1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bác bộnòng chắc dạo này bị vợ bắt trông con nên ko thấy lên tư vấn nữa rùi.
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cho mình TH này
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/967399.ttvn
  3. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bác Bồ Nông ơi!Giúp em với.
    Anh ấy là người Nam,em là người Bắc. Ngay từ đầu gia đình đã cảm thấy không thích vì như vậy và vì anh ấy vẫn chưa có nhà. Nhưng chưa đến nỗi cấm đoán. Tiếp sau đó, ngày đầu tiên anh ấy đến rủ em đi chơi. Anh ấy vào nhà nhưng cứ cúi mặt xuống đất hoặc ngó ra ngoài đường. Mẹ mình nhận xét con trai không có bản lĩnh, không tôn trọng người lớn. Sau đó, anh ấy có ý muốn đưa em về nhà anh ấy để mình hiểu về gia đình anh ấy. Mẹ em muốn anh ấy phải vào xin phép. Nhà anh ấy ở Long An, còn nhà em ở Sài Gòn. Hai đứa em làm cùng chỗ nhưng khác bộ phận. Mẹ muốn nếu đi thì chỉ đi trong ngày và anh ấy phải vào nhà xin phép. Em nói với anh ấy. Anh ấy đồng ý, tới ngày đấy anh ấy nt là anh thấy rất căng thẳng vì chưa bao giờ làm như vậy cả. Em động viên là ba mẹ mình rất dễ. Tối hôm đó trời mưa. Anh ấy nhắn tin là nói em xin lỗi ba mẹ vì trời mưa quá nên không sang nhà được. Ba mẹ em không nói j hết. Hôm sau anh nói anh có thể xin phép mẹ em. Có điều em đã không kiên quyết bắt anh ấy vào nhà để xin phép mẹ. Mẹ em đã rất giận.Mẹ cho là có vào xin phép đưa em xuống nhà mà cũng không dám. Mẹ em nói đi đâu thì đi, mẹ không muốn nhìn thấy mặt. Mẹ vẫn không cho em xuống nhà anh ấy. Có lần anh ấy vào làm, em và anh ấy đều làm trong sân bay,khi đã vào ca trực chuyến bay thì không thể đi ra ngoài đc. Anh có nhờ em mua dùm cái card đt và mang vào sân bay hộ anh ấy. nhà em cách sân bay có 1km thôi.Em lúc đó đang kẹt tiền nên k mua đc. Em trả lời là em đang kẹt tiền. 1 lúc sau anh nt là anh mua rồi, e khỏi mua. Nhưng thực chất anh ấy vẫn chưa mua. Mẹ em hay lắm,sao cái j cũng biết. mẹ khó chịu ra mặt. Mẹ anh ấy cuối năm ngoái có mổ tim.Gần tới ngày tái khám mẹ có gửi giấy lên cho anh ấy là bác sĩ nói cần phải làm điện tâm đồ, xét nghiệm máu, siêu âm.... và cả chi phí khám bệnh nữa. Anh nt nói hiện tại anh không đủ tiền để đóng tiền khám và hỏi mượn em 500.000 và nói sáng hôm sau mẹ anh lên khám sẽ cầm tiền lên anh sẽ trả. Ngày hôm sau anh trả em thì em nói còn 1 tuần nữa anh lĩnh lương rồi trả em luôn. Nhưng chưa tới lúc lĩnh lương anh ấy đã trả em rồi.Mẹ mình biết hix hix. Lần này mẹ ra lệnh cấm quen.Anh ấy đến nhà giải thích thì mẹ em nói thẳng là không chấp nhận. Còn nếu em cứ ngoan cố thì mẹ coi như không có em và em phải ra khỏi nhà ngay lúc đó.Mẹ nhận xét anh này lợi dụng. Trước khi có chuyện này xảy ra anh đã bàn với em là cuối sang năm anh mua nhà. Mua nhà xong sẽ sang xin phép ba mẹ cưới. Anh đến nhà và xin ba mẹ em cho anh thời gian để anh chứng tỏ là anh có thể lo cho em. Nhưng ba mẹ em nào có chịu. Em thì em muốn đến sang năm xem thế nào. Thật ra em cũng hoang mang lắm. Các bác có nhận xét gì trường hợp của em không? Mẹ lo lắng cho em cũng chỉ vì thương em thôi. Em tìm hiểu xung quanh thì anh này không cờ bạc, không ăn chơi, có hiếu với mẹ.Em không muốn phải chọn lựa. Bạn bè khuyên em nên để thời gian xem sao. Chuyện đó xảy ra cách đây cũng đã 2 tháng rồi. Hiện tại tụi em đang tạm xa nhau. Chỉ gặp nhau ở chỗ làm thôi. Mẹ em phát hiện tụi em vẫn tiếp tục nên giận và buồn em lắm. Mẹ em căng thẳng ngủ không được. Mẹ em khẳng định anh này chỉ muốn lợi dụng tình và tiền của em. Mẹ em nói em ra ngoài mà ở, để hiểu tại sao có những người ở tỉnh lên Tp này sống cứ tìm những người tp để lấy. Hiện tại mẹ em bắt em phải lựa chọn giữa gia đình và anh ấy. Ba anh ấy đang bị ung thư, bviện Chợ Rẫy đã trả về rồi, có nghĩa là sắp.... Em lựa chọn anh ấy thì phải đi đăng ký kết hôn liền và đi ra khỏi nhà. Coi như em không có ba mẹ. Em buồn lắm. Anh không chấp nhận chia tay. Anh nói anh sẽ cố gắng để giữ đúng lời hứa là cuối sang năm lo đầy đủ sẽ sang xin ba mẹ em cưới em. Mẹ em nói em mà mang anh đến gặp mẹ là coi như em giết mẹ. Em vẫn muốn để như vậy xem xét tình cảm và muốn cho anh ấy cơ hội. Nhưng gia đình em như vậy em không còn biết phải làm sao nữa. Em nói sao ba mẹ cũng k chấp nhận.
  4. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]Mỗi lần vào ttvnol là mỗi lần tâm trạng, hay ghê tâm trạng và tình trạng lần này gần giống hai năm về trước, bị thất nghiệp nhưng có người ấy [/FONT]
    [FONT=&quot]Mình và người ấy đã yêu nhau được gần một năm rồi đấy. Thời gian đầu bao giờ cũng đằm thắm mặn mà kéo dài thời gian thì tình cảm nhạt dần ko biết có phải do thỏa mãn rồi ko nữa. NA nghĩ mình là người vô tư có phần lạnh lùng, nhưng mình đâu có phải là người như vậy, mình cũng đa sầu đa cảm lắm chứ, chỉ có điều mình chưa thể hiện được hết thôi, những người xung quanh mình, mình đều thể hiện sự quan tâm chia sẻ mà, NA nghĩ mình là người yêu nhưng sự quan tâm của mình với NA cũng giống như những người khác. Thực sự ko đúng như vậy, mình luôn nghĩ tới NA, làm gì cũng nghĩ tới NA, những gì NA ko thích mình đều từ bỏ. Có lẽ mình ko bằng những cô bạn mới của NA, họ biết cách quan tâm nhắn tin, gửi những câu chuyện hay tâm sự với NA, trước đây mình và NA cũng thế đấy chứ, khi làm cũng nhau, nhìn thấy nhau hàng ngày, nhưng cũng phải gửi tin nhắn cho chat với nhau qua mail, m được lợi thế quản lý canteen nên thi thoảng cũng làm món ăn cho NA. Từ khi nghỉ ở nhà khoảng cách hơi xa tý ko quan tâm nhau được nhiều nhưng cũng nhắn tin hàng ngày cũng vạch kế hoạch cho tương lai, cho cuộc sống sau này của hai đứa. Đến như vậy vẫn bị nghĩ là vô tư lạnh lùng. Ko biết có phải NA được quá nhiều sự quan tâm ko?[/FONT]
    [FONT=&quot]Xa nhà, xa mẹ từ khi học cấp 2, nhưng cũng sống cùng bố và chị nên NA luôn được sự quan tâm từ phía người thân. NA so sánh sự quan tâm, yêu thương chia xẻ của mình ko bằng 1/50 của những người yêu trước của NA, hichichic, huhuhuh, thế có buồn ko cơ chứ, đâu có phải như vậy, mình đã rất cố gắng mà, Thất nghiệp ở nhà mình có nhiều tâm trạng lắm chứ, cảm thấy mình tự ti, ngại giao tiếp với đồng nghiệp cũ, với bạn bè trừ người thân. Không biết NA có hiểu ko.[/FONT]
    [FONT=&quot]Những lần cãi nhau người ấy có thể tâm sự với những cô bạn của NA giống như trước đây khi NA tán cô bé cũng công ty cũng tâm sự với mình, thế mà bây giờ mình lại bị tình trạng giống như vậy, hichic, huhuhu. Mình thì khác NA, nhất là chuyện tình cảm mình tự gặm nhấm lỗi buồn, từ khóc một mình, khi viết những dòng chữ này mà nước mắt lã trã tuôn rơi, ko hiểu ở đâu ra nhiều thế, nằm xuống giường mà ngạt mũi ko thở được. Nằm mãi ko ngủ được bây giờ đã là 2h sáng rồi đấy. Tự dưng nhớ có lần NA kể cô bạn của NA mỗi lần có vấn đề với NA thì đều suy nghĩ, mình cũng thế mà, chỉ có điều cô ấy tâm sự với NA và NA biết cô ây là người đa sầu đa cảm, còn mình là người vô tư, ko suy nghĩ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Huuuuuuuuuu, hiccccccccccccc[/FONT]

Chia sẻ trang này