1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Bố) Ông không phải là bố tôi !!!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi thaihonganh, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Hồng Anh,
    Bác mà cũng lăng nhăng tằng tịu để có con rơi con rớt thế, kể ra bác cũng phàm tục quá đi chứ! Nhưng bác rày đây mai đó thì chuyện ấy cũng không đáng lấy làm lạ lắm. Bác nên cẩn trọng chứ để rơi rớt thế không quản lý nổi có ngày nó hại người!
    Còn khi không mà đánh đồng, coi thường mọi người, cho họ tất tần tật đều là em cháu, tự xưng mình là bác (không phải bác như anh em ta đang gọi nhau cho thân mật) nếu không phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam thì cũng là hàm hồ vô lý xấc xượt quá đáng .... Với người nhỏ hơn thì hỏng nói làm gì, nhưng với người ngang hàng thì không có được đâu nhé!
    Ý tôi là thế, chắc cũng mới có nhăm nhăm chút đỉnh món xào nấu của bác.
    ...........................
    Cù Lần
    Được culan sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 14/11/2002
  2. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Có tiệc tùng á, cho tui tham gia với...
    Em chào các bác, các chú, các anh, các chị ...
    Em vốn không thích cái giọng làm "chị" người khác rồi gọi "chú chú" (cái này xuất phát từ ngôn ngữ Thăng Long bạn Thaihonganh ơi - Cho tui gọi là bạn nhé, bởi vì tui cũng lớn lớn rồi) trên net nhưng em cũng không ưa cách dùng từ "em" để xưng hô... cho dù mình nhỏ tuổi hơn đi chăng nữa nhưng gọi theo kiểu "em em bác bác" thấy sáo quá!
    Tóm lại là dùng "tôi" và "bạn" là hay nhất!
    Một câu nói mà tôi rất thích: "Trên NET tất cả đều là bạn".
    Ôi, không biết có làm hỏng bữa tiệc của mọi người không, em... à...tôi xin bạn Thaihonganh đừng giận nhé!
    {^_^}
  3. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Cù Lần lâu ngày!
    Đọc bài viết ở trên của bác, tôi tự hỏi không biết bác có "lanh tay lẹ mắt" đọc bài viết của tôi trong chủ đề "Vũ Đình Huỳnh và Tháng tám cờ bay" không? Sở dĩ tôi nói "lanh tay lẹ mắt" là vì sau khi tôi đăng bài viết của tôi lên chủ đề đó chưa được 15 phút thì bác MOD nào đó đã chắp cho nguyên cả chủ đề đôi cánh và nó bay mất tiêu. Tôi nghi nguyên nhân là vì bài viết ấy của tôi. Bài viết đó đúng ra cũng rất thích hợp (với chủ đề "Xưng hô") để đưa vào đây; nhưng tôi e các bác MODs cũng sẽ cho "Bố ông không phải là bố tôi" mọc thêm cánh mà bay luôn.
    Nếu đúng là bác có đọc, tôi nghĩ bác đã ăn thiệt "món xào nấu" của tôi rồi đó, chớ không chỉ "nhăm nhăm chút đỉnh" mà thôi đâu!
    THÁI HỒNG ANH.
  4. yahaha22

    yahaha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    :D :D :D... Thaihonganh càng ngày xào nấu càng giỏi!
    Ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa...
    Tôi có là ai giữa bể dâu?
  5. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Hồng Anh,
    Bài viết của bác có 15 phút là được chấp cánh mà bay thì tôi đọc có kịp đâu. Thật ra bác viết mà nhẹ nhàng dễ hiểu thì tui hiểu nổi chứ còn cao siêu quá e đọc cũng mệt tui ngán lắm. Ví dụ có lúc dạo bên VHLS cũng có gặp món xào món nấu của bác đấy, hình như là trong nhà trong bếp gì đó, nhưng thú thật tui hỏng quan tâm lắm. Có dính chút tiếng Việt thì hay hơn.
    Tui tin là các mod tiếng Việt sẽ sáng suốt, và không vứt ẩu bữa tiệc của bác.
    Chúc mọi người vui vẻ.
    ...........................
    Cù Lần
    Được culan sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 15/11/2002
  6. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Bác Cù Lần ơi! Bác ăn chơi hay nếm cũng tốt, mà ăn thiệt càng hay! Tôi chỉ mong mọi người đừng uống nước quá nhiều mà thôi. Bác chỉ "nhăm nhăm chút đỉnh" như vậy tôi cũng lấy làm vui lắm rồi. Tôi chỉ sợ không ai thèm nếm mà thôi. Chẳng hạn như bác Giáo Hoàng, khi còn làm lý trưởng cũng như sau khi từ chức, bác có bao giờ ghé qua nhà tôi hỏi thăm vài câu "how are you, hao à diếc" gì đâu (tôi nghe nói bác đang tu luyện tiếng Ăng lê, chắc bác tính qua làm lý trưởng bên làng ấy).
    Còn chuyện bác chỉ quan tâm đến tiếng Việt mà thôi, "trong nhà bếp" của tôi bên LS-VH, hiện giờ người ta cũng đang "thảo luận" ầm ĩ về từ ngữ tiếng Việt đấy. Họ tranh luận cụm từ " không có nền kinh tế thị trường" có đồng nghĩa với "có nền kinh tế phi thị trường" hay không. Dĩ nhiên đây là những thuật ngữ kinh tế học, nhưng dầu sao cũng "có dính chút tiếng Việt" như bác ưa thích.
    Còn bác Yahaha22 chỉ khen "tài xào nấu" mà không nếm thử món ăn của tôi chút nào! Tôi chỉ mời bác nếm rồi cho ý kiến, chớ có yêu cầu bác phải ăn thiệt đâu. Ít nhất bác cũng bỏ tí công "nhăm nhăm chút đỉnh" như bác Cù Lần chớ! Chính bác hỏi tôi giải quyết ra sao về hai bữa tiệc dở dang của tôi mà.
    Bạn MINH DUC, thành viên hơi bị cũ thân mến! Cám ơn bạn đã hưởng ứng nhiệt tình bữa tiệc của tôi! Tôi rất đồng ý với bạn là dùng "tôi" và "bạn" là hay nhất. Trong tất cả các bài viết của tôi, tôi đều xưng "tôi" và gọi người khác là "bạn" hoặc "bác" (vì lối xưng này cũng khá phổ biến ở đây). Chỉ có một ngoại lệ là tôi đã xưng "con" với vị Hòa Thượng Thích Đủ Thứ làm MOD bên Thảo Luận. Nếu xưng hô khác đi, tôi sợ phạm vào tội "công xúc tu sĩ". Té ra hai bạn Cù Lần và MINH DUC nhà ở gần nhau; một ở Bến tre, một ở Cần thơ. Khi nào có dịp vào Nam, tôi sẽ tìm gặp hai bạn rồi rủ đi nhậu chơi. Lúc ấy bàn tiệc sẽ là mực nướng và ba xị đế, còn chữ nghĩa sẽ dẹp qua một bên, phải không hai bạn?
    THÁI HỒNG ANH.
    Được thaihonganh sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 17/11/2002
  7. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Thái đã có lời mời, tui chờ ngày bác vào Nam...
    Trên NET, tui thích xưng hô là tui & bạn (giống như cuộc sống hằng ngày, tui vẫn xưng hô với bạn bè như thế) nhưng cái diễn đàn này phần đông thành viên miền Bắc nên đọc riết tui cũng hay gọi "bác bác tớ tớ"...
    Bác xưng con với HTTDT à? hà hà...chí lý... Tui nhớ ngày xưa ông Nội tui có đứa em họ đi tu (tuy đã có vợ nhưng quyết chí tu hành, xây chùa rồi để vợ con ở cái chái sau chùa không màng tới, he he...khâm phục quá!)...à...ông ta (dĩ nhiên tui cũng phải gọi là ông) đến nhà tui chơi và gọi ông Nội tui là "con" xưng "ta" nghe khó chịu không thể tả.
    Bác nói chí phải, phải xưng con với bề trên, thế nên từ hôm nay gặp Giáo Hoàng tui cũng phải xưng con không thôi tui lại mắc tội "công xúc tu sĩ"... Tui sợ bị tội lắm, tui luôn nằm mơ thấy khi chết tui bị đày xuống địa ngục.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chào bác thaihonganh, theo thiển ý của tôi, khi dùng từ "chú" để xưng hô với 1 người đối diện mà ta chưa hề quen biết là kô đúng, và như bác culan đã nói, là hơi xấc xược. Từ "chú" theo ngu ý của tôi, có thể là cách gọi ngắn gọn của "chú em" hay "chú mày". "Chú em" được sử dụng như thế nào? VD như trường hợp của tôi, tuy đã lớn nhưng lại có 1 số anh chị họ nhỏ tuổi hơn mình khá nhiều, bây giờ còn nhỏ nên gặp tôi vẫn gọi là "anh", nhưng khi họ lớn thì có thể dùng từ "chú" trong xưng hô (vì nếu gọi bằng "em" thì nghe nó cũng kì). Ngoài ra "chú em" còn được dùng để biểu lộ 1 cái nhìn hơi khinh thường. Còn "chú mày" thì quá đáng lắm rồi, kô cần phải đề cập tới. Cá nhân tôi rất dị ứng với cái lối xưng hô vô lối như thế, bất kể người đối diện là nam/nữ, lớn tuổi hơn nhiều/ít, có/vô học. Khi chat trên mạng gặp người nhỏ tuổi hơn tôi vẫn xưng hô "cậu/bạn, tớ", hoặc bằng kô thì dùng ngôn ngữ kiếm hiệp, chỉ dùng "chú" trong trường hợp đã quen biết hay vui đùa mà thôi và nói chung cũng rất hạn chế.
    Si l'amour existe encore
  9. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Người Việt ta có cách xưng hô theo con, mà cụ thể là con trai trưởng đã lớn. Như vậy thì "chú" hay "cậu" có nghĩa là "em", "bác" có nghĩa là "anh" hay "chị" (miền Bắc), "cô" có nghĩa là "em" hay "chị" (miền Nam). Cách gọi này ăn sâu vào đời sống, dần dần sinh ra nhiều sắc thái ý nghĩa cũng như tạo những từ phái sinh như "chú em", "chú mày".
    Hoá ra rốt cục rồi cũng là do truyền thống "ở quê ra" các anh chị ạ
    Hạ Vy
  10. yahaha22

    yahaha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Theo sự suy nghĩ của tôi thì cách nói năng, xưng hô bao giờ cũng thể hiện tính cách của mỗi cá nhân. Thường thì càng là những người có học thì cách xưng hô càng lịch thiệp, khiêm tốn và tôn trọng người khác.
    Cách xưng hô: gọi chú xưng chị (anh) đúng nhất là ở trong các gia đình có tôn ti trật tự dùng để chỉ quan hệ giữa chị dâu - em chồng, giữa hai anh em trai với nhau.
    Cách xưng hô: gọi chú xưng chị (anh) mang tính chất vui đùa thân mật như kieuphong nói.
    Cách xưng hô: gọi chú xưng chị (anh) như một số người trong ttvnol là cách xưng hô xếch mé, trịnh thượng coi thường người khác và đem lại sự chướng tai cho người đọc.
    Nói chung cách xưng hô đúng sai, xấu tốt không ảnh hưởng đến người khác (nhất là trong một xã hội ảo như thế này) nhưng không phải vì thế mà bỏ qua, muốn gọi thế nào thì gọi gây nên sự khó chịu cho mọi người.
    Tôi nghĩ lối xưng hô Chị (Anh) - Chú ở ttvn có hai cách giải thích như sau:
    1. Coi mình trên tài thiên hạ. (Hơ, tự tin ghê gớm).
    2. Gây sự chú ý của mọi người. (Chúng ta chả đang có hẳn một topic nói về cách xưng hô của "họ" sao? Tôi cũng đảm bảo rằng ai đọc xong bài viết của "họ" cũng phải mò vào trang thông tin cá nhân để nghía một cái ====>nổi quá còn gì).
    Ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa...
    Tôi có là ai giữa bể dâu?

Chia sẻ trang này