1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ phim đầu tay.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    BSG@ hơi thiên vị cho blue@ ???? BSG@ có trong Ban giám khảo ko nhỉ ???
    Sao chẳng thấy tanit@ đóng vai nào hết vậy ??? Mấy hôm vừa rồi, bên Hollygood, và bên BabyHút có mời tanit@ đóng phim. Mà tanit@ đâu có chịu, để dành thời gian và tâm trí cho phim của hãng Box81 SG. hix hix, sao giờ vẫn chưa thấy ???


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui được làm dzai chính, 1 dzai không can đảm cũng không nhút nhát. Nhưng thua 1 con gà thì quá thể... hichic... tối nay tui sẽ ăn cánh gà ở Trường Sơn, ăn thịt gà nướng ở nhà, và sau đó sẽ ăn cháo gà ở Bình Thạnh...
    Gà ơi gà!!!
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tanit@ trong bộ phimnày ko xuất hiện nhưng sẽ là dziễn dziên chính trong bộ phim tư liệu thứ 2 cảu hụi gè sướng nhá ... Ai biểu ko đeng ký đóng phim lúc ngừ te đang tuyển, roài lại nhảy re ngoài nì để bét đền thí hẻ
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  4. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cho ST đăng kí một vai, cho ST đóng vai gì hay hay một chúc hông cần cầu kì quá, nhưng là vai chính trong phim là được rùi, hông cần có mặt trong phim nhiều, chỉ khoảng 80,90% trở lên cũng được, tiền cát xê cũng hông cần nhìu chỉ đủ mời toàn bộ hụi Gà, hụi Cún,.... những hụi gì muh ST thủ mời được đến ăn một bữa tiệc gia đình nhỏ nhỏ trên khách sạn nào nổi tiếng chúc cũng gật đầu liền. Nhớ nghe bely, chờ tin tốt lành từ bely
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương
  5. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Lâu Rồi Ko vào Chuồng gà.Xem Phim Bely Quay Mà Cười lộn Cả Ruột.Mà thấy Sao sao I''

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    sao là sao ? hay quá chưa sao , thế mà OX cũng théc méc
    to satthu@: tin giè ..dziễn dziên ở đây được leng xê lên rất có tai tiếng ..ý lộn nổi tiếng ở các hội gà thế là đủ roài ... ko có cat xe đâu muh đòi ..... quên đê
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  7. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    kekeke thôi muh ưu tiên cho người mới đến đi muh, hông ST dỗi, ST làm vai phụ giờ , j/k.
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    phần cuối : KẾT THÚC CỦA CHIẾN TRANH KỲ TÀI
    Trong khi rửa những vết thương cho boy, ba` co^ NSG@ nói:
    - Rõ là bọn bay không thể chung sống hoà bình được. Mai chúng ta sẽ rán gamongco@.
    Ngày hôm sau boy@ cùng tingcamuadong@ bắt gamongco@. Con vật khốn khổ cảm thấy điều chẳng lành. Gamongco@ chạy trốn nhanh như một con đà điểu. Gamongco@ bay vào vườn rau, ẩn trong các bụi cây, cuối cùng thì mắc kẹt dưới tầng hầm và bon boy@ đã tóm được gamongco@. Bộ dạng của gamongco@ xơ xác vì bị săn đuổi, trong mắt ánh lên vẻ trách móc buồn rầu. Dường như gamongco@ muốn hỏi boy@: "Đúng, chúng ta thù địch nhau. Đó là cuộc chiến của đàn ông, nhưng ta không ngờ tới sự phản bội từ phía mi". Boy@ cảm thấy áy náy và quay mặt đi. Sau mấy phút, tinhcamuadong@ chặt cổ con Tía. Gamongco@ vẫn còn giãy giụa, đôi cánh tuyệt vọng đập xuống đất, giống như gamongco@ muốn bịt lấy cổ họng, từ đó máu cứ phun ra, phun ra. Sống không còn nguy hiểm, nhưng mà...buồn.
    Tuy nhiên, bữa trưa thật tuyệt vời, và món dầu cải cay đã làm tan biến nỗi đắng cay trong cơn buồn bất chợt của boy@.
    Bây giờ thì boy@ hiểu rằng đó là một con gà trống chiến, nhưng gamongco@ sinh không hợp thời. Thời kỳ của những cuộc chọi gà đã qua, còn chiến đấu với con người - thật là một việc vô bổ.
    ... Bộ phim đã kết thúc tại đây ... Mong được đón tiếp bà kon ở bộ phim sau sẽ re mét trong ngày gần đây
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một kết thúc có hậu. Y như những gì tui nghĩ và đã... thưởng thức.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  10. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc cuộc đời 1 con gà chỉ có thế thui ... 1'' mặc niệm cho chú gamongco@
    to boy@: cho nhậu ké dzới nào .. dzô chem phần chem đi

Chia sẻ trang này