1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Không nên mừng quá cũng ko nên thất vọng quá trong giai đoạn này. Cũng không nên suy diễn linh tinh trong giai đoạn này. Cứ chân thành là người bạn tốt nhé, nàng có tín hiệu muốn là bạn tốt, thế là ok. Em coi như là bạn bình thường đi, cũng đừng bờ bớ bơ nữa kẻo lại...mất tự nhiên:)!
    Cơn mưa dầm đã bắt đâu
    Từ từ mới thấm, dù lâu, ngại gì!!!

    Được bonongvc sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 05/04/2007
  2. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    quá chí ný,bác vừa có ný nại vừa có tình bây giờ em chẳng dám hy vọng hay suy diễn linh tinh nữa đâu bác ah,thời gian vừa qua thê thảm quá rồi
    hehe bị quả tình này nó vật ghê quá nên dạo này cái mặt tiền của em nó thê thảm quá,nên sáng nay gặp em ở sân trường em cũng ngại chẳng muốn gặp,vờ tránh đi chỗ khác rồi té
    em định vài tuần nữa trùng tu xong long thể rồi em sẽ tiếp xúc sau,bây giờ cứ tạm thế đã tránh gặp là tốt nhất.có nên nhắn tin hỏi thăm em hay cứ kệ mợ em???hả bác
  3. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Anh bồ Nông ơi , làm sao up ảnh avatar bây giờ, em vẫn chưa có ảnh đại diện
  4. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    hihi, câu này ngòai vùng phủ sóng của anh rùi hihi!!!
    Biết Tuốt không phải là anh,
    Với câu hỏi lạc, thì đành chịu thôi!

    Em hỏi các bạn khác dùm anh nhé!
  5. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    quá chí ný,bác vừa có ný nại vừa có tình bây giờ em chẳng dám hy vọng hay suy diễn linh tinh nữa đâu bác ah,thời gian vừa qua thê thảm quá rồi
    hehe bị quả tình này nó vật ghê quá nên dạo này cái mặt tiền của em nó thê thảm quá,nên sáng nay gặp em ở sân trường em cũng ngại chẳng muốn gặp,vờ tránh đi chỗ khác rồi té
    em định vài tuần nữa trùng tu xong long thể rồi em sẽ tiếp xúc sau,bây giờ cứ tạm thế đã tránh gặp là tốt nhất.có nên nhắn tin hỏi thăm em hay cứ kệ mợ em???hả bác
    [/QUOTE]
    Không gặp nếu chưa thấy thỏai mái. Nhắn tin thỉnh thoảng vu vơ và phớt đời thui nhé, đừng tỏ ra quan tâm đặc biệt gì cả.
    Cứ phải tưng tửng từng tưng
    Lừ đừ tiến bước, lừng khừng cưa em:)!

  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    ông anh này
    ty đến quá nhanh liệu có bền ko nhỉ?
  7. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tiền nhanh thì nguy cơ coi thường tiền hơn!
    Tình yêu đến nhanh thì nguy cơ không xem trọng cao hơn!
    Nhưng đó là dấu hiệu nguy cơ, chứ ko áp đặt cho mọi trường hợp. Nếu đến nhanh, nhưng em coi trọng và giữ lửa cho tình yêu, thì không việc gì phải lo nhé!
    Tình yêu muôn vẻ tùy người
    Coi trọng, giữ lửa tình thời bền lâu!

  8. 4ied_man

    4ied_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác Bồ Nông ơi, em 84, iu 1 em Wí Hợi ! Hix, iu nhau được 2 năm rùi, nhưng mà bây h chuẩn bị ra trường, cô ấy muốn xác định ! Số là em cũng không phải thằng "phũ" nhưng mà cái hạn 3 năm nữa cưới (tức là nam cô ấy 27 tuổi) thì khó quá, em còn nhiều điều muốn làm, bọn em vẫn rất iu nhau, em muốn phải 4 hoac 5 năm nữa , nói ra thì cô ấy không hiểu, em thực sự không muốn mất đi tình yêu này ! Bác tư vấn cho em với, em nghĩ nát óc rùi mà chưa tìm ra được giải pháp hix, có bạn nào lâm vào hoàn cảnh tương tự thì cùng vào chia sẻ nhé
  9. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ca này vẫn chưa đến nỗi "y học bó tay" em ạ. Như vậy chênh lệch giữa dự định của 2 em chỉ là 1, 2 năm; còn hơn ối mâu thuẫn của các đôi khác em ạ!!!
    Anh hỏi em nhé: 3 năm nữa tức hơn 1000 ngày nữa cơ đấy, và hôm nay trời đã sập chưa? Chưa đúng không? Hai em tranh cãi nhau làm gì về cái 1000 ngày sau :)! Theo anh, em nên kí "hòa ước" với cô ta và "đồng ý về nguyên tắc" sự kiện 3 năm nữa. Khi đó nếu chưa chuẩn bị kịp thì em đề nghị "gia hạn" thêm nữa, chắc nàng cũng vẫn thông cảm thôi...Không khéo lúc đó thì chính em là người "bầu dục" cô ấy đấy hihi!
    Hoãn binh, kế ấy làm nền,
    Dĩ hòa vi quý làm mềm lòng em,
    Dĩ bất biến ứng vạn phen,
    Các cụ đã dạy, cứ đem ra xài:)!

  10. doc_co_lanh

    doc_co_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này