1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì cứ để mọi thứ tự nhiên em ạ, em cũng không cần bức xúc làm gì, với lại cũng cần tôn trọng hành động của họ, có thể có những lý lẽ riêng, nên:
    Bạn bè mà, có chi đâu,
    Sớm muộn cũng hiểu, để lâu thấm dần
    Mới tí thế đã lăn tăn...

  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bác tư vấn em với.
    Em đến tuổi lấy chồng rồi bác ạ, vậy mà chưa có một mối tình nào. hức.
    Nhiều người để ý nhưng em không có cảm tình nên không ai tiến được bước nào cả.
    Theo thời gian không còn mấy ai đợi nổi nữa.
    Em cô đơn lắm và muốn có người để yêu thương vô cùng nhưng không thể bắt mình chấp nhận một người bác ạ.
    Hiện nay có một lão bạn anh trai em theo đuổi em 4 năm rồi, em không thích nên vẫn là bạn bình thường thôi.
    Gần đây lão quan tâm đến em nhiều hơn, em cũng cố gắng thử nói chuyện để xem có tìm ra được điểm nào mình thấy thích được không.
    Nhưng khổ nỗi, càng nói chuyện em càng thấy được tính cải lương của lão í, em cố gắng nghe lão nói mà lời của lão nó cứ bật ra khỏi tai chẳng muốn chui vào trong gì cả.
    Lâu rồi em không liên lạc gần đây tự dưng liên lạc lại với em, mà nói chuyện bình thường như bạn bè thôi nhưng lời lẽ lão ấy cứ như là người yêu rồi không bằng, à ơi liên thiên cả, em ghét không chịu nổi.
    Nhiều lúc cứ thấy tự thương cho mình, đâu phải không có ai dòm ngó mà đến ế ẩm đâu, mà hình như không thể tìm đâu ra 1/2 kia hay sao í. huhuhu
    bác ơi giúp em với
    Bác dạy em biết yêu cái, vì em đã nhận ra rằng đa phần cứ ai thích em thì em đều không có cảm tình, và không có thì đừng hòng đến gần thêm.
    Giờ em phải làm sao để không như vậy?
    Cũng như lão 4 năm kia kìa, không hiểu sao lão cứ càng cố nói nhẹ nhàng tình cảm em càng ghét cay ghét đắng.
    huhuhu
    Hay em không có tim hả bác. huhuhu
  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tin xấu: Em vẫn chưa có người iu
    Tin tốt: Em muốn có người iu
    Anh cũng tư vấn cho một vài trường hợp "dị ứng" với yêu, ko thể yêu nổi, với đại ý là mình phải năng tới những nơi nào mà theo mình thì có người mà mình hứng thú. Với em thì anh nghĩ thế này: Em có là người thu hẹp mình ko? Hay là người cũng có nhiều mối tiếp xúc khác nhau, đủ để mình có thể lọc lựa các ứng cử viên? Còn về mối bạn của anh em, thì tốt nhất là nên say bye cho nhanh:)!
    Anh nghĩ thế này, đầu tiên là em chăm sóc tốt em vào. Em là người đáng yêu, xinh xắn, yêu đời... trong chính mắt em. Sau đó em open ở góc độ là bật ăng-ten lên, "dò sóng" các đài, cho các đài có thể qua vòng gửi xe mà sát hạch! Khi đó dù ông trời có cố trêu mình, dù số chưa đến nhưng cũng sẽ đến nhanh hơn khi mình chủ động em ạ...
    Phải máu tiến lên em ơi,
    Trời xa, mình phải tạo thời cơ riêng...

  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hic
    Bái phục bác quá. Cảm ơn bác thật nhiều.
    Em cũng đang trong chiến dịch tự tu tỉnh mình, nhưng nhiều lúc buồn lại buông xuôi, cụ thể là em rất sợ béo, nhưng khi buồn lại dễ ăn uống linh tinh không muốn cân nhắc gì nữa, thế thì dễ bị béo lên lắm, hic, cứ trong trạng thái buồn là em lại bị béo lên một ít, lo lắm. hí hí.
    Nghe lời khuyên của bác em càng thêm quyết tâm sống nghiêm ngặt và chăm sóc mình hơn, cảm ơn bác quá.
    Xung quanh em bây giờ có mấy người qúy em lắm, nhưng em thấy khó duyệt họ quá, thứ nhất là về tính cách, em thấy không hợp, thứ 2 là về hình thức ...hic cũng kém quá. Học vấn thì rất tốt rồi nên em không xét. Thực ra em chỉ duyệt tính cách là chính, nhưng đằng này em không duyệt được gì cả.
    Thế này nữa mới đáng lo bác ạ.
    Ngày trước á, em cũng có qúy vài người đấy ạ, nhưng ở trước những người đó thì em lại ngại ngùng, ít nói, nói chung là tâm trạng rất kém.
    Còn trước những người mà em không thích thì lại vui vẻ, vô tư, nhí nhảnh, hài hước, còn tự tin nữa chứ, vì thế mà họ lại thích em, họ thích em thì em vẫn tỉnh bơ, phớt lờ, không quan tâm. Thế mới buồn.
    Kết cục là họ buồn, em cũng buồn, mà không ai hợp tác được cả.
    Em không biết tại sao có lúc thì rõ mạnh mẽ, tự tin, nhí nhảnh thế mà có lúc lại chẳng có tí sinh khí nào, không tin vào bản thân mình nữa, thế mới buồn.
    Bác bảo em làm thế nào để luôn luôn tự tin với. Để ví dụ sau này em gặp một người mà em cũng qúy họ, em muốn khi đó mình thật tự tin. Môi trường tiếp xúc của em không rộng, cũng không quá hẹp, có cả nhiều người nước ngoài nhưng em rất ít nói chuyện.
    Bác giúp em với nhé. Rất cảm ơn bác ạ.
  5. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bó nòng thương nhớ, ko bức xúc sao được khi mừ bi giờ em đang nhớ ex em da diết. Tối đến ko ma nào rủ đi chơi là ứa nước mắt, chỉ bít online chat chít chơi mà ko gặp được tri kỷ.
    Em có làm gì đâu, tự nhin đang chat zui zẻ way wa bỏ rơi em cái rụp là sao kỳ zị???
  6. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hic
    Bái phục bác quá. Cảm ơn bác thật nhiều.
    Em cũng đang trong chiến dịch tự tu tỉnh mình, nhưng nhiều lúc buồn lại buông xuôi, cụ thể là em rất sợ béo, nhưng khi buồn lại dễ ăn uống linh tinh không muốn cân nhắc gì nữa, thế thì dễ bị béo lên lắm, hic, cứ trong trạng thái buồn là em lại bị béo lên một ít, lo lắm. hí hí.
    Nghe lời khuyên của bác em càng thêm quyết tâm sống nghiêm ngặt và chăm sóc mình hơn, cảm ơn bác quá.
    Xung quanh em bây giờ có mấy người qúy em lắm, nhưng em thấy khó duyệt họ quá, thứ nhất là về tính cách, em thấy không hợp, thứ 2 là về hình thức ...hic cũng kém quá. Học vấn thì rất tốt rồi nên em không xét. Thực ra em chỉ duyệt tính cách là chính, nhưng đằng này em không duyệt được gì cả.
    Thế này nữa mới đáng lo bác ạ.
    Ngày trước á, em cũng có qúy vài người đấy ạ, nhưng ở trước những người đó thì em lại ngại ngùng, ít nói, nói chung là tâm trạng rất kém.
    Còn trước những người mà em không thích thì lại vui vẻ, vô tư, nhí nhảnh, hài hước, còn tự tin nữa chứ, vì thế mà họ lại thích em, họ thích em thì em vẫn tỉnh bơ, phớt lờ, không quan tâm. Thế mới buồn.
    Kết cục là họ buồn, em cũng buồn, mà không ai hợp tác được cả.
    Em không biết tại sao có lúc thì rõ mạnh mẽ, tự tin, nhí nhảnh thế mà có lúc lại chẳng có tí sinh khí nào, không tin vào bản thân mình nữa, thế mới buồn.
    Bác bảo em làm thế nào để luôn luôn tự tin với. Để ví dụ sau này em gặp một người mà em cũng qúy họ, em muốn khi đó mình thật tự tin. Môi trường tiếp xúc của em không rộng, cũng không quá hẹp, có cả nhiều người nước ngoài nhưng em rất ít nói chuyện.
    Bác giúp em với nhé. Rất cảm ơn bác ạ.
    [/quote]
    Tự tin đến khi em là chính em, em chăm sóc được bản thân và có những sở thích của riêng mình...
    Khi đó em thấy ai cũng như ai thôi, từ tổng thống đến thường dân đều là sinh mệnh cả mà:), nên:
    Cứ mái thỏai đi em à,
    Thản nhiên mà sống, dần dà sẽ...ngon:)!

  7. trieungyenvu

    trieungyenvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bồ nông ơi vô xem câu chuyện của mình trong topic"cả nhà ơi giúp mình với!!!!!!!" do "thinhndnd" gửi tư vấn giúp mình với.Cho mình ý kiến nha,thanks bồ nông dễ thương nhìu lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Này, anh thấy mọi chuyện chạy đều rùi đó, có chi đâu nhỉ:)
    Cứ thế mà:
    Tiến lên, em hãy tiến lên,
    Tâm lý, "chân thật", đừng quên điều này!
    Mọi thứ tốt đẹp rùi đây:)!

  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Anh bồ nông ơi cho em hỏi. Làm sao chiếm đoạt đựơc người ngọc hả anh?
    Anh trả lời em sớm, cám ơn anh nhiều lắm.
  10. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cần giải thích rõ nghĩa của từ Chiếm đoạt này mới tư vấn đc !

Chia sẻ trang này