1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ok, trách thì không trách được chàng nhưng em cũng cần "cảnh giác" chút trước việc đong và đưa của chàng trước nhiều đối tượng nha. Với con gái thì việc cảnh giác không bao giờ là thừa cả, nha...
    E hèm, anh ko nghĩ việc bảo chàng chở đi học là một việc hay, nó giảm sự độc lập của em và làm em mất điểm.
    Cách hay hơn là có cách nào thiết kế một hoạt động chung giữa 2 người không? Học thêm, làm thêm, CLB gì gì đó...Chính qua những hoạt động như thế mà mỗi người phát lộ tính tình, thói quen...để bên kia đánh giá, "chấm"...Nói một cách công bằng, anh ta đang "chấm" em thì em cũng có quyền "chấm" anh ta, kể cả khi em chết đứ đừ rùi!!!
    Hãy tạo cơ hội để mà...
    ...hiểu nhau thêm nữa mới là...tình yêu,
    (Nếu không chỉ là "liêu xiêu")

    Tóm lại, chàng là một "ngư dân" đang hăng say oánh bắt hòng kiếm được một (hay nhiều) cá to (và dại:) )
    Em là một "tiều phu" muốn đốn củi nhanh cái cây đang nghiêng ngả tứ tung bốn phía này:)!
    Chúc mối tình " ngư tiều" thành công:)
  2. trieungyenvu

    trieungyenvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em đọc thấy bác tư vấn mà kết quá, khâm phục. Em cũng chưa muốn hỏi gì đâu, chỉ là thiết lập mối quan hệ trước thôi, thỉnh thoảng lại lượn qua xem quán của bác làm ăn thế nào :D. Have fun.
  4. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    anh bồ nông ơi,cuộc phiêu lưu của em kết thúc roài.Em nhắn tin nói là em đang gặp chuyện buồn(thực tế là thật) và rủ cô ấy đi tâm sự,cô ấy đã từ chối anh ạ,cô ấy nói là nếu đi chơi nhiều với em,sợ em hiểu lầm rằng cô ấy thích em và thế là cô ấy từ chối.Em hiểu ngay ra vấn đề và bảo cô ấy:"ko phải đâu,chưa bao giờ mình nghĩ bạn đi chơi với mình là bạn có gì khác hơn so với bạn bè cả,chắc tớ làm phiền bạn nhiều quá nhỉ,từ nay tớ sẽ ko thế nữa đâu".Cô ấy trả lời:
    "bạn bè giúp nhau có gì đâu,nếu bạn nghĩ về tớ như vậy thì tớ chán lắm" và em cũng trả lời cô ấy:
    "ko phải thế đâu,là vì tớ hay gọi diện lẽo nhẽo rủ bạn đi chơi mà ko để ý bạn nghĩ gì,vì có người bảo như thế là đã làm phiền người ta,còn nếu ko thì coi như mình ko nói gì nhé.Mình muốn hỏi,mình có còn cơ hội đi chơi với bạn nữa ko?"
    Cô ấy trả lời:
    "đi chơi thì ok,nhưng nói trước chỉ là bạn bè thui dấy vì có ngườ bảo tớ đi chôơi nhiều với bạn bạn sẽ hiểu làm"
    Từ câu nói ấy em hiểu ra và nói:
    "vậy từ nay tớ thà ko rủ bạn đi chơi và ko nt nữa(nhưng việc cần trên lớp vẫn nt bthường) để mọi người khỏi bàn tán nữa, tớ hiểu bạn nghĩ gì và muôn nói gì,yên tâm nhé"
    Đấy anh có thấy thế này là kết thúc rồi ko,mặc dù ko nản chí nhưng cứ như vậy em nghĩ sự việc ko có đích đâu anh a,chỉ quay về vị trí xuất phát thui hiz...cho em môt lời khuyên em phải làm gì đây anh...
    [/quote]
    Đừng cực đoan hóa mọi thứ em ơi, 30 chưa phải là Tết, các cụ dạy cấm có sai em ạ!!!
    Bây giờ đi đường vòng thôi, nếu em yêu cô ta thực lòng, hãy dành thêm thời gian để hiểu thêm cô ấy, và quan tâm, chia sẻ cùng cô ta, trước là như một người bạn thân tình nhé!!!
    Khi đã hiểu hơn ý mà,
    Diễn tả cảm xúc nuột nà lên ngay!

  5. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn khách hàng là em,
    "Gạch" đã đặt trước, e hèm, xem sao!

    Ok, cứ đặt trước gạch giữ chỗ thế nhé, khi nào có việc gì anh chia sẻ nha!!!
  6. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    người ta gọi bồ nông là anh, chắc bồ nông là con trai nhỉ, e cứ gọi là anh bồ nông nhé!
    anh bồ nông là con trai, hãy giúp e lí giải chuyện này với... tâm lý của bọn con trai các anh... lúc mới đầu yêu nta thì cuồng nhiệt, giờ lại dãn ra... thật là khó hiểu
    chiện của e là thế này, bạn ý bằng tuổi em, e đã yêu sự chân thành của bạn ấy, thật cuồng nhiệt, hầu như ngày nào bạn í cũng muốn gặp em, chỉ cần xa nhau 1 ngày thôi là... hâm hâm lên rồi, nhưng một tháng gần đây mọi thứ dường như không như vậy nữa... ít nt, ít gọi điện...thậm chí lười đi chơi với em nữa. và cảm giác mong muốn gặp hình như cũng không còn...
    gần 1 năm ròai, hay là tình yêu cũng fai theo năm tháng hả anh??? hôm qua ngta nói với em rằng, mình hạ nhiệt đi chút để anh làm việc, ko hót thế này ko làm được rì. mỗi lúc thấy giọng e buồn buồn gọi điện là anh lại ko thể tập trung đc vào việc rì fải chạy qua đón em .
    e cảm thấy giờ đây lấy đc nụ cười của nta cũng thật khó.
    kể ra ngta nói cũng đúng anh bồ nông ạ, nhưng mà... ngày xưa, ngta còn bận hơn bây giờ, vẫn có thời gian cho e đó thôi, giờ đang nghĩ ôn thi, ở nhà chơi boom mà cũng .... hồi trc kiểu rì cũng đưa em về, rồi lười cho e đi taxi về, và rồi cho e đi xe bus về ...
    có fải tại em suy nghĩ nhiều quá không? ngta hết yêu e rồi sao?
    tình yêu có mấy giai đoạn vậy???
  7. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hồi lâu có bài báo nào đó nói về các đôi sau hơn 1 năm thì hoocmôn tình yêu gì đó giảm sút cho nên không còn vồ vập như thời gian ban đầu...
    Tiên trách kỉ, em tự soi vào mình trước xem cách thể hiện của mình có gì theo lối mòn ko? Và kể cả những đòi hỏi một cách lối mòn của em có còn hợp lý ko? Có nhất thiết phải thường xuyên kết nối như hồi đầu đó không?
    Bây giờ đi vào thực chất hơn đi em, bằng tuổi thì đã tính đến chuyện trăm năm chưa vậy, nếu như là em tuổi Dậu như dưới nickname em ghi? Em chủ động nghĩ ra các cách gặp nhau mới (cùng làm một cái gì đó, học một cái gì đó...) nhé!
    Bấm Ép Năm cho tình yêu,
    Làm cho tươi mới, là điều thiết thân

  8. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    e cũng hỏi 1 câu , bình thường e và e y vẫn rất vui vẻ , hàng ngày vẫn qua đón đi học , nhưng e nhắn tin thì rất ít khi e ý reply , tầm 2,3 lần mới reply lại lần , bác bảo e nên làm gì bây h , nếu hỏi e ý mà e ý nói dối thì nên làm thế nào ?( e biết e ý có nhận được tin nhắn của e ) thank bác trước
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    anh hay lắm
    tư vấn cho em nhá
    cho em nick YM cua anh đi có j em nhờ anh chút
  10. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi do thời gian qua mắc việc bận chút nên bi giờ mới quay lại tiếp tục hành nghề:)!
    Anh hỏi lại em nhé? Em yêu em ấy hay cái tin nhắn mà em ấy gửi cho em? Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm riêng em ạ, cho nên có thể đối với mình việc trả lời từng tin một là quan trọng, là chứng tỏ tình cảm...nhưng cô ta không nghĩ thế thì sao? Yêu không phải và không bao giờ là áp đặt cái mà mình cho là đúng tuyệt đối nha em:)!
    Cách yêu có cả trăm đường,
    Cho nên như thế cũng...thường thôi em!
    Gắng lên, quan sát kĩ xem!!!

    Quan sát kĩ hơn với tình cảm chân thành nhé, nhất định em sẽ phát hiện ra tín hiệu riêng có của cô ấy:)!

Chia sẻ trang này