1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ phim nào khiến bạn bật khóc ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ngoclinhkhue, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. someone_something

    someone_something Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vote cho 3 phim trên của bạn này! Quí thế, giống hệt mình!
  2. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    cứ phim nào nhạc buồn buồn là y rằng có cảm giác đấy !
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Fly High của Hàn
    xem đến đoạn con bé , quên xừ nó tên nói với bố nó :
    con ko bảo bố phải bỏ ja đìh bố , con chỉ cần 1 năm có 5 ngày bố đến bên mẹ là Giág Sih , sn con , jỗ con , sn mẹ , ngày của ja đìh
    rồi đọan nó chuẩn bị 3 món quà sn cho người yêu : đây là quà sn cho đến năm anh 25 tuổi _ thế sau năm anh 25 tuổi thì sao ? _ thì anh hãy quên em đi và gặp 1 cô gái khác
    rồi đoạn chờ cực quag : hôm nay ko có cũg đc, ngày mai ko có cũg đc, chỉ cần em đc ở bên anh
    và cảh cuối cùg anh người yêu và nó bay trog màn cực quag : tôi sẽ đưa cô ấy đến gần thiên đườg nhất bằg 1 cak ít đau đớn nhất
    hic , xem phim này mà khóc như mưa
  4. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Saigon Eclipse, khóc cứ gọi là thôi cbn rồi.
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này, phim này mình xem không dưới 3 lần, lần nào cũng thấy cay cay mũi, mắt hơi rơm rớm :). Phim quá hay, Dakota và Sean Penn đóng không chê vào đâu được.
  6. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống tươi đẹp
  7. dianmean

    dianmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng xin đóng góp vài phim, khóc và xúc động thật sự, xem đi xem lại vẫn xúc động chứ ko phải chỉ khóc lúc xem rồi quên luôn:
    I am Sam
    Cây vĩ cầm vàng
    Ngàn dặm độc trình
    Thỉnh thoảng xem phim truyền hình cũng sụt sùi, vd như Giầy thuỷ tinh, đoạn 2 chị em nhận ra nhau ấy!
  8. dongmit9x

    dongmit9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Từ bé chưa khóc vì fim bao h, có người bảo CJ7 khóc thì chưa bít vì sao =))
    e chỉ suýt khóc vì trái tim mùa thu hxh
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    CJ7 thì có cái quái gì khóc đc nhỉ, ông bố về sau cũng có die đâu. Lúc chết hơi buồn tí thôi
    Band of Brothers, Saving Private Ryan hay nhưng cũng chả khóc đc, chỉ xúc động thôi, nó gọi là bi tráng...
    Từ bé đến giờ phim duy nhất làm em khóc là Life is beautiful, xem đến đoạn thằng lính đức dẫn ông bố ra góc tối, mà ông bố vẫn giả vờ đang chơi để con ko lo lắng, xong rồi nghe tiếng loạt đạn pằng pằng pằng vang lên là nước mắt cứ trào ra, ko kiềm đc
    Nhưng cũng chỉ lần đầu tiên xem thôi, lần thứ 2 trở đi ko còn cảm xúc thế nữa.
  10. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Click ạ
    Ước sau này có một gia đình như thế, đâu cần cố kiếm nhiều tiền là hạn phúc đâu, các bác nhỉ?
    Còn một phim cũng khiến em rất cảm động, suýt khóc là một bộ phim của trung quốc, hồi trước xem trên VTC, không biết tên phim vì lúc bắt đầu xem thì phim đang chiếu rồi, phim nói về 2 anh chàng song sinh và 1 cô gái, cô gái này yêu ông anh, nhưng mà ông anh bỏ cô ra nước ngoài (vì công việc) => cô gái đâu khổ, sau đó đột nhiên anh chàng trở về (thực ra là ông em song sinh), lúc này mới biết cô gái bị bệnh nặng không qua khỏi, chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa, ông em làm đủ mọi việc để cô được hạnh phúc, đến lúc gần chết ông anh trở về cô mới biết được sự thật.
    Phim này hầu như không có lời thoại, chỉ có tình tiết, đây là lần đầu tiên em xem một bộ phim kiểu này, dù hơi phi thực tế nhưng rất cảm động, bác nào biết tên phim thì cho em biết với để hôm nào thuê đĩa về rủ bạn gái xem cùng

Chia sẻ trang này