1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Theo anh phải làm gì khi mà bạn gái mình dỗi thì không bao giờ nói 1 lời, toàn im lặng thôi. Và chữa tính bướng của bạn gái như nào, cái gì sai em nói thì vẫn nghe, nhưng mà làm cái gì như trêu hay nghịch thì bảo thế nào cũng không được
  2. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    1. Khi bạn gái dỗi mà im lặng: Hơ, chuyện bình thường ở huyện mà em!!! Chẳng lẽ lại bù lu bù loa lên khi đang dỗi. Quan trọng là em phải tỏ ra có lỗi một cách nhẹ nhàng đủ để nàng biết (chứ ko vồn vã, ko vồ vập, ko khúm núm...)Rồi khi cơn dỗi nguôi đi, chọc cười nhẹ một chút cho không khí trở lại bình thường nha:)!
    2. Cái gì sai em nói vẫn nghe??? Thế là đâu có bướng?! Những cái còn lại đáng yêu đó chứ!!! Em thử xem lại xem mình có xét nét quá ko em?
    Bạn gái thế là đáng yêu,
    Có dỗi, "bướng" nhẹ, em chiều được thôi!

  3. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    anh bồ nông ơi. Dạo này em và cô ấy không nói chuyện cũng nửa tháng rồi đó. Sự thật thì em rất muốn gặp cô ấy nói chuyện nhưng em không muốn mình phải hạ mình thêm nữa. Em phải làm gì để có thể tiếp tục nuôi mối tình này đây. Cứ nghĩ tới những gì cô ấy đã làm là em lại tức à.
  4. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà còn giữ tư tưởng "không hạ mình" thì em đừng yêu cô ta nữa:), chịu ko? Ai đã làm gì mà phải hạ mình với cả nâng mình??? Em không chịu được cô ta thì quyết liệt dứt, còn em tha thứ được thì quay lại và quên chuyện cũ đi, ok?
    Đã yêu đừng nghĩ quẩn quanh,
    Chịu được thì tiến, không: đành rút lui!

  5. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Xin anh cho vài lời khuyên đi. Bây giờ em không biết phải xử sự sao nữa. Em mà lại tiếp tục như hồi trước thì lại bị tụi bạn chửi, không những vậy tụi bạn của cô ấy nữa chứ. Em làm sao chịu nổi những lời đàm tiếu của tụi nó. Anh giúp em với
  6. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em yêu hay các bạn em yêu? KHông thể ba phải, cầu toàn được đâu em ơi! Em cứ hành xử theo cách của em thấy là thỏai mái nhé!
    Mình yêu chứ có hộ ai?
    Thế nên ba phải, lo hoài làm chi?
    Đàm tiếu hay cái gì gì,
    Vẫn cứ thây kệ, em lì cho anh!

  7. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ế phết, hê hê!!!
  8. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bó nòng ơi, em nè.
    Em mún hỏi, làm thía nào khiến 1 người - đã có - bạn - gái nói chuyện với mình cởi mở hơn trong khi người ta cứ lo, ko dám gặp mình, người ta sợ nảy sinh tình cảm với mình sẽ bị gặp rắc rối ạ. Mà em thề là em chả có ý gì với người ta đâu, toàn người ta tự tưởng tượng ra đó thôi. Bó nòng giúp em làm sao đó để em gặp được người ta nhé!
  9. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em xem xét xem lý do "người ta sợ nảy sinh tình cảm với mình" có đúng như em nghĩ ko? Hay là do em "tưởng tượng" ra:)!
    Có thể họ bận thật, có thể còn nhiều lý do khác nữa. Thui, em cứ để cho mọi thứ "thiên nhiên" đê, họ đã có bạn gái thì mặc họ, mình cũng đâu có mục đích cụ thể gì đúng ko? Nên mình cũng khỏi cần lăn tăn nhiều wá làm giề, có câu :
    "Đời còn dài giai còn nhiều"
    Hắn mà làm dáng em "khều" niu-bi (newbie)
    Kệ thôi, xem có ra gì

  10. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bó nòng thân thương, cái câu "anh sợ nảy sinh tình cảm... anh có bạn gái rùi... anh sợ người ta buồn..." là chính người ta nói ra chứ có phải em tưởng tượng đâu. Em vẫn còn giữ message archive đây này. Em ko hề có ý gì với người ta nhé, em quen người ta trên Net, đã nhìn thấy mặt nhau đâu. Có đêm người ta đt cho em (có mỗi 1 lần thui), em rủ người ta (ngoài HN) vào đây chơi với em, có ý gì đâu, thế mà người ta nói 1 tràng như thế. Làm như vào đây thể nào cũng bị em ăn thịt hay sao ý.

Chia sẻ trang này