1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ phim nào khiến bạn bật khóc ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ngoclinhkhue, 22/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tramyhaykhoc

    Tramyhaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    BLOOD DIAMOND. Cuộc sống thật sự khắc nghiệt trên đất nước châu phi, xung đột sắc tộc, chiến tranh loạn lạc, con được đào tạo để giết cha, cha chèo đèo lội suối để đi tìm con, rất xúc động
  2. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    3 tập đầu của "Trái tim mùa thu", "Rạp chiếu bóng thiên đường", "V for Vedenta"
  3. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống em.
  4. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Ừ mình cũng rơm rớm nước mắt mặc dù là con trai và khoái xem hành động. KHông ngờ thằng cu Leo diễn hay quá..
    Ngoài ra phim hài tình cảm "Click" cũng làm mình khóc thực sự khi xem những cảnh gần cuối. Có lẽ phải có gia đình mới thực sự hiểu được.
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Click - Happy Birthday - Reign over Me
  6. aralia

    aralia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    "Léon", cảnh cuối phim làm tui rất cảm động
  7. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    The classic (cổ điển), Đường về nhà (Chương Tử Di), Mùa quýt chín (Châu tấn, khóc nhiều), ..
  8. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    huyền thoại mùa thu là phim em xem nhiều nhất.
    em xem dc 5 lần mà mỗi lần 1 suy nghĩ khác về hình ảnh các nhân vật
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Dạo này em đang xem film bộ của TVB, film "Trăng rằm dậy sóng-" (vn dịch chuối quá), TA là Moonlight Resonace. Film nói về tình cảm gia đình, tình mẫu tử có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mất mát và cả thời gian. Em chưa bao giờ xem film nào mà khóc nhiều đến thế, đặc biệt là khi người mẹ đứng ra bảo vệ những đứa con của mình. Các bác có thời gian, xem thử bộ này, ý nghĩa lắm. Lúc xem film ấy, ý nghĩa nhất là lại xem đúng vào dịp Trung thu, có 1 câu là "Gia hảo nguyệt viên khánh trung thu" - 1 gia đình trọn vẹn, đầy đủ sum vầy trong ngày trung thu.
    Tiếp đó là Life is beautiful, những cảnh người cha tạo cho đứa con của 1 mình ko gian như ở nhà, với những tình cảm yêu thương của tất cả tù nhân, mặc dù nơi ấy không phải là gia đình của cậu bé. Đau lòng nhất là lúc người cha vĩnh biệt đứa con trai. Hic, khóc ướt hết cả cái khăn...
    Ngày xưa em có xem 1 film của Trung quốc, cũng nói về tình mẫu tử, mà em không nhớ tên film. Film nói về 1 ca sĩ hay diễn viên gì đó, yêu 1 anh chàng chỉ ham giàu có nhưng lại rất nghèo. Sau đó cô ấy có thai, rồi bị anh ta bỏ đi theo người phụ nữ khác. Cô quyết sinh đứa bé, nhưng chuyển đến nơi khác, từ bỏ cả sự nghiệp, 1 mình nuôi nấng đứa bé, và họ sống ở trên 1 ngọn đồi rất xa, hơi cách biệt với thế giới. Mấy năm sau, đứa bé lớn lên, rất yêu thương, nghe lời, và còn biết chăm chút cho người mẹ. Và khi cha nó tìm thấy hai mẹ con, vì ngày xưa bị tai nạn, nên đã ko thể có con, và đồng thời cũng bị người tình ngày xưa bỏ. Anh ta quyết định mang đứa bé về nuôi, và xảy ra chuyện đứa bé vì quá nhớ mẹ, đã vượt nhiều chặng đường, để trở về với mẹ, mặc cho mẹ nó cố làm mọi thứ để nó chấp nhận quay về sống đủ đầy bên người cha.
    Film cảm động lắm, em xem 2 lần, mà cả 2 lần đều khóc. Thương nhất là cảnh nó đứng dưới mưa ở trên núi, để cầu nguyện cho mẹ nó khỏi ốm. Thằng bé đóng đạt như thể đó chính là hoàn cảnh gia đình của nó vậy. Mà bây giờ em không còn nhớ tên bộ film đó nữa.
  10. strawhat

    strawhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    " the sixth sense" - " click "
    sad movies always make me cry
    :)

Chia sẻ trang này