1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ phim nào khiến bạn bật khóc ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ngoclinhkhue, 22/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gemine

    gemine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mình thích bộ film The time traveler''s wife vì mình được đọc câu truyện rất cảm động
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    những bộ phim có tình tiết lãng mạng,hay ,buồn,,,thì mình đều có thể...
    .............
  3. vothanh

    vothanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    vote cho UP ạ, xem đoạn đầu phim làm em khóc như mưa
  4. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Phim Hàn ạ, lấy nc mắt ng xem quá tốt. tất cả những cảnh mà bố mẹ, anh em "cao trào". Em đang coi lại Mối tình đầu, huhuhu
  5. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    - Titanic
    - Forest Gump
    - I am Sam

  6. kimchammong

    kimchammong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Le8Jour
    1 bộ phim cảm động, đưa mình trở lại với những niềm vui đơn giản nhất. KISS - Keep it simple stupid!
  7. tiacay

    tiacay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Có một vài phim nhưng mình chỉ nhớ Braveheart, đoạn cuối khi William Wallace thét lên tiếng "freedom" truớc khi bị chặt đầu.
    Được tiacay sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 09/09/2009
  8. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Đang bị khô mắt nên vào kiếm fim! Bật khóc nghe có vẻ mình vô nhầm!
  9. conchay9999

    conchay9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    27
    Tớ ko nhớ tên phim,chỉ nhớ nội dung với tình tiết.
    Cơ bản thế này :Có ông bố sống với đứa con trai tầm 5,6 tuổi .Vì phải nuôi con nên kinh tế khó khăn,ông bố quyết định kiếm tiền bằng cách lên sàn đấm bốc thi đấu .
    mới đầu ông bị đối thủ đánh te tua,nhưng vì đứa con,ông gắng gượng chút sức lực cuối cùng để tung đòn hạ gục đối thủ.lúc trọng tài tuyên bố chiến thắng cũng là lúc ông gục xuống và ko bao giờ dậy.
    Cái cảnh thèng con cứ lay ông mà gọi "bố ơi,bố ơi..."khó ai cầm nổi nước mắt .
    phim này lâu rồi,hồi đầu những năm 90 khi VTV còn chương trình chiếu phim sáng chủ nhật.
    Đó là phim duy nhất tui chảy nước mắt,sau này có nhiều phim xem thấy nghèn nghẹn trong cổ nhưng ko chảy nước mắt nữa .
    Ah,còn phim "đồng tiền lật ngửa" của Ấn Đo thì phải ,kể về 2 anh bạn (1 ông mặc áo màu ,ko nhớ màu gì,1 ông mặc áo trắng).Họ đc thuê để tiêu diệt tên cướp nguy hiểm .Hy sinh vì tình bạn nên ông áo trắng chết,trong tay nắm chặt đồng tiền(tiền xu)
    Phim hành động khá hay ,bắn súng ,đấu võ đủ cả ,và cũng cảm động .Ko bít bác nào còn nhớ ko vì phim khá lâu rồi mkhoảng năm 95 hoặc lâu hơn .
  10. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem xong cuốn phim Frozen Flower, đoạn Hong Lim đã giết chết nhà vua và cũng đang lên cơn hấp hối vì bị thương khắp người, Hoàng Hậu từ bên ngoài xông vào nhìn thấy Hong Lim , thật gần, nhưng không thể chạm vào ... ui không thể kiếm chế được
    Lâu lắm mới được xem một phim diễn đạt nỗi đau khổ về thể xác và tinh thần ám ảnh đến như vậy. Tại sao diễn viên có thể diễn đạt đến như thế! ( câu cảm thán ), nhất là thằng cha nhà vua bệnh hoạn . Mình vốn nhạy cảm với nỗi đau thể xác, nên đến đoạn Hong Lim bị cắt tr.. mình cũng không kiềm được nước mắt
    Có lẽ mình đã đủ lớn để xem thể loại này , trước đây coi mấy cuốn fim chèn nhiều cảnh nóng mình đều nghĩ đó chỉ là chiêu để câu thêm khách , nhưng kể từ khi xem The Reader và bây giờ là phim này mình mới hiểu không phải tất cả các phim có cảnh nóng chỉ để câu khách thôi

Chia sẻ trang này