh?
    Cho em xin hỏi nó xanh, hay...vàng?
    Hay đen, tím, đỏ, da cam?
    Trong muôn màu ấy em ham... màu hồng
    Đó là màu của "thật lòng"
    Đó là màu của cái dòng "lạc quan"
    Nếu không là thế thì can
    Còn đúng như thế quáng quàng thật luôn!

    Trường hợp 2:
    Làm con một nhà không đơn...
    ...giản mà anh tưởng dễ ... "son" "son" "đồ"
    Son nhưng chẳng "ơ vai bồ", (avaiable)
    Vì nếu không hợp, chỉ chờ "guốc bay" ( good bye)!
    Đời này đâu thiếu kẻ hay,
    Cũng son cũng rỗi, duyên may, phận tài!
    Thế thì hơn đứt anh giai!:)!

    ....................
    Abc phát đừng ghét nha!!
    HUm nay chẳng ngủ nổi ý mà
    Tư dưng giận nỗi là con gái
    Nên cứ gieo sầu trong mắt ai! ​
  8. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chọi nhau? Sao em nỡ đành
    Đúng là hảo thủ của ngành võ Pen..
    ...Cak Si lat tung chiêu xem
    Thơ thẩn cũng ác, ý em tuyệt vời!
    Cùng tư vấn trên đây thôi,
    Cùng góp thêm ý cho đời thêm tươi!

    Cùng tư vấn mọi người nha, thêm sự chia sẻ càng hay em ạ:)!
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh chịu nhận em
    Từ từ anh cứ coi em tung đòn
    Pencak không lắm chiêu ngon
    Đòn thế đủ khiến bà con phê lòng
    Gật đầu cái rụp là xong
    Từ nay xin nhận bồ nông làm thầy
    Bút nghiên em cắp đây này
    Từ nay góp sức giải vây cho người
    Thế gian mong rộn tiếng cười
    Mọi người vui vẻ cuộc đời nở hoa
    Cạch ly chúc chuyện chúng ta
    Hợp tác vui vẻ nhà nhà an vui ​
  10. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nào bà con hỏi tip nèo:-)!

Chia sẻ trang này