1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ phim hay nhất cuộc đời ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi FCbayern, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim hay nhất cuộc đời ...

    Đó là bộ phim "MẮT THÁM TỬ" hay lắm các bạn ah. Tôi có thể kể cho các bạn nghe:
    Một anh chàng làm nghề thám tử. Trong tâm hồn anh ta luôn có một đứa bé nhắc nhở. Một hôm anh ta đang theo dõi 1 người thì tình cờ gặp 1 cô gái xinh đẹp trên 1 ga xe lửa. Thế là đứa bé trong tâm hồn anh nhắc anh rằng đó là người con gái của đời anh. Không ngần ngại anh ta lao theo cô ta, nhưng do bản tính nhút nhát mà anh ta ko dám làm quen, chỉ dám theo dõi. Nhưng đây là 1 cô gái xã hội đen. Cô ta có liên quan đến 1 tổ chức mafia nên cô ta phải chạy trốn. Trên đường chạy trốn bao nhiêu hiểm nguy nhưng lạ thay cô luôn luôn thoát 1 cách lạ lùng. Đó là do có một anh chàng vệ sĩ bám theo cô. Khi cô giết người, anh ta đã lẻn vào phòng của cô mà lau chùi hết dấu vết... Đôi lúc cô băn khoăn nhưng thời gian chạy trốn quá gấp khiến cô ko thể hiểu được vì sao. Cô ta cứ gây ra các rắc rối trên con đường mình đi và anh lại là người phải tháo gỡ các rắc rối đó. Cho đến khi cô gái đã đi rất xa, rất xa, có thể là vùng ALASKA lạnh giá thì cô mới có thể yên tâm làm phục vụ bàn. Một tối hôm nọ cô ngồi khóc. Trong bóng đêm có một chàng trai đến nói chuyện và anh an ủi cô. Cô cũng ko biết anh là ai, nhưng cô thấy anh cũng có thể tin tưởng được. Qua cách nói chuyện của anh dường như anh biết quá nhiều về cô... Mấy hôm sau cô vẫn thấy một người đàn ông lạ ngồi trong quán mà chỉ nhìn cô chẩng để ý đến gì khác. Cô nghi ngờ. Hôm đó có chiếc ô tô lạ đến đỗ trước cửa, cô liền chạy trốn. Thế nhưng anh chàng lạ hoắc kia lại chặn đường cô trong gara. Không nghe anh nói, cô rút súng ra bắn anh. Và cô lấy oto bỏ chạy. Anh cố gượng dậy và lấy oto đuổi theo. Vì muốn cô dừng xe lại nên anh đã phóng nhanh làm cô sợ. Cả xe anh và xe cô cùng rời khỏi đường. Anh cố gượng dậy kéo cô ra khỏi xe. Và anh yếu dần. Cô liền đỡ anh trong lòng. Và anh đã nói hết mọi chuyện trong nước mắt tuôn trào của cô gái. Cô gái đã nhận ra hạnh phúc đích thực của đời mình là ở đây. Nhưng cô đã mãi mãi mất anh...

    Tính cách của anh chàng này thật là giống tôi... nhút nhát... hay ngại ngùng...và cuối cùng sẽ ko bao giờ có hạnh phúc...
    NGUYỄN TRẦN ANH TRUNG​


    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 24/09/2003
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến cá nhân của bác thôi... nếu bác cho đấy là bộ phim tình cảm hay nhất còn có lý, chứ hay nhất cuộc đời thì hơi qúa... mà nghe tả thì hay thật đấy!
    Thích nhất Forrest Gump...
    To live is to die...and to die is to wake...

Chia sẻ trang này