1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ phim nào khiến bạn bật khóc ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ngoclinhkhue, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế. Nhớ ngày bé tớ xem PCCH với mẹ và chị, thế là 3 mẹ con khóc như mưa như gió
  2. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Taegukgi, phim của Hàn Quốc về đề tài chiến tranh Triều Tiên, có sự góp mặt của 2 dviên khá nổi tiếg với dân xem fim VN là Won Bin & Jang Dong Gun
    công nhận phim này kỹ xảo chịu chơi ko kém Hollywood mà nội dung+diễn xuất sâu sắc kiểu châu Á, xem mấy cảnh chia ly chết chóc sở trường của HQ mà xúc động kinh khủg
    mà nchug nhiều bác bỏ ngay cái quan niệm "phim Hàn Quốc" là tình tay 3 tay 4, ung thư máu trắng này nọ đi cho em (lỗi này là của đài TH ròi:|), ko xem Arirang hay KBS thì ko biết, xem ròi mới biết sở trường của điện ảnh HQ là phim hành động & phim kinh dị cơ ;))
  3. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại rất ghết cái kiểu Tây không tây hẳn Á không Á hẳn của phim Hàn, hành động thì sặc mùi kiểu Mỹ rồi (cũng phải vì đạo diễn toàn học bên Mỹ), phim kinh dị thì ngày càng nhạt!
  4. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    mình thì nghĩ là Hollywood mạnh về khoản kỹ xảo & hành động còn fim Á thì mạnh về diễn xuất nội tâm, nếu kết hợp đc 2 cái đấy với nhau như trong Taegukgi thì quá tuyệt
  5. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Mình có rơi một giọt nước mắt khi coi đến đoạn cuối của phim Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, 2007 có Johnny Depp thủ vai chính... Rơi nước mắt vì vai diễn của Johnny có kết cục thê thảm quá , và vì thấy đó thật là một kết cục thích đáng cho lòng hận thù và tội ác của Mr Todd ...
  6. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Máu lạnh đây. Xem phim ko khóc bao giờ. Cười cũng hiếm nữa.
  7. Alight

    Alight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một ấn tượng khó phai, hồi nhỏ xem phim Chị Dậu, đoạn cái Tí bốc cơm chó ăn, nước mắt tự nhiên chảy ròng ròng, lén đưa tay quệt, vậy mà con bé chủ nhà nhìn thấy, kêu ầm lên " ơ, anh xxx khóc kìa". Ngượng chín người.
    Hồi đó không mấy nhà có ti vi, thường xuyên phải đi xem nhờ nhà hàng xóm. Tivi neptune đen trắng để trong tủ gỗ, có khoá cẩn thận. Tủi ghê.
  8. renato

    renato Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    xem đất và nguời , đoạn nào có chu văn quềnh , nghênh cắt tóc là khóc
  9. linhb2

    linhb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    "The notebook" - Phim nhẹ nhàng, vừa cười vừa khóc. Nhưng chắc chỉ lấy được nước mắt các bạn gái
  10. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Allie: Why didn''t you write me? Why ??? It wasn''t over for me. I waited for you for seven years. And now it''s too late !!
    Noah: I wrote you 365 letters !! I wrote you every day for a year
    Allie: You wrote me ??
    Noah: Yes! It wasn''t over !!! ( chạy đến kiss Allie )
    The Notebook thích nhất đọan lày !
    Nhớ xem film mà rơi nước mắt chỉ có xem Stephen Chou,nhiều đọan sái cả hàm,đau cả bụng,nước mắt chảy mà ko biết

Chia sẻ trang này