1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em không nói rõ là thất hứa trong việc gì? Thất hứa của cuộc sống thường ngày thì ai cũng mắc (anh nhiều khi cũng...thế) còn thất hứa trong việc yêu hay ảnh hưởng đến niềm tin với nhau thì mới phải giải quyết đúng không?
    Nếu thế thì:

    Đích thị tim hắn nhiều ngăn,
    Ngăn nào cũng hứa, cũng văn vở hoài
    Nhiều cô vẫn chết mới tài!!!

  2. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    ôi anh ơi ! nhiều cái nhỏ nhoi, vụn vặt thường ngày trong c/s lại còn có có tác động hơn là những cái lớn lao, vĩ đại đấy
  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đó, đó chính là u u minh minh của tình yêu, của người trong cuộc đó:)! Biết là bức xúc nhưng vẫn theo quán tính, và yêu!
    Em có tác động được sự tiến bộ của anh ấy không? Nếu không thì em có chấp nhận không, giọt nước đã tràn ly chưa? Nếu tràn rùi thì...xì top chứ nhỉ?
    Yêu là cùng chỉ cho nhau,
    Những điều chưa ổn, trước sau phải bàn
    Đừng để ly nước đầy tràn,
    Tình tan, tình nát ngồi than ông trời!!!

  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi: làm thế nào để cưa thầy giáo mình T_T Thầy còn trẻ và chưa có gia đình. Mỗi tiết học chỉ biết ngồi ngắm thầy
  5. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thế em đánh tín hiệu mooc xơ như thế, đã thấy thầy...đỏ mặt, hay ngại ngùng, hay có biểu hiện khác ko? Hay trơ như đá?
    Em đã biết email thầy hay điện thoại thầy chưa?
    Lúc đầu hỏi chuyện học hành
    Vờ như "ngu" lắm, (dù rành hay không)
    Sau đó nhẹ nhàng ...tấn công,
    Giữ câu "mềm nắn rắn buông" làm nền:)))!

  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    trơ như đá á chắc tại cường độ "đắm đuối" chưa đủ mạnh heheh chắc tại em đeo kính nó cản trở bớt phần công lực
    nếu không biết thì làm thế nào để biết? mà nếu biết rồi thì phải làm gì? đùa chứ em biết nhưng biết để đó T_T
  7. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Em ý nhận là đã nói dối mình thì làm thế nào ? em ko hề hỏi nhé
  8. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thế thông tin là chàng chưa có ai chính xác hay không? Anh tư vấn rùi mà, em biết mail và điện thoại của chàng để hỏi thêm về BÀI VỞ, rùi ngày qua ngày lựa lúc mà VĂN VỞ :)! Tức là:
    Lựa ý, lựa lúc, lựa lời
    Chàng mất cảnh giác, em thời...xông lên:)!

  9. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chắc nàng có gì đó ân hận. Em đừng sa vào vòng hỏi chi tiết xem đó là nàng đã nói dối gì nhé!
    Tỏ ra cảm kích sự chân thật của nàng nhưng không cần biết đó là gì, và nói vui rằng đó là lần cuối nói dối em nhé!
    Dù sao thế cũng tốt rồi,
    Ối nàng giấu biệt, (chẳng thòi tí ti)
    Đời người, ai chẳng mấy khi,
    Vị tha, vui vẻ, em ghi điểm liền:)

  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thầy cho hỏi :
    Đến nhà em biệt thự sân rộng, chuông hỏng. Gọi lạc giọng không biết có nghe được hông. Telephone toàn gặp phụ huynh.
    Quy luật đi lại thất thường. Mobile not avaiable.
    Em phải làm thế nào để gặp nường.
    Mà có gặp được thì em lại bảo "có chuyện gì nói luôn đi".
    Bó chim.

Chia sẻ trang này