1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố ơi, con ko muốn phản bội lại chính mình ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimconbietkhoc, 30/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị cũng muốn nói nhiều điều lắm nhưng chẳng biết bắt đầu viết từ đâu .
    Con yêu bố ...trên đời này con biết là không thể có người đàn ông thứ hai nào giống bố được .
    Bố đẹp trai nhất , bố tốt bụng nhất , bố cũng yêu con gái chiều con nhất nhà đúng không bố ...
    Mọi người đều bảo vì có con mà sự nghiệp của bố không tiến xa hơn được nữa .Nếu hồi đó không có con bố đã đi học ở nước ngoài .Một suất học bổng hiếm hoi thời đó .
    Vì con và vì mẹ bố nhỉ
    Hihi mẹ kể ngày mẹ nghén con, mẹ thèm ăn ổi xanh thế là bố đã lần đầu tiên trèo cây hái ổi cho mẹ ..hihi
    Và giờ mọi người cũng luôn nói rằng con là con gái rượu của bố .
    Bố dạy con đi xe đạp , bố làm đồ chơi cho con ...bố cắt tóc cho con hồi nhỏ .
    Hihi con có nụ cười của bố , ai nhìn cũng nhận ra ngay bố con mình bố nhỉ ...
    Con vẫn thuộc bài thơ ngày xưa bố đi cưa mẹ .Để có con bây giờ .
    Con vẫn còn giữ cái cái acmonica lần đầu tiên bố dậy con thổi .
    Con vẫn giữ những lá thư của những năm tháng xa bố , để rồi bố con mình viết thư cho nhau bố nhỉ , trong thư con toàn đòi mua nào búp bê , nào váy vóc ..hihi sao mà tham lam thế , sao mà chẳng hỏi thăm bố gì cả và câu đầu tiên bao giờ cũng là Bố yêu !
    Bố mẹ yêu nhau ...bố mẹ yêu con ..cả nhà mình yêu nhau ...chẳng bao giờ muốn rời xa .
  2. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên e nhé. Chị rất vui khi đọc những dòng tâm sự của e mặc dù e bảo rằng đã có lúc e thất vọng, e buồn,,, thế này thế nọ. Nhưng chị tin vào niềm tin của e và luôn ủng hộ e. Thế hệ chúng ta và thế hệ Bố Mẹ mỗi thời mỗi khác, mỗi người mỗi quan điểm. Chị chia sẻ với e cuộc sống và quan điểm nhỏ xíu xíu của chị nhé.
    1. Chị rất ghét cái trò vượt đèn đỏ, cực kỳ ghét luôn. Có việc đi ra ngoài luôn sắp xếp thời gian làm sao để ko bị muộn quá. Mà thực ra chờ đền đỏ có đáng bao thời gian đâu.
    2. Không bao giờ vứt rác, khạc nhổ ra đường hay vừa đi vừa ăn ngoài đường. Túi của chị có lúc có khá nhiều giấy, vé bỏ đi nhưng chị ko vứt ra đường, để trong túi để vứt vào thùng rác dọc đường hoặc mang về vứt vào thùng rác ở nhà.
    3. Chị có thể tự tin nói rằng chưa bao giờ nói bậy. Nghe người khác nói những bỉ từ cảm giác rất khó chịu.
    Những hành động của chị rất nhỏ thôi, có nhiều người bảo chị kỹ tính quá, dở hơi, khác người vì xung quanh có nhiều người vẫn vượt đèn đỏ ầm ầm khi không thấy CSGT, vẫn vô tư vứt rác lung tung để cho nhân viên vệ sinh có việc... Mặc kệ mọi người nói gì thì nói, nhưng chị thấy những việc chị làm là đúng thì không bao giờ vi phạm chính nguyên tắc của mình cả. Nếu ai cũng adua theo cái không tốt với lý do mọi người đều làm thế thì làm sao mà thay đổi được những thói quen xấu từ xưa đến giờ. Hãy cố gắng góp phần nhỏ bé của mình để cuộc sống tốt đẹp hơn e ah.
    Có 1 ý nhỏ này, chị không rõ là có cực đoan quá hay không. Nếu e không muốn đối mặt với cái không tốt thì có lẽ e nên vào FDI sẽ có phần đỡ hơn của Nhà nước. Chị hiện giờ làm việc rất gần sếp của chị nên những mặt trái của việc cạnh tranh trong công ty của VN chị nhìn rất rõ. Thậm chí, có khi chị phải tham gia vào giải quyết nữa cơ. :( .
    Chúc e gái luôn chân cứng đá mềm trong cuộc sống.
    Cheer.
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    BẠN ..... có một người bố tuyệt vời .. và BẠN có một quyết tâm sắt đá .....
    Mình thì .... dễ vứt bỏ mọi thứ .... theo dòng CUỘC SỐNG để được BÌNH YÊN .... để tránh GIÔNG BÃO ..... và để cứ để bản thân mình NGỦ VÙI ... trong những câu hát tự ru lòng TRƯỚC KHÓ KHĂN ...
    Mong rằng khi va vào cuộc sống bạn cũng sẽ giữ được quyết tâm như thế ....

Chia sẻ trang này