1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ phim nào khiến bạn bật khóc ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ngoclinhkhue, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    mới down về để xem lại đúng là Ngày thứ 8 ạ, có mấy đoạn cảm động ghê
    Click cũng là 1 film đáng khóc
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Đâu? Cho anh xem mí
    ==================
    Bổ sung: The Shawshank Redemtion.
    Trong đoạn về nhân vật Brook.
    Thương kinh khủng.
  3. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim ngày thứ tám nằm trong danh sách những bộ phim hay nhât của mọi thời đại nên dĩ nhiên nó phải hay rồi
    Tớ có kỷ niệm rất vui với bộ phim này
    Lúc đó mối tình đầu của tớ cãi nhau với cậu bạn rất thân . Lẽ ra là đi chơi với bạn nhưng mà cuối cùng thì đi chơi với tớ.
    Thế là cậu bạn đó ghét lây sang cả tớ .
    Tớ đi xem phim cùng cô bạn ở Rạp chiếu phim Quân đội - Lý Thường Kiệt - Hà Nội
    Thấy cô bán vé bảo rằng bộ phim này hay lắm kể về tình bạn của hai người đàn ông .
    Tớ nghĩ bụng thôi coi như mình mua vé bảo anh ấy rủ cậu ấy đi xem cậu ấy rất mê xem phim mà để coi như có cơ hội làm hoà với nhau.
    Và cậu bạn thân của anh ấy đã đồng ý đi xem phim. Nhưng cuối cùng vào đúng ngày đó cậu ấy lại có việc đột xuất với cô bạn gái đang tăm tia cưa cẩm và lỡ hẹn với người yêu tớ.
    Thế là tớ đành phải đi xem cùng anh ấy tớ.
    Đó là lần đầu tiên đi xem phim với nhau xem đúng bộ phim này. Bộ phim bên cạnh nội dung rất nhân văn rất tình người , lời thoại phim hay như thơ, có bạn nào nhớ lời thoại không ? Có lời loại phim không ???
    Ngồi trong rạp xem phim tớ con gái mau nước mắt sụt sùi đầu tiên ...anh ấy trêu là "nước mắt cá sấu ", một lúc sau quay ra thấy "ai đó" rất im lặng , ra khỏi rạp thấy mắt anh ấy cũng đỏ hoe .
    Lần đầu tiên đi xem phim với nhau, lần đầu tiên cùng khóc với nhau, vào quán cà phê ngồi mà nhìn nhau mà cười tủm tỉm suốt cười chảy cả nước mắt .
    Thế là từ lúc đó trở đi, anh ấy chẳng bao giờ đi xem phim ở Rạp thế rồi suốt ngày rủ tớ đi xem phim
    Nhớ lại bộ phim này lại nhớ về những kỷ niệm đẹp ..dù sao thì mọi việc cũng qua lâu rồi ..
    Người chỉ là một hình bóng cũ
    Tựa như mây đổi hướng thay màu

  4. loichoiboi

    loichoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Phạm Công Cúc Hoa
    Hồi bé xem PCCH, khóc ác liệt luôn. K hiểu bây giờ xem lại có thế k.
  5. loichoiboi

    loichoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, vừa tìm link xong. Vừa mới nhạc soundtrack dạo này mà đã Việt Nam nhà mình có cái đàn bầu ác ghê, chơi kiểu gì cũng sởn hết gai ốc.
    Mời các bác khóc cùng em http://music.vietfun.com/view.php?cat=7&ID=855
  6. eva-mania

    eva-mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Flowers for Algernon
    Chắc tại đúng đợt đấy em chuột lang nhà em bị mèo ăn thịt nên mức độ xúc động có phần tăng cao, đặc biệt đoạn em Algernon chết thì ...
  7. chuoi92

    chuoi92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Giày thuỷ tinh. hehe
  9. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác. "Phạm Công Cúc Hoa" đến bây giờ vẫn là bộ phim thực sự khiến mình rơi nước mắt. Đấy là cảnh 2 đứa con đi hát rong, hát về cảnh lang thang bơ vơ của mình, cảnh chúng ra khóc ở mộ mẹ nữa. Bây giờ nghĩ lại cảnh đó vẫn thấy nổi da gà lên.
  10. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Phim nào xem mình cũng khóc được . Phim kết thúc có hậu thì khóc ghen tị với nhân vật, phim kết thúc ko có hậu cũng khóc - thương nvật.

Chia sẻ trang này