1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    thấy anh bồ nông ế quá e nhảy vào hỏi vài câu:
    1. làm thế nào để lấy một cô gái sớm hơn dự tính đc ???
    2. con trai cưới vợ, xây nhà hay xây nhà >cưới vợ???
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Anh Bồ nông ơi, em hỏi rất nghiêm túc nên anh cũng trả lời nghiêm túc cho em nhé. Em cám ơn anh nhiều.
    Không hiểu sao em rất thích các em gái trẻ trung, kém em tầm 8-10 tuổi, tức là đang còn học cấp 3 hoặc mới vào đại học thôi. À trong truyện Bố già gọi gái như thế là "chanh cốm". Vầng em thích gái "chanh cốm". Như thế có coi là có bị gì về tâm lý không anh? Tây nó gọi là cái gì fetish í í.
    Anh có lời khuyên nào cho em không ạ? Cám ơn anh nhiều nhiều và chúc anh vui vẻ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 11/06/2007
  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    1. Lấy một cô gái sớm hơn dự tính thì có cách dễ làm nhất là dự tính...100 năm sau mới lấy cô ta, hihi!!! Còn cách thứ hai là tài thuyết phục của em khiến cô ta thôi thúc ý muốn lấy em sớm cho...đỡ phí thời gian cưa cẩm.
    (Anh ko đả động đến các cách ngoài em như bố mẹ cô ta ép, trời ép, bác sĩ ép, blah blah...)
    2. Nhà về bản chất không tạo nên hạnh phúc, nên cái này không có công thức chung. Con trai cùng con gái "xây" cái HIỂU và CHIA SẺ với nhau dù trong khi thiếu tiền hay khi thừa tiền thì hơn!!!
    Nghèo giữ được nhau đã tài
    Đến khi giàu, có khi mệt hoài luôn:
    Là những tranh cãi, giận hờn,
    Cậy tiền, vung vít tiền, buồn cả hai!

  4. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ở mức độ pháp luật, em cần cẩn trọng với các em dưới 18 tuổi:)!
    Ở mức độ tình cảm, nếu em thích thực lòng và tôn trọng người ta, điều đó anh cổ vũ nhiệt liệt!
    Còn thì xét một cách tiêu cực vấn đề trên thì:
    Em tia "chanh cốm" chỉ vì:
    Người ta non dạ, mình thì...cáo hơn?
    Người ta trẻ, mình già hom
    Thế nên "giăng bẫy" để "chôm" cốm hiền?
    Hay là em cậy lắm tiền?
    Làm hoa mắt bé, và "chuyên" việc..lừa?
    Như thế thì đời chẳng ƯA!

  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá,câu hỏi của em lại ngược cả câu ở trên
    em 18 tuổi nhớ,àh đúng hơn là 5 tháng nữa mới tròn 18 tuổi nhớ,thế mà em chỉ thích yêu người mà hơn em nhiều tuổi ý(đấy là thích thôi nhớ chứ còn em chưa yêu ai cả).
    Vấn đề nữa cho em hỏi,không hiểu sao mà với con trai em chỉ thích làm bạn thui ý,nhất là bạn thân,mờ chả thích dính vào yêu đương tí tẹo nào cả.Bình thường mà thấy ai đối với em tốt tốt 1 tí,quan tâm 1 tí,hay hay 1 tí là em lại hay mơ mộng linh tinh,nhưng chỉ cần nghĩ đến cái chữ "yêu" thôi là em lè lưỡi lắc đầu .Thế là sao ạ ?
    1 điều nữa là em rất sợ bị con trai đụng vào ng,chỉ cần 1 tí tẹo thôi là em giật thót mình rồi nổi hết da gà lên rồi !Thế là bệnh gì ạ
  6. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Vi phân thành từng vấn đề nèo:-)!
    "nhưng chỉ cần nghĩ đến cái chữ "yêu" thôi là em lè lưỡi lắc đầu": Tốt, em hoàn toàn bình thường và hợp với cái tuổi nên ngây ngây thơ thơ này:)! Cũng bởi vì em chưa gặp "đối thủ mạnh" thôi, tức là con cáo trong em đang chê các chùm nho lướt qua:), chưa đủ độ ngon cho em...xực:)!
    em rất sợ bị con trai đụng vào ng,chỉ cần 1 tí tẹo thôi là em giật thót mình rồi nổi hết da gà lên rồi : Bệnh này là bệnh rào chặt vòng ngoài, rộng dài...vòng trong! Tức là "đã không yêu thì thôi..." hihi!
    Túm lại, em là bình thường
    Cho nên đừng có vấn vương cái lòng
    Ăn ngủ cho khỏe là xong,
    Nho ngon sẽ đến em thong dong xài:)

  7. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ca này từ link: http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/931855.ttvn

    Mượn nick của working_girl một tí nhé!
    Mình mới vào công ty được hơn một tháng. Môi trường làm việc của mình nói chung là phức tạp, mọi người sống ko tốt với nhau cho lắm, nên mình đi làm cũng chịu nhiều áp lực căng thẳng.
    Phòng mình là phòng kế toán, có 10 người nhưng chỉ có 2 nam. Mình thân với anh M, anh này hay bảo ban, giúp đỡ mình trong công việc. Mọi người trong phòng đều biết anh đã có người yêu, vì tay anh ấy đeo nhẫn cưới, anh ấy lưu ảnh người yêu mặc váy cưới trong máy ĐT, và trong ví cũng có ảnh 2 người chụp với nhau. Đó là những minh chứng rõ ràng cho một tình yêu sâu đậm. Và mình cũng hiểu điều đó. Nhưng ở cơ quan (trong phạm vi phòng mình thôi) thì ai cũng gán ghép, trêu mình với M, nhưng nói chung mọi người cũng đều biết giữa bọn mình ko có chuyện gì.
    M thường nói với mình là anh ấy có vợ rồi, vì ở vùng cao thì họ lấy vợ từ rất sớm (nhà anh ấy ở YB). Mình ko tin, và thực lòng mình cũng chẳng quan tâm cho lắm. Nhưng ko biết có phải mình khéo tưởng bở hay ko mà mình cảm thấy anh ấy quý mình, và mình cũng quý anh ấy. Nhưng 2 anh em luôn khẳng định với nhau là ko có "tình ý" gì với nhau cả, và coi nhau như anh em.
    Chuyện chẳng có gì để nói nếu hôm chủ nhật vừa rồi cơ quan mình ko tổ chức đi Đồ Sơn. Cả cơ quan đi ô tô, riêng phòng mình có một nhóm tách ra đi tàu, và mang xe máy đi theo. Mình và M cũng ở trong nhóm đó. Buổi sáng M đến nhà đón mình, trên đường ra ga, mình tự dưng nói với M rằng 2 đứa mình thoả thuận với nhau đóng giả là người yêu để đùa cho vui thôi, chẳng hiểu M nghĩ gì mà đồng ý. Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 đứa khoác tay nhau và gọi nhau là người yêu.
    Kết thúc chuyến đi chơi ở Đồ Sơn, cả cơ quan đồn ầm lên là mình và M yêu nhau. Một số người ác mồm bịa đặt như thể mình và M còn có nhiều chuyện hơn cả tình yêu, (mà mình lại vừa vào cơ quan đc có 1 tháng, và vừa chia tay người yêu). Chuyện đó mình ko bận tâm, vì nó không có thật, mình ở với 3 chị cùng phòng, nên mọi ngwòi đều biết, trừ những người hay đưa chuyện thích bịa đặt thôi.
    Mình gửi msg cho M, khẳng định rằng mình ko yêu M, cho dù lúc ở dưới HP, có những lúc mình và M có khoác tay nhau, hoặc ôm nhau (lúc chỉ có bạn bè thân)... mình cũng chẳng biết tại sao M lại đồng ý, và quan tâm đến mình, nhưng thực sự mình cảm thấy mình đã yêu M, nhưng mình ko thể thừa nhận tình cảm này được.
    Sau chuyện đồn thổi này, cả 2 đứa đều shock, và đều khẳng định là tình cảm giữa 2 người chỉ là anh em đồng nghiệp, nhưng mình biết ko phải thế, mình biết mình đã lỡ có tình cảm với M rồi, và mình ko hiểu M có tình cảm với mình ko? M ko thích mình, tại sao M lại gục đầu lên mình và nhờ mình nhổ tóc sâu? hoặc tại sao lại bảo mình ôm M lúc mình bị mưa ướt lạnh, tại sao lại quan tâm đến mình...
    Nói chung mình thấy mình đang rối tung, đầu óc mình căng thẳng nên mình chẳng kể được đến đầu đến đũa, mình biết ko nên yêu M, vì M đã có người yêu. Hơn nữa lại là đồng nghiệp, nhưng phải làm thế nào đây? mình ko quên được???
    @@@
    Chào em,
    Như vậy là em hơi ngộ nhận rùi đó, con trai với bản chất (đôi khi) rất tham lam của mình, và thêm vào đó là sự bỡn cợt nữa, tạo cho con gái như em sự ngộ nhận là : anh ấy yêu mình nên mới thế này, thế nọ...
    Thực sự là anh ta không coi trọng gia đình anh ta và không coi trọng em. Mọi thứ đi quá giới hạn bạn bè bình thường như vậy theo anh ta là chẳng thiệt gì cả mà lại có nhiều cái "lợi". Đó không phải là tình yêu, mà là sự tham lam đơn thuần!!!
    Thế cho nên:
    Em đã sa vào "bẫy" rùi
    Người ta yêu "giả", em : "bùi ngùi" ngay
    Người ta là kẻ cao tay,
    Còn em chuếnh choáng như say rượu rồi,
    Thức tỉnh lại đi em ơi!

  8. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh bonongvc ơi tư vấn cho em chút.
    Em thích một cô bạn học lớp bên cạnh cùng tuổi. Nhưng năm sau mỗi đứa phải qua trường khác học. Em đã tỏ tình một lần nhưng thất bại. Nhưng em chưa chịu bỏ cuộc. Anh có cách nào dúp em được không.

  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có chút việc search google, ngạc nhiên khi dẫn tới đường link này. Khì khì khì! Bồ nông đúng là.... nhát như cáy và lơ tơ mơ như đang ngủ mơ
  10. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bồ nông ơi giúp tôi với
    Tôi phải làm gì bây giờ, tôi đang gặp vấn đề là vấn đề:-w nhưng ko biết vấn đề gì vì nhiều quá [r23)]

Chia sẻ trang này