1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Định "xỉa" bồ nông vài câu, nhưng đói bụng quá, phải lọ mọ đi kiếm gì ăn rồi đi ngủ thôi, chẳng nên nhiều lời làm chi nữa
    Tóm lại là: Đúng là bồ nông béo ục ịch
  2. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ok em, xem nào:
    Rõ ràng là các thông tin "tình báo" đem về rối tinh rối mù: không rõ em có người yêu chưa, rùi thì là nhiều hay ít người theo đuổi, rùi thì là hành tung bí ẩn hay bỏ học thêm (để đi đâu hờ hờ...)
    Cách đây:
    1. Vẫn đi học tiếng Anh cùng, ít ra là để nắm thêm đầu mối thông tin và kết nối với cô ta trong học hành;)
    2. Tiếp tục xác minh thông tin về tình trạng người yêu của cô ta.
    3. Tin lời cô ta một phần thôi (cái chuyện tớ muốn là bạn blah blah.), cái chính là bày tỏ bằng lời thì ít nhưng sự quan tâm chân thành của em mới là quan trọng nhé!
    4. Thời điểm này có thể cô ta đang dao động (do bạn bè khuyên can yêu em, do đang so sánh anh này anh kia, đang...có người yêu thật...) Nếu là con người có "tố chất" dao động thường xuyên thì có thể bái bai luôn nếu em quyết. Còn do một vài nguyên nhân nào đó thì có thể bỏ qua và tiến lên nhé:)!
    Em đang bị tung hỏa mù,
    Người ta "tinh quái", "lù đù" là em,
    Bình tĩnh xác minh thử xem...

  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Sành điệu nếu họ gồng lên để sành điệu hoặc là phân biệt chủng tộc "sành điệu" riêng thì sớm hay muộn em cũng oải và "chào thân ái và quyết thắng" đúng ko?
    Còn nếu người ta có điều kiện, và là người tốt thì có chi đâu...Em phải điều nghiên kĩ như là nghiên cứu một lô cốt khó phá, xem lô cốt này yếu nhất ở điểm nào thì mình đặt bộc phá ở điểm đó:)!
    Chử Đồng Tử lại là em,
    Còn nàng công chúa, e hèm: Tiên Dung,
    Nếu nàng tốt tính, tốt bung (bụng ý mà hihihi bí từ hihi)
    Mà em không thấy nhớ nhung mới kì!
    Khi đó chẳng quản điều chi?
    Chân thành mà tiến, nàng thì...sẽ xong!

    Có thể em đang nghèo, nhưng hãy cho nàng thấy là em có tương lai, có tiềm năng với một sự nghiệp "ổn"; trên một nền là tính em thẳng thắn, chân thành:)!
  4. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    bác ơi
    1-em và cô ấy đang định chuyển chỗ học thêm nhưng đến đầu tháng 4 này mới đi đăng ký bác ah.
    sau khi tỏ tình mà bị từ chối hôm qua,bây giờ nếu em rủ cô ấy đi học thêm tiếng anh cùng mà cô ấy do ngại mà từ chối thì làm thế nào???vì chỉ có đi học tiếng anh mới có cơ hội tiếp xúc với cô ấy chứ ở trên lớp đại học chẳng mấy khi gặp nhau và nói chuyện.Làm thế nào để khi rủ cô ấy đi học tiếng anh cùng ko bị từ chối???
    2-nói chung cô ấy có kha khá anh theo đuổi kinh nghiệm,$,công việc...(theo lời đứa bạn thân cô ấy kể-em khai thác được hồi trước-bây giờ thì rất khó để rủ em này đi chơi để thăm dò tình hình vì em này hay tránh mặt)-con gái bằng tuổi hay có xu hướng chuộng đồ cổ và có công việc ổn định,tâm lý hơn vậy trong trường hợp này em nên làm thía lào
    3-em rất quan tâm đến cô ấy nhưng nếu bây giờ cô ấy muốn tránh mặt thì làm thế nào và quan tâm như thế nào để cô ấy hiểu sự quan tâm mà mình dành cho cô ấy ko dừng ở mức 2 Người Bạn???
    cảm ơn bác rất nhiều
  5. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    anh BỒ LÔng ơi anh đi đâu rồi,ko tư vấn tiếp cho em vụ này đi kẻo án mạng xảy ra bây giờ
    mà mai em sẽ gạ em ấy đi học tiếng anh cùng nhưng xem ra thái độ em ấy gặp em trên lớp còn ngại ngùng và muốn tránh mặt ko biết ngày mai lên làm thía nào,nói ra sao đẻ em ấy đòng ý đi học cùng đây???
  6. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    1-em và cô ấy đang định chuyển chỗ học thêm nhưng đến đầu tháng 4 này mới đi đăng ký bác ah.
    sau khi tỏ tình mà bị từ chối hôm qua,bây giờ nếu em rủ cô ấy đi học thêm tiếng anh cùng mà cô ấy do ngại mà từ chối thì làm thế nào??? Chẳng sao cả, chưa làm đã lo. Vấn đề là em nên có cách nào tưng tửng mời đi thôi, đừng tha thiết quá nhé, trên cơ sở vui vui, cùng nhau tiến bộ thui mừ:). Mà cái vụ tiếng Anh thậm chí không được thì có e nờ cách khác để tiếp cận mà, nghĩ thêm chút đi em.vì chỉ có đi học tiếng anh mới có cơ hội tiếp xúc với cô ấy chứ ở trên lớp đại học chẳng mấy khi gặp nhau và nói chuyện.Làm thế nào để khi rủ cô ấy đi học tiếng anh cùng ko bị từ chối???
    2-nói chung cô ấy có kha khá anh theo đuổi kinh nghiệm,$,công việc...(theo lời đứa bạn thân cô ấy kể-em khai thác được hồi trước-bây giờ thì rất khó để rủ em này đi chơi để thăm dò tình hình vì em này hay tránh mặt)-con gái bằng tuổi hay có xu hướng chuộng đồ cổ và có công việc ổn định,tâm lý hơn vậy trong trường hợp này em nên làm thía lào ? Em cần chứng tỏ em có tương lai và một cá tính hấp dẫn cô ta là được.
    3-em rất quan tâm đến cô ấy nhưng nếu bây giờ cô ấy muốn tránh mặt thì làm thế nào và quan tâm như thế nào để cô ấy hiểu sự quan tâm mà mình dành cho cô ấy ko dừng ở mức 2 Người Bạn??? Để cô ấy hiểu như vậy thì trước tiên là Bạn đã em ạ. Phải biến nơi "an toàn" nhất thành nơi "nguy hiểm" nhất. Trước khi là tình yêu, rất nhiều đôi đã là bạn!
    cảm ơn bác rất nhiều
    [/quote]
    Trả lời bằng chữ đậm nghiêng,
    Mong em toại nguyện, và siêng..."luyện rèn"!
    (Cái việc cưa cẩm đó em)

  7. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đây đây anh đây, mấy hôm nay lu bu quá, thế đã mời đi chưa!? Coi như kiếm cớ đi, có chỗ này hay lắm chỗ kia hay lắm;ấy cũng muốn luyện giao tiếp à, tớ cũng thế; ấy muốn luyện Tô-fờ hay Ai-eo không, có lò cô Vân cô Vi hay lắm nè v.v....
    Vui vẻ, tự nhiên làm nền,
    Rủ đi học tiếng chẳng nên ngại ngần
    Cách rủ? Có cả trăm ngàn,
    Việc rủ? Cũng đủ muôn vàn kế hay!

    Nếu việc học tiếng Anh ko thành, có thể kiếm việc khác: sinh hoạt Câu lạc bộ này, ọp lai kia, xem triển lãm nọ, bộ phim đó, hội thảo du học ấy....
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Bố nông ơi, có 1 thằng cáo,rất xấu tính, ích kỷ , < em 4 tuổI , kô gặp thì thôi chứ mỗI lần gặp là cứ vài phút ó lạI nhìn em cứ vài phut lạI nhìn, em đã tỏ thái độ khó chịu ra mặt rồI mà nó vẫn nhìn em hòai , em cảm thấy rất khó chịu mỗI lần đi học, cứ như là bị cầm tù vậy đó vì từ nhỏ đến lớn em bị cầm tù ờ nhà nhìu gồI nên ức chế dữ lắm chắc có ngày em chửI bậy quá, kô gặp nó thì em cãm thấy rất là thoải mái , cũng vì nó nhìn em 24/24 , bụng dạ hẹp hòi , ích kỹ hay kể công ,làm tàng nên em mới kô làm bạn với nó nữa ,làm sao để mình bớt điên đây hả bố ! Help .
  9. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là em để cho nó gặp lâu thế à? "vài phút ó lạI nhìn em cứ vài phut lạI nhìn". Nhưng với những người em đã không ưa, thì thượng sách vẫn là im lặng và ngó lơ em ạ, em càng tỏ ra bực bội (bên ngoài) thì đối tượng có khi càng...hỉ hả hoặc "khí trơ" đó.
    Tốt nhất là lờ lớ lơ,
    Nhẹ nhàng hít thở, nhởn nhơ tâm mình
    Trong lòng, nụ cười lặng thinh,
    Ngoài mặt, im lặng, không khinh, không hờn!

  10. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các lời khuyên của anh rất chân thành và hợp lí nên em mang topic của em qua đây hỏi anh nhé.
    Các bác ơi, em và nàng đang giận nhau, chỉ vì chuyện này ạ. Tối em sang nhà nàng chơi nhưng mà không thấy ai ở nhà. Em gọi liền 2 cuộc cho nàng 2 lần xem nàng ở đâu để đón vì nàng đi học từ sáng mà không mang xe theo, nhưng mà cả 2 lần đều tắt máy đi. Lúc sau thì nàng gọi cho em, đến lần thứ 4 thì em mới nghe máy. Khi nàng về em hỏi vì sao không nghe máy và ai đưa về thì nàng nói là đi xe ôm và bận nên không nghe máy (lí do rất củ chuối,đi xe ôm mà bỏ máy ra ko nghe máy mà lại tắt đi, mà bt thì luôn gọi cho em đi đón khi nàng không đi xe). Em bực quá nên hỏi vặn vẹo 1 lúc nữa. Rồi khi em về nhà thì nhận được tin nhắn thế này:''''e xin lỗi vì ko nghe máy, e sai.a đã nói với e là trong ty fải có niềm tin nhưng hnay e đã bít a thật ra đâu có tin j vào e. Vậy e cần tg để cả a và e suy nghĩ lại''''. Trong cơn bực bội em liền nhắn lại ''''A tin e,nhg sao e ko nói cho rõ vì sao e ko nghe máy,ko gọi cho a đi đón e, mà e đâu có như vậy bao giờ. Còn chỉ vì điều đó mà e nói như vậy, thì e cứ suy nghĩ đi nhé''''
    Theo các bác là tình hình như thế nó đã nghiêm trọng đến mức nào rồi. Và em cần phải làm gì bây giờ. Nói thật em cũng không muốn mất nàng, nhưng mà em lại có cái tôi và tính tự trọng của con trai lắm. Chả nhẽ mình không jận hờn vô cớ,ghen tuông linh tinh mà lại phải nhượng bộ trước à?

Chia sẻ trang này