1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thoai
    anh ý từ chối thì kưa anh cũng dc nè
  2. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Anh Bolong ơi, em cũng muốn cưa anh, em fải làm thế nào?
    anh nghĩ sao mặc dù anh có vợ con nheo nhóc òy nhưng vẫn có nhiều người theo đuổi, anh có thích những người con gái chủ động ko?
    Mong sớm nhận hồi âm của anh
  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ca này ghê đây, anh nheo nhóc con cái rùi hìhì...:)
    Thui em, cưa ai khác đi,
    Chưa thông tỏ rõ, đừng vì...ao sai (out side)
    Đời này còn rất là dài,
    Và nhiều "giai" ổn, em "chài" vô tư!!!

    Được bonongvc sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 02/03/2007
  4. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Anh là BN nhé, ko fải là Bồ Lông nhé !
    Vợ con nheo nhóc nên bận bịu chăm nuôi, sao đáp lại tình khác được em:)! Thui cứ để các đời các kiếp sau đê!!! Con gái chủ động trong sự nhẹ nhàng thì con trai họ cũng ok thôi em ạ, chứ không chủ động kiểu...oanh tạc thì ai mà chả...rét:)!
    Ấy, mong mở "quán" này ra
    Để tư vấn hộ mấy ca người ngoài!
    Đời anh thế là "ổn" roài,
    Các em đã hỏi được vài ba câu,
    Thôi thì xin kiếu, kiếp sau
    Kiếp này xin được đáp hầu bà con!

  5. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bác tư vấn cho em với.
    Mất cảm giác, ko có rung động, nhìn đâu cũng thấy vi trùng
    Thì phải làm sao đây? Có thuốc chữa ko?
  6. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiểu là mất cảm giác việc gì? Nhưng anh đoán là tình cảm đúng không? Nhìn đâu cũng thấy vi trùng chứng tỏ em nhìn vào..hiện thực không cần bàn cãi:). Thuốc thì không có, nhưng em thử đổi môi trường tình cảm xem sao, ý là nếu hay đi chơi chỗ này thì bây giờ đi chơi chỗ mới hoàn toàn, túm lại là làm khác đi những gì là lối mòn nhé! Còn về vi trùng thì:
    Hãy coi cái lũ vi trùng...
    ...là bọn luôn phải sống cùng chúng ta!
    "Sống chung với lũ" đấy mà,
    Thỏai mái chấp nhận, bỏ qua muộn phiền!

    Vi trùng tốt thôi, con người sẽ tuyệt chủng trước nó, nên em không việc gì phải chọi lại ĐẤNG TẠO HÓA cả:)!!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Anh bồ nông vui lòng tư vấn cho Angelika cách cưa đổ người lập ra topic này: http://www3.ttvnol.com/tvty/592973/trang-1.ttvn
    Angie quote bài đầu tiên của topic này ra luôn:
    Topic này còn có bài của Mod Vyhuynh nhào vào nhờ tư vấn nữa nhá! Ngay trang nhất!
  8. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh bồ nông cũng tư vấn giùm e cách phóng nhanh vượt ẩu, cho bà Ange hít khỏi để cuỗm tay trên sư thầy tdna luôn với nhé!
  9. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được huyentranglover sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 03/03/2007
  10. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng nhiều ca khó quá, khó quá:)!
    Theo như phân tích sơ bộ thì em đang đứng trước một cây bồ đề về thơ, về nhạc; vì vậy có 2 cách tiếp cận:
    1) Hoặc là em cũng trở thành một hảo thủ trong ngành, khi đó tỉ thí ngang cơ "cây bồ đề" đó -> gây chú ý-> dẫn tới cảm tình!!!
    2) Hoặc là em lờ lớ lơ tất cả những gì là tài năng tài cán của họ, em nhìn thấy gót chân ASin của họ hoặc đơn giản là em quan tâm đến góc độ khác, môn phái khác (Ví dụ như...cùng bàn luận về Karatedo chẳng hạn).
    3) Em tìm thấy một điểm gì đó hay ho ở người ta mà người đời không thấy: Ví dụ là kiểu tóc, nốt ruồi hay là gì gì khác nữa!!
    Đại thụ là rất khó cưa
    Phải điểm được huyệt, phải mưa dầm nhiều,
    Đôi khi cũng phải thật liều,
    Đôi khi "mũ phớt", "hư chiêu", "hỏa mù"!

Chia sẻ trang này