1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, có 2 khả năng xảy ra:
    1> Cô ấy phản bội em, điều mà em nghi ngờ đã thành hiện thực.
    2> Cô ấy không phản bội em, em đang hiểu nhầm.
    Nếu em hiểu được rằng ngay cả khi điều số 1 xảy ra, em cũng có đủ vị tha với cô ấy (tất nhiên số lần vị tha nên... hữu hạn với những người cá tính con giai như em, nhỏ hơn hoặc bằng 2 là tốt nhất); thì em sẽ đạp băng qua mọi thứ và coi chuyện hôm qua là chuyện quá nhỏ.
    Nhưng nếu em không chấp nhận được điều số 1, dù chỉ xảy ra một lần (con người đôi khi say nắng, cảm gió là chuyện có thể xảy ra chứ); thì em vẫn chưa đủ cơ sở để kết tội cô ta, đúng không? Em tra hỏi, trách cứ như vậy không nên, có khi cô ta bận thật nhưng lúc tức lên có thể" Vâng, tôi đi chơi với người khác đấy, anh ghen à?"...blah blah...
    Cách hay là ngay hôm nay liên lạc lại, nhưng coi như chuyện hôm qua là một giấc mơ, mình đã tỉnh lại và quên khuấy mất rùi, em đừng đả động đến việc đó.
    Một thời gian sau, nếu có thể khi hai người chia sẻ thân tình, thì nhẹ nhàng xin lỗi hoặc kể lại nỗi bức xúc đó: "Cũng chẳng qua là anh lo cho em, anh yêu em..."

    Không nên "leo thang" lúc này,
    Xung đột, tức tối nó giày xéo ta,
    Nhẹ nhàng, quên nó như là...
    ...ác mộng không thật, để mà hiểu nhau.

    Chưa hiểu mô tê gì đã ghen ***g lộn lên thì chit chit!!!!
  2. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em đọc lời khuyên của bác và đã suy nghĩ. Quả thực bác làm mềm lòng trai của em rồi đó. Theo như bác nói thì cả 2 trường hợp em đều phải gọi điện cho em nó hả. Có khi phải thế thôi.
  3. phongtranhiep

    phongtranhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà. Em là newbie xin nhờ các bác tư vấn cho
    Chả là em thích 1 cô nàng. Qua ánh mắt của cô ta thì cũng thấy có tí thiện cảm với em. Em chủ động làm quen thì biết đc tên và địa chỉ. Cô này rất ít nói, ít bộc lộ ra ngoài và làm phục vụ cho 1 quán ăn. Vài lần gặp măt chủ yếu là em hỏi và cô ta rất ít hỏi lại thậm chí còn ko hỏi lại tên của em khi em hỏi tên cô ta (thái độ hờ hững), nên nói chuyện có vẻ ko đc thoải mái. Và vì công việc nên cô ta ko thể nói chuyện lâu đc, chỉ dăm ba câu là p chạy đi nên câu chuyện hay bị gián đoạn. Em thật sự muốn nói chuyện đc nhiều hơn nên quyết định tới nhà trọ gặp cô ta. Ko bit làm vậy có đường đột ko?
    Em muốn mua ít quà tặng nhưng ko bit nên mua gì vì chỉ mới gặp nhau có dăm ba lần và chưa nói đc 1 câu chuyện nào cho ra hồn. Xin cho em ý kiến là nên mua cái gì tặng cô ta trong lần "bất ngờ đến nhà này"
    Cô ta có 1 cô bạn thân làm chung và cô này ko có thiện cảm với em mấy. Khi em nói chuyện với cô nàng thì bạn của cô ta luôn tỏ vẻ khó chịu và hay kêu cô ta là có việc để cô ta chạy đi. làm sao vượt wa ải này???
    Tóm lại là mấy bác cho em ý kiến : em có nên tới thẳng nhà trọ cô ta ở hay ko? Và khi tới thì nên tặng món quà gì? À em nhà nghèo lai mới "fall in love" lần đầu nên các bác đừng tư vấn món quà nào đắt giá quá nhé (trên 150K) hic hic.
  4. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thế nào? Gọi chưa em???
  5. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    1. Nên đến, ngại gì thanh niên?
    2. Tặng quà giản dị như tờ báo Đẹp, hay là một cái xâu chìa khóa ngộ ngộ, hay quyển truyện nào hay. Cũng không cứ tặng quà, bảo là anh cho em mượn sách này vì nó hay hay này blah blah...Nhưng nhấn mạnh là gợi ý của anh chỉ là gợi ý thôi, em phải nghĩ ra cái gì đó mà hợp với cô ta và xinh xắn đáng yêu thôi. (nhưng ngay hôm đầu tiên đã tặng thì bùn cười lắm, trừ khi hôm đó là 8-3, sinh nhật hay là một ngày nào đó em tự nghĩ ra:) )))
    3. Bạn thân? Em không cần thiết phải tác động đến bạn này. Em tác động trực tiếp vào đối tượng của em là đủ.
    Đã hỏi được địa chỉ rồi
    Thì sao không tiến mà ngồi đắn đo?
    Mọi thứ đừng nên quá lo,
    Xe lu ta tiến, co ro làm gì?

  6. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    mấy lần lên lớp có gặp mặt cô ấy nhưng qua thái độ hờ hững và ánh mắt tránh mặt của co ấy,em cũng chưa gặp trực tiếp để rủ cô ấy đi học tiếng anh bác ah vụ này xem chừng hơi nản, 1 tuần rồi đúng từ cái buổi tối hôm em xỏ xình
    trước đây mỗi khi lên lớp qua ánh mắt em còn thấy có sự quan tâm của cô ấy,cụ thể là mỗi khi ra chơi cả 2 còn đều quay lên quay xuống liếc nhìn nhau,nhưng từ hôm đó đến giờ em để ý cô ấy chủ động tránh ánh mắt của em mỗi khi em nhìn
    anh ah....vụ này ...liệu có ...khả quan ko
    đúng là ngoài việc đi học tiếng anh cùng thì bây giờ rất khó tiếp xúc với nhau,cứ lên lớp ai ngồi chỗ nấy rồi mạnh ai người nấy về lại thêm thái độ ko máu nhửa bây giờ của cô ấy thì em mà rủ đi đâu thì khả năng cô ấy đi là rất thấp vì cô ấy đang tránh tiếp xúc với em.
    em có nên bơ cô ấy trong 1 khoảng thời gian ko rồi sau khi tình hình dịu trở lại tiếp tục tấn công???
  7. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Thế nào? Gọi chưa em???
    [/quote]
    Cảm ơn anh nhìu lắm, em làm theo lời khuyên của anh và bọn em đã vui vẻ trở lại. Để vài ngày có khi lại khó khăn gấp bội. Giờ em cũng phải nghĩ thoáng ra 1 chút thôi.
  8. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thế nào? Gọi chưa em???
    [/quote]
    Cảm ơn anh nhìu lắm, em làm theo lời khuyên của anh và bọn em đã vui vẻ trở lại. Để vài ngày có khi lại khó khăn gấp bội. Giờ em cũng phải nghĩ thoáng ra 1 chút thôi.
    [/quote]
    Hê hê, sướng quá đi mất, đọc được tin em mà chia vui và sướng lây cùng em wá á á !!!!!
    Thôi nhé, mọi việc qua rồi,
    Từ nay tin tưởng mà ngồi với nhau,
    Tâm tình vui vẻ trước sau,
    Mới nghi một tí đã cau mặt mày:)!

  9. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ăn bánh bơ đội mũ phớt một thời gian đã nhé...
    Rồi bất thình lình một hôm trình một cái thẻ tiếng Anh ra, bảo là tớ đã có sẵn nè, mình đi học nhé cho vui blah blah...
    Ngay cả khi cô ta không đồng ý thì bảo: Ok, không có ấy thì mất vui, tớ cho lại em họ tớ vậy!!! Nhớ vẫn vui vẻ phớt đời nhé!
    Sau đó thì kiếm các cớ khác, cách tiếp cận khác để hai người đi chung với nhau, tham gia chung một việc gì, cuộc thi gì....một cách nhẹ nhàng thoải mái:)!!!
    Bây giờ hãy đi đường vòng,
    Là Bạn đã, đừng nóng lòng nhé em,
    Khi đã hiểu nhau mà xem,
    Rồi sẽ đến lúc, e hèm, tùy cơ...
    ...ứng biến khiến nàng không ngờ
    Tỏ tình lúc ấy, chỉ chờ nàng xuôi:)!
    (Chắc cũng không khó, dễ thôi!)

  10. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    anh bò nông ới,tình hình là sau gần 3 tuần em ko nhắn tin liên lạc gì với em ấy ,(chỉ duy nhất có nhắn tin nhắc em ấy đi kiểm tra thế thôi thì)
    tối qua em ấy em ấy...12h nhắn tin cho em nội rung nó như thế này bác ah ": he. tớ vữn mún làm bạn chứ chẳng mún làm người dưng đâu(chẳng là ở lớp dạo này em cũng bớ bờ bơ em ấy đi).lên lớp gặp nhau thì chào nhau 1 tiếng cho zui ze nhế.hi.oke
    sau đó em mới hỏi là "mới đổi số ah?(em ấy nhắn bằng số di động mới)chắc sợ người khác làm fiền ah"
    thì em ấy mới trả nhời rằng"số cụa ngưòi yêu đang dùng sim khuyến mãi ấy mà"
    mịa nó lại nhắc khéo người yêu người đương nào ở đây,em cáu đíu thèm nhắn tin lại nữa
    tình hình này các bác thấy sao,từ hôm em ấy trót dại từ chối em,em vẫn chưa liên lạc hay động tĩnh rì kể cả việc đi học tiếng anh cả các bác ah,đang định vài tuần nữa mới rụ bác ah

Chia sẻ trang này