1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thực ra dữ liệu ít quá em ạ! Nhưng em phải tìm văn hiểu trước đối phương, xem mặt mạnh mặt yếu của em và đối phương là gì? Đầu tiên tấn công bằng mắt hoặc dùng hư chiêu là nói chuyện vô tư, sau đó tiếp tục thế nào hồi sau hỏi tiếp :)!
    Thật ra cơ hội có rồi
    Mỗi tuần ba buổi em ngồi em cưa
    Nhưng đừng tất bật, hãy thưa...
    Cấm có nóng vội, thoi đưa mưa dầm!
  2. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    em đó có vẻ cũng khoái em bác có kế gì để em ý chủ động k ? em muốn em ở thế thủ
  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chú này thích đợi rụng sung,
    Không chừng sung rụng, cái đùng: người dưng!
    Lúc đó á? Khóc rưng rưng!
    Làm thân con trai, không xông pha lên lại chui vào thế bị động! Thế thì chú để thằng khác nó chủ động tấn công ào ạt nẫng tay trên nhá???
  4. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    em mà chủ động thì em ý đổ ngay , chán lắm
  5. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Bày cho em cách cưa anh Quacky. Em là gái nha.
  6. ngu_nhu_heo

    ngu_nhu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    thế ý đại k là gửi cho em @khongthe cái bài vè này hay là cái link đến topic này ạ
    Liệu em @khongthe có thích thể loại mang trái tim bằng xốp đến tận office của em í không nhể
  7. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thế anh cũng chán chú nắm!!!
    Hay nhất vẫn là chân thành
    Em nên thẳng thắn, (dù rành "tà chiêu")

    Đừng có văn vở gì, về lâu về dài không hay ho đâu em ạ! Cứ trải lòng mình ra, ngại gì chán gì sợ gì?
  8. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hơ cái chú này, anh chỉ cho chú "phương pháp luận" thui, ai lại cọp cái này bao giờ! Bi giờ phương tiện đại chúng to và nhiều, mấy cái trò tim xốp nổ lốp bốp sẽ gây phản cảm với mọi em, nữa là với khongthe...
    Cái này chú phải tư duy
    Trăm phương nghìn kế có gì độc không?
    Độc nhưng đừng có thổi phồng,
    Thành ra xôi hỏng bỏng không, tiêu liền...

    Độc đáo chứ đừng độc ác, khoa học mà không khoa trương...nhé:)
    Được bonongvc sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 01/03/2007
  9. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, cưa cao thủ chứng tỏ máu em cũng...thủ cao!
    Với những người chót vót cao,
    Em tìm điểm yếu, em đào, em soi.
    Và em đánh tiếng mấy lời...
    Rồi lên hỏi tiếp, mọi người gỡ cho!

  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ơ! Hay!!!!!!!!!!!!!!!
    Chống sào, giương mắt đợi được cưa.
    Trong lúc đợi được cưa, e với bác bồ nông rỉa vài con gà cúm và làm vài xị rượu. Rồi ta nghêu ngao:
    Cái cò, cái vạc, cái nông
    Ba con đều béo, vặt lông con nào
    Vặt lông bồ nông nốc cho tao
    tao nấu, tao nướng, tao xào, tao nhai.

Chia sẻ trang này