1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ Nông tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thien_giao_chu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hành tung bí ẩn và nhiều chướng ngại vật nhỉ?
    Nhưng em ạ, đâu đã hết cách tiếp cận: Email? Thư? Thông điệp gửi gắm theo quà?
    Nếu nàng đã nhấm nhẳng thế thì em điều nghiên thêm và đưa thông tin chi tiết hơn nhé, có vẻ bây giờ mà tăng cường động thủ thì:
    Nàng lại càng nhấm nhẳng hơn,
    Lợi bất cập hại, hỏng luôn tức thì
    Bây giờ phải là lính chì,
    Du kích mà đánh, và lì vào nha!

  2. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bồ Nông tư vấn giùm em:
    Buổi tối khuya, lúc leo lên giường, chui vào chăn đi ngủ, e thường cảm thấy rất chi là buồn. (Ngày việc nọ việc kia thì ko có thời gian để buồn). Mà buồn cũng chẳng vì cái lí do gì cả, tự nhiên thấy mình chẳng có cái vị gì nên buồn. Ngủ chẳng ngủ được, cứ vật qua vật lại. Rồi lôi điện thoại ra phá bạn bè. (Em đốt rất nhiều tiền điện thoại vì nấu cháo khuya).
    Bác Bồ nông tư vấn em nên làm gì để vượt qua khoảnh khắc trước khi ngủ này.
  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình, tường BUỒN gì hóa ra là BUỒN BÃ :)!
    Anh bảo này, em thử sinh động hóa thói quen trước khi đi ngủ đi: Mỗi ngày book lịch tán chuyện khuya với một người thú vị nào đó (nếu em chịu được nhiệt về khoản xèng:) ), hay em kiếm một quyển sách hay bộ phim dài tập nào hay hay trước khi đi ngủ làm một tập hay một chương, hoặc em nghĩ ra một "công trình" nào đó của riêng em để giải quyết trước khi đi ngủ...Em cũng có thể mua một bao cát và đấm đá túi bụi đến khi mệt nhoài là ngủ ngon thui:)!
    Cokbi - xe máy taxi
    Kiếm tiền tốt thế buồn gì em ơi?
    Nghĩ cách cổ phần hóa rồi...
    ...tha hồ vui vẻ, chỉ ngồi đếm...đô.

    Thổi cho Cokbi của em nổi, rùi nghĩ ngành gì kinh doanh hot hot mà mở rộng, sau đó cổ phần hóa, em chỉ có mà sướng, suốt ngày lại pót bài lên đây "Anh ơi sao em sướng thế không biết, làm sao để tay em bớt mỏi vì đếm tiền bây giờ blah blah..."
  4. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tớ khuyên ấy cách này thiết thực hơn nhá...
    Mua 1 chai Vodka HN loại nhỏ ấy cho đỡ gắt, để ở đầu giường. Cơ mà khi nào khó ngủ quá, thì tợp 2-3 chén... Xời, cứ gọi là ngủ đến tận trưa mai ấy chứ lị...
  5. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    --> Không còn ai để tán phét nữa bồ nông ạ. Bạn bè toàn đi ngủ hết vào cái giờ em ngủ (2-3h sáng e mới ngủ). Mà người ta cũng chẳng rảnh buôn với em. Mà e cũng chẳng có việc gì thú vị để buôn.
    Truyện thì ko được đọc. Vì làm ảnh hưởng đến chị ngủ bên cạnh.
    Càng đấm, càng mệt, e càng thấy buồn
    Công ty e đã cổ phần. Dạo này làm ăn ổn hơn nhiều, toàn bạn hàng lớn và mở rộng ngành nghề kinh doanh. (Coi chữ kí của e để biết các hướng mở rộng sau này của em).
    Nhưng mà.... e vẫn buồn. Huhuhuhu!
  6. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bệnh thấp huyết áp của tớ, là phải uống rượu và cà phê cho nó lên. Nhưng mà ko dám uống, vì sợ nghiện.
    Những hôm nào tớ nổi hứng uống rượu bia, đầu óc tê lê mê là y như rằng... càng say càng tỉnh, càng tỉnh lại càng buồn. Có hôm nằm suốt 4 tiếgn Đồng hồ ko ngủ được
  7. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ca này khó đây, thui ko nói chuyện kinh doanh nữa ko có lại lạc đề...
    Anh nghĩ rằng nỗi buồn của em là do một căn nguyên sâu xa là em chưa hài lòng chuyện gì đó: có thể là TÌNH.
    Có một cách là: gặm nhấm nỗi buồn. Em cứ thả cho nó buồn đi, xem đến tận cỡ nào, coi như thưởng thức nó ấy. Rùi sau này em sẽ thấy giá trị của niềm vui:)!
    Còn nếu em chưa hài lòng với cách đó thì anh kêu gọi mọi người giúp vậy:
    Buồn hả? Kệ nó thử xem,
    Bồ Nông hơi bí, anh em gỡ dùm

    Mọi người tham gia gỡ cùng BN cái vụ này với!!!:)!
    Được bonongvc sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 05/03/2007
  8. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Em mới yêu, và em rất nhớ người yêu, nhớ đến nỗi khi đi...ị mà em vẫn nhớ . Em có bị làm sao ko vậy chị? liệu có mắc bệnh gì ko? và chữa bệnh này như thế nào vậy?
  9. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của em có 2 vấn đề:
    Một là luôn nhớ người yêu. Cách để hết nhớ là: a. Bỏ người yêu. b. Kè kè nó bên mình 24/24 là hết cả nhớ, nó gọi là Chán chẳng buồn nhớ. c. Để thời gian sẽ nguôi ngoai, đó vừa là bệnh nhưng cũng vừa là triệu chứng của virus Yêu, không tránh được!!!
    Hai là lúc i nặng cũng vẫn nhớ. Cách để chữa cái này là: a. Tuyệt thực, không ăn gì cả (không có nhập làm sao có xuất:) ) b. Lấy lá chuối nhé, em biết nút chai rượu thế nào rùi chứ gì??? c. Lúc nào i nặng bốc điện thoại gọi người ta, hết cả nhớ:)!
    Yêu thì phải Nhớ, chuyện thường,
    Hoãn sự sung sướng, ẩm ương có ngày!

    Được bonongvc sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 05/03/2007
  10. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng hỏi. Cứ lúc nào bác đang nhớ người yêu thì cố đừng đi toilet. Để lúc nào buồn quá rồi chịu hết nổi thì tự nhiên lúc ấy sẽ không nhớ người yêu nữa, chỉ còn nghĩ đến việc đi toilet thôi. Thế là lúc đó bác đi toilet. Đảm bảo với bác là đi toilet mà không nhớ người yêu.

Chia sẻ trang này