1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ phim đầu tay.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim đầu tay.

    Phim tư liệu GÀ TRỐNG TÍA
    tác giả: Fazil Abdulovich Iskander
    đạo diễn kiêm biên chế: bely@ .

    Mùa hè năm ấy boysaigon@ về chơi nhà họ hàng ở nông thôn vùng núi Abkhazi. Cả nhà - bà mẹ(blue_angel@) và bốn người con - hai trai, hai gái - đều đã trưởng thành, suốt ngày làm việc ngoài đồng. ở nhà còn mỗi mình boy@ với nhiệm vụ chính là coi nhà. Việc chẳng có gì nhiều, song cũng phải để mắt tới bọn đại bàng xanh( MMF@ và batre@) sao cho chúng cảm thấy có người mà không tấn công đám gà nhà. Do công lao như vậy,boy@ được phép bồi dưỡng mỗi ngày hai quả trứng tươi, lấy ngay từ ổ gà đẻ. Boy@ làm việc này một cách tự nguyện và thích thú.

    Trên tường bếp có treo mấy cái giỏ đan để gà mái nhảy vào đẻ trứng. Boy@ rón rén kiễng chân nắn quả trứng. Cảm giác mình giống như tên trộm thành Baghdad, kẻ may mắn vớ được viên ngọc trai lớn, boy@ rút nhẹ chiến lợi phẩm và đập ngay vào tường. Boy@ hút trứng như quả bầu trong vườn hút chất bổ dưỡng từ lòng đất.

    Những mụ gà mái bình thản kiếm ăn trong sân cùng những chú chim sẻ và lũ gà con ríu rít. Nhưng bọn hung thần trên cao đâu có ngủ yên. Mặc những tiếng thét báo động của boy@, đại bàng xanh( MMF@) vẫn xuất hiện. Hoặc nó bất ngờ bổ nhào xuống, hoặc nó lượn là là trên mặt đất rồi túm lấy một chú gà con, vẫy đôi cánh nặng nề, to lớn, bay lên cao và chậm rãi mất hút về phía rừng. Thỉnh thoảng boy@ cũng cố tình để nó bay thoát rồi gào lên ầm ĩ cho lương tâm khỏi cắn rứt. Hình dáng con gà con ( pascal@) bị diều quắp trông thật kinh khủng và có vẻ gì đó cam chịu ngốc nghếch.

    Thủ lĩnh của vương quốc gà là con gà trống gamongco@ to lớn. Với dáng vẻ thoả mãn, trang trọng và dữ tợn, trông nó như một bạo chúa phương Đông. Tới đây được vài ngày, boy@ đã cảm thấy rõ thái độ thù hằn của gamongco@. Lúc nào gamongco@ cũng chỉ tìm cớ để giao chiến tay bo với boy@. Có thể nó đã nhìn thấy boy@ ăn trứng và điều này xúc phạm tới lòng tự trọng đàn ông của gamongco@. Hay gamongco@ điên tiết vì thái độ chểnh mảng của boy@ lúc MMF@ và batre@ tấn công? Boy@ nghĩ rằng cả hai nguyên nhân cùng tác động tới gamongco@, song chủ yếu mongco@ sợ rằng boy@ tới đây để chia sẻ quyền lực đối với đám gà mái. Như bất cứ tên bạo chúa nào, mongco@ không thể chịu đựng được điều đó. Boy@ hiểu rằng hai chính quyền khó lòng cùng tồn tại và để chuẩn bị cho trận chiến không tránh khỏi, boy@ bắt đầu để ý tới mongco@.
    .......


    ( hết phần 1)







    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 17/07/2003
  2. tinhcamuadong

    tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    chị Bely ơi ! cho em xin một vai dzới ,cho em một vai "MĨ NHÂN GÀ "đi ha (mĩ nhân kế) để phụ dzới anh hai em một tay hén
    Toi nho mai mua thu vang nam ay
    "Anh den roi di_khong loi tu biet
    Toi tu hoi vi sao minh ngo nghech
    De anh di ma khong noi loi nao!"
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    em kiện nhá em thích làm baby trẻ trung cơ .. ko thích dzai bà dzà đâu
    Blue Angel
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Vô vị quá cơ !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  5. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, cho thêm 1 chút muối ớt nào .....
    To live is to learn, to play, to interest and to love!
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chòi ơi .... đã nói phim này là phim tư liệu roài. Mà các bác đòi phim tư liệu gay cấn đến thế nào nhỉ? Cái bác wiyam kia nhá , đá cho dzăng dzách giờ .....
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Gà chọi mà .
    Làm đấu sĩ giác đấu thì được chứ ca sĩ diễn viên thì chỉ thế được thôi

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ thấy có mỗi bộ phim fry chicken là hay thôi!
    [​IMG]
    NeversayNever
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 20/07/2003
  9. batre

    batre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cuối cùng là tất cả GÀ cùng chun dzô 1 nồi nước sôi...tui coi film nì rùi, bà kon cẩn thận...
    cơm nguội cũng là cơm
    bà già cũng là phụ nữ
    rượu giả cũng là rượu
    Bà Trẻ lúc nào cũng trẻ
    Được batre sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 20/07/2003
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hì! Mình là vẹt, cũng cùng họ với gà nhỉ Có vai gà nam già cho anh một vai đi bely@

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!

Chia sẻ trang này