1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thanks em, mail anh la bonongvc@gmail.com hoac nick la bonongvc nhưng anh cũng ít online, có gì em mail nha:)!
  2. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đây là mail của một người gửi cho mình và sẵn sàng chia sẻ chung với các bạn...
    @@@
    Cả tuần nay tôi không biết suy nghĩ thế nào, nên tìm đến mục Tâm sự để mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn.
    Tôi hiện đang ở nước ngoài. Cách đây chừng hai tháng, do 1 lần vô tình tôi có dịp gặp lại 1 người. Cô ấy là bạn học chung cấp 3 của tôi. Khi xưa tôi cũng để ý cô ấy, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ mến nhau thôi. Bẵng đi 1 thời gian khi ra trường, cả hai không liên lạc với nhau. Chúng tôi ở hai thành phố cách nhau chỉ gần 1 tiếng lái xe. Cô ấy qua bên này đuợc gần 3 năm mà chúng tôi chỉ mới biết nhau lại đây thôi. Khi gặp lại, tôi và cô ấy có đi chơi với nhau và sau những lần nói chuyện thì thấy rất hợp nhau. Rồi những rung động khi xưa lại trở về và tôi đã nảy sinh tình cảm với cô ấy. Chúng tôi đã có 1 khoảng thời gian rất đẹp và lãng mạn. Nhưng có 1 sự thật mà tôi phải chấp nhận là cô ấy đã đính hôn rồi. Lúc gặp lại nhau tôi không nghĩ là sẽ có tình cảm, nhưng qua những gì đã trải qua với nhau, tôi lại không kiềm chế được mình. Những tưởng đây chỉ là về phía tôi, nhưng sự thật là cô ấy cũng lại có tình cảm với tôi. Tôi biết như vậy là sai, nên tôi nói với cô ấy là khi nào hôn phu qua đây thăm cô ấy thì cả hai sẽ chấm dứt. Chúng tôi đã không gặp nhau sau 2 tuần hôn phu của cô ấy qua đây. Trong 2 tuần đó chúng tôi vẫn liên lạc phone với nhau. Cô ấy bảo lúc chia tay với tôi thì nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường, tuy nhiên bây giờ lại không bình thường. Cô ấy cảm thấy không thoải mái khi ở bên hôn phu. Cô ấy tâm sự không phải vì tôi mà trục trặc là giữa cô ấy và anh kia. Cô ấy đang hối hận vì đã đính hôn sớm (hè này hai người sẽ về VN cưới, (thiệp đã phát rồi). Và sau đó chúng tôi có gặp lại nhau. Cô ấy gọi điện nhiều hơn, tranh thủ từng phút để gọi nói chuyện với tôi vì anh kia rất ghen. Và cho đến lúc này theo như lời cô ấy thì cô ấy chỉ nghĩ về tôi và không có cảm giác khi ở bên anh kia, giống như là 1 sự miễn cưỡng.
    Chuyện đến hồi phức tạp khi cô ấy trốn anh kia đi chơi cùng tôi. Tôi nói cô ấy mặc dù tôi rất yêu, nhưng đến lúc này không thể thay đổi được cái gì hết, và khuyên cô ấy nên tập trung lo cho đám cưới. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi cô ấy đã nghĩ đến chuyện hoãn đám cưới, hoặc tệ hơn là hủy hôn với anh kia. Cô ấy hỏi tôi nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi có chấp nhận cô ấy không?
    Câu trả lời của tôi là có vì tôi yêu cô ấy thật lòng. Tôi cũng là người rất khó tính trong tình yêu. Tôi không bao giờ nghĩ xấu về cô ấy vì tình cảm có những lý lẽ không lý giải được, và khi tình cảm phát sinh thì không thể nói trước được điều gì. Không ai cấm tôi không được yêu, nhưng chưa bao giờ tôi bàn ra chuyện của cô ấy, chưa bao giờ tôi khuyên cô ấy bỏ chồng cả. Có lúc tôi đã quyết định không liêc lạc nữa cho dù tôi rất buồn, nhưng cô ấy bảo bây giờ niềm vui của cô ấy bây giờ là tôi. Cô ấy bảo cho cô ấy thời gian để suy nghĩ và quyết định. . Tôi bảo là dù thế nào đi nữa thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy. Tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy nếu trường hợp xấu nhất xảy ra.
    Chuyện của tôi bây giờ nó như 1 mớ bòng bong mà tôi không biết làm sao để mọi chuyện êm đẹp. Mong nhận được ý kiến của các bạn.
    Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
    @@@

    Chào anh,

    Không biết là bây giờ có là hơi muộn khi mới trả lời anh không? Không biết đến bây giờ thì mọi việc như thế nào rồi? Cho tôi gửi lời xin lỗi vì chưa trả lời sớm hơn.

    Về chuyện của anh, tôi thiết nghĩ đó là cái Duyên hai người gặp nhau, và về phía anh thì không hề có lỗi trong việc phát sinh tình cảm. Tôi cũng chưa hiểu là việc anh chị đi chơi có vượt quá giới hạn gì không, nhưng nếu là có thì cũng chưa hẳn là phải với một người phụ nữ đã đính hôn.

    Tôi nghĩ thế này, có thể trong thời gian ngắn hiện tại, chị ấy đang chạy trốn tình cảm của vị hôn phu kia và đến với anh (chưa biết và chưa xét đến tình cảm của chị ta với anh như thế nào). Cho nên tôi đề xuất anh chị nên tách nhau ra một thời gian để suy nghĩ trong yên lặng về chuyện này. Sau thời gian đó, anh chị nên nói ra suy nghĩ của mình. Nếu chị ấy đi đến một quyết định là sẽ từ bỏ hôn ước kia để đến với anh thì cũng cần có hành động rõ ràng với người đàn ông kia: tiến hành các việc liên quan đến việc dừng hôn lễ đó. Và khi đó anh là người đứng ngòai cuộc, không cổ vũ, không động viên. Sau khi mọi việc đàng hoàng xong xuôi, thì anh hãy theo tiếng gọi của con tim mình. Dù sao, việc quan hệ tình cảm (dù ở mức độ nào) với một người đã đính hôn đều không phải lẽ.

    Chúc anh hạnh phúc.

  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đây là mail của một người gửi cho mình và sẵn sàng chia sẻ chung với các bạn...
    @@@
    Cả tuần nay tôi không biết suy nghĩ thế nào, nên tìm đến mục Tâm sự để mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn.
    Tôi hiện đang ở nước ngoài. Cách đây chừng hai tháng, do 1 lần vô tình tôi có dịp gặp lại 1 người. Cô ấy là bạn học chung cấp 3 của tôi. Khi xưa tôi cũng để ý cô ấy, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ mến nhau thôi. Bẵng đi 1 thời gian khi ra trường, cả hai không liên lạc với nhau. Chúng tôi ở hai thành phố cách nhau chỉ gần 1 tiếng lái xe. Cô ấy qua bên này đuợc gần 3 năm mà chúng tôi chỉ mới biết nhau lại đây thôi. Khi gặp lại, tôi và cô ấy có đi chơi với nhau và sau những lần nói chuyện thì thấy rất hợp nhau. Rồi những rung động khi xưa lại trở về và tôi đã nảy sinh tình cảm với cô ấy. Chúng tôi đã có 1 khoảng thời gian rất đẹp và lãng mạn. Nhưng có 1 sự thật mà tôi phải chấp nhận là cô ấy đã đính hôn rồi. Lúc gặp lại nhau tôi không nghĩ là sẽ có tình cảm, nhưng qua những gì đã trải qua với nhau, tôi lại không kiềm chế được mình. Những tưởng đây chỉ là về phía tôi, nhưng sự thật là cô ấy cũng lại có tình cảm với tôi. Tôi biết như vậy là sai, nên tôi nói với cô ấy là khi nào hôn phu qua đây thăm cô ấy thì cả hai sẽ chấm dứt. Chúng tôi đã không gặp nhau sau 2 tuần hôn phu của cô ấy qua đây. Trong 2 tuần đó chúng tôi vẫn liên lạc phone với nhau. Cô ấy bảo lúc chia tay với tôi thì nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường, tuy nhiên bây giờ lại không bình thường. Cô ấy cảm thấy không thoải mái khi ở bên hôn phu. Cô ấy tâm sự không phải vì tôi mà trục trặc là giữa cô ấy và anh kia. Cô ấy đang hối hận vì đã đính hôn sớm (hè này hai người sẽ về VN cưới, (thiệp đã phát rồi). Và sau đó chúng tôi có gặp lại nhau. Cô ấy gọi điện nhiều hơn, tranh thủ từng phút để gọi nói chuyện với tôi vì anh kia rất ghen. Và cho đến lúc này theo như lời cô ấy thì cô ấy chỉ nghĩ về tôi và không có cảm giác khi ở bên anh kia, giống như là 1 sự miễn cưỡng.
    Chuyện đến hồi phức tạp khi cô ấy trốn anh kia đi chơi cùng tôi. Tôi nói cô ấy mặc dù tôi rất yêu, nhưng đến lúc này không thể thay đổi được cái gì hết, và khuyên cô ấy nên tập trung lo cho đám cưới. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi cô ấy đã nghĩ đến chuyện hoãn đám cưới, hoặc tệ hơn là hủy hôn với anh kia. Cô ấy hỏi tôi nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi có chấp nhận cô ấy không?
    Câu trả lời của tôi là có vì tôi yêu cô ấy thật lòng. Tôi cũng là người rất khó tính trong tình yêu. Tôi không bao giờ nghĩ xấu về cô ấy vì tình cảm có những lý lẽ không lý giải được, và khi tình cảm phát sinh thì không thể nói trước được điều gì. Không ai cấm tôi không được yêu, nhưng chưa bao giờ tôi bàn ra chuyện của cô ấy, chưa bao giờ tôi khuyên cô ấy bỏ chồng cả. Có lúc tôi đã quyết định không liêc lạc nữa cho dù tôi rất buồn, nhưng cô ấy bảo bây giờ niềm vui của cô ấy bây giờ là tôi. Cô ấy bảo cho cô ấy thời gian để suy nghĩ và quyết định. . Tôi bảo là dù thế nào đi nữa thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy. Tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy nếu trường hợp xấu nhất xảy ra.
    Chuyện của tôi bây giờ nó như 1 mớ bòng bong mà tôi không biết làm sao để mọi chuyện êm đẹp. Mong nhận được ý kiến của các bạn.
    Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
    @@@

    Chào anh,

    Không biết là bây giờ có là hơi muộn khi mới trả lời anh không? Không biết đến bây giờ thì mọi việc như thế nào rồi? Cho tôi gửi lời xin lỗi vì chưa trả lời sớm hơn.

    Về chuyện của anh, tôi thiết nghĩ đó là cái Duyên hai người gặp nhau, và về phía anh thì không hề có lỗi trong việc phát sinh tình cảm. Tôi cũng chưa hiểu là việc anh chị đi chơi có vượt quá giới hạn gì không, nhưng nếu là có thì cũng chưa hẳn là phải với một người phụ nữ đã đính hôn.

    Tôi nghĩ thế này, có thể trong thời gian ngắn hiện tại, chị ấy đang chạy trốn tình cảm của vị hôn phu kia và đến với anh (chưa biết và chưa xét đến tình cảm của chị ta với anh như thế nào). Cho nên tôi đề xuất anh chị nên tách nhau ra một thời gian để suy nghĩ trong yên lặng về chuyện này. Sau thời gian đó, anh chị nên nói ra suy nghĩ của mình. Nếu chị ấy đi đến một quyết định là sẽ từ bỏ hôn ước kia để đến với anh thì cũng cần có hành động rõ ràng với người đàn ông kia: tiến hành các việc liên quan đến việc dừng hôn lễ đó. Và khi đó anh là người đứng ngòai cuộc, không cổ vũ, không động viên. Sau khi mọi việc đàng hoàng xong xuôi, thì anh hãy theo tiếng gọi của con tim mình. Dù sao, việc quan hệ tình cảm (dù ở mức độ nào) với một người đã đính hôn đều không phải lẽ.

    Chúc anh hạnh phúc.

  4. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là trả lời từng tin 1 , nhưng e nt hỏi thì cũng phải trả lời chứ , đặt ở vị trí bác , bác nhắn tin hỏi thăm 1 người mà người ấy chả thèm nhắn lại thì có cú ko
  5. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là trả lời từng tin 1 , nhưng e nt hỏi thì cũng phải trả lời chứ , đặt ở vị trí bác , bác nhắn tin hỏi thăm 1 người mà người ấy chả thèm nhắn lại thì có cú ko
  6. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    "Chả thèm nhắn lại" khác với có nhắn lại nhưng không đều đặn 1 hỏi 1 đáp khi mình gửi tin cho người ta nhé!
    Con trai mình tình cảm dạt dào, tấn công liên tiếp, thả bom tấn liên tục, mà cũng mong con gái đáp lại ào ạt như cách mình nghĩ thì không hợp lý lắm. Anh nghĩ là cô ta có cách khác để diễn tả tình cảm với em, em thử ngâm cứu xem sao!!!
    Con gái họ nghĩ khác mình
    Trong việc bày tỏ cái tình yêu nhau
    Cho nên không phải lo đâu!

  7. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    "Chả thèm nhắn lại" khác với có nhắn lại nhưng không đều đặn 1 hỏi 1 đáp khi mình gửi tin cho người ta nhé!
    Con trai mình tình cảm dạt dào, tấn công liên tiếp, thả bom tấn liên tục, mà cũng mong con gái đáp lại ào ạt như cách mình nghĩ thì không hợp lý lắm. Anh nghĩ là cô ta có cách khác để diễn tả tình cảm với em, em thử ngâm cứu xem sao!!!
    Con gái họ nghĩ khác mình
    Trong việc bày tỏ cái tình yêu nhau
    Cho nên không phải lo đâu!

  8. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ế quá, thế là Bồ Nông nghĩ ra một kế:
    Sẽ copy một số thắc mắc của các bạn trong các topic khác và dán vào đây để tự trả lời vậy nhỉ!?
    Tèn ten:)
  9. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    (Copy từ link http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/927015.ttvn )
    Đôi lúc em biết rằng em quá bi lụy, quá phụ thuộc vào tình yêu nhưng ko hiểu sao mỗi lần em muốn chấm dứt thì cảm thấy khó khăn .
    Chuyện của em là thế này. Em quen anh ta cũng gần cả năm trời hơn rồi. Anh thì kể về hết mối quan hệ của anh ta trước đó . Em cứ ngỡ rằng anh ta đã yêu em thật sự nhưng giờ thì em bối rối quá. Anh ta mới gặp lại bạn gái đầu tiên của anh ta ( cô này đã có chồng và hiện giờ thì 2 người đã bỏ nhau). Cô ta gặp lại anh và tỏ ý rằng múôn quay lại với anh. Em đã có cảm giác khác khác khi anh không gọi lại hay không nhắn tin lại cho em. Cuối cùng em hỏi thì anh đã nói sự thật rằng cô ta đề nghị quay lại với anh và anh đang băn khoăn. Anh nói với em rằng cô ta và anh có rất nhều kỷ niệm khó quên và cô ta đã từng là người của anh., nên cho anh thời gian để suy nghĩ vì anh không muốn bắt cá 2 tay.
    Khi em cảm thấy đau đớn tuyệt vọng, liên lạc anh thì ko được, em bắt đầu cảm thấy chán nản định từ bỏ thì em gặp anh và anh kêu rằng anh sẽ không quay lại với cô ta nhưng vẫn còn thươgn cô ta nhưng đó chỉ là lòng thương hại. Mong em cho thời gian.Em đã xuống nước rất nhiều lần, thậm chí ko muốn nói là năn nỉ anh ta. Nhưng giờ khi anh ta đề nghị thì em cảm giác như những gì anh ta gây tổn thương cho em dường như đã biến mất. Nhưng em sợ rồi em lại fải xuống nước với anh , gọi điện thọai hòai cho anh để kiểm tra anh.... Sợ rồi em quay lại nhưng anh ta vẫn ko quên được cô ta. Đôi lúc em muốn chấm dứt hẳn nhưng dứt ra ko được. Có phải em quá bi lụy , yếu đouối hay ko?
    HIx, đầu óc em hiện giờ đang lung tung nên viết có hơi khó hiểu 1 tý. mong mấy bác thông cảm
    @@@
    Em ạ,
    Cái cảm giác của em là mỗi lần quay lại anh ta rất "tốt" với em thì rất là cảm tính. Ở anh ta là một sự không rõ ràng, và luôn "tốt" với cả em và cô kia (và có dừng lại ở 2 ko?) Cho nên lúc này tỉnh táo và thẳng thắn với anh ta là rất nên em ạ!!!!
    Em cũng đừng lo quá khi em nói là em đang chạy theo quán tính với mối tình này, rằng rất khó để có các mối quan hệ khác...
    Mình còn rất trẻ, em à
    Kể cả làm lại để mà...ổn hơn!

  10. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Từ Topic Tôi biết mình đã đi sai đường : http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/927546/trang-1.ttvn

    Tôi đã có gia đình, anh cũng thế. Chúng tôi là đồng nghiệp. Bắt đầu chỉ từ trò nhắn tin trêu nhau. Tôi thấy mình thật khó dừng lại. Có ai đã từng rơi vào trường hợp như tôi, hãy cho tôi lời khuyên. Làm thế nào để quên thật nhanh? Đừng bảo tôi chết, vì tôi đang còn rất yêu đời
    @@@
    Chết là quá hạ sách, nhưng có những thứ còn đau hơn là chết, đó là sự dằn vặt bạn ạ!!! HIện nay còn kịp để phanh cái say nắng của bạn, không có thì bạn đang bắn một phát súng lục vào hiện tại và chờ một quả đại bác tương lai đang phi tới ầm ầm!!!
    Hãy nghĩ tới chồng mình nha,
    Và nghĩ tới vợ người ta nữa nào!
    Họ có tội tình gì sao?
    Mà đang bị cắm sừng vào, đau thay!!!

Chia sẻ trang này