1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ phim nào khiến bạn bật khóc ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ngoclinhkhue, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    ơ, hoá ra cứ có hậu là không được khóc à
    Mới cãi nhau xong + chia tay người yêu xem shrek tới đoạn Fiona trở về hoàng cung chuyển bị đám cưới không khóc hay rơm rớm nước mắt mới lạ
  2. Fennie

    Fennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Nói chung xem phim thì tôi chưa bao giờ thấy muốn khóc cả nhưng mà có nhiều phim xem xong cũng có tâm trạng bùi ngùi, xúc động, gần đây nhất là xem Sad Movie của Hàn Quốc, không biết ai đã xem phim này chưa nhỉ.
  3. mister8

    mister8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn bà vợ nhận được phần quà của ông chồng, hí hửng bóc ra tưởng cái dây chuyền thì chỉ là 1 đĩa nhạc hay quá còn gì
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nhiều lắm, em kể những cái thời điểm này đang lướt qua đầu em nhé:
    Hành động như Terminator 2: lúc anh terminator nhảy xuống chết cùng thằng chất dẻo.
    Animation như The little mermaid: lúc cô ấy nhìn thấy hoàng tử đi với cô khác (mụ bạch tuộc hoá thành mà cô ấy ko biết)
    Romantic comedy như Roman holiday: lúc cô ấy nói với ông người hầu: nếu ko vì nghĩ đến đất nước, về trách nhiệm của mình, tôi sẽ ko bao giờ quay về.
    Thriller như The ring (nói chung em ít xem thriller, vì phim nào đến đoạn người tốt chết em cũng sẽ khóc hết): lúc người yêu chị diễn viên chính mất.
    Drama và sến vật như Titanic: đoạn tàu đã chìm, Jack bám vào tấm băng và nhắn nhủ lại với Rose, rồi lúc Rose thổi cái còi ấy.
    Fantasy như The lord of the rings: luc Gandalf từ từ rơi xuống, ánh mắt ông ấy vẫn nhìn lên, gió từ vực thổi ngược tóc và áo từ dưới lên.
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    co xem rùi,but nói thật là,phim đấy sến và sướt mướt quá,cứ tưởng cho anh lính cứu hoả bị thương thôi,ai ngờ cho chết luôn,em khóc vì thần tượng jung woo sung của e chết thôi đéy
  6. mister8

    mister8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là rất dễ khóc. Thảo nào cái mắt mọng thế kia
  7. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    phim bao giờ cho đến tháng Mười.
    nhớ nhất câu hỏi của cậu bé với chú bộ đội " sao chú không chết"
  8. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Áo lụa hà đông,lúc chị Ánh nhà mình tơi tả đi ra,e cũng rơm rớm nước mắt
  9. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Em là giai nên xem phim thì đại khái không khóc, vì dù sao cũng biết là nó phét, đã phét thì khóc làm gì. Còn nếu nói về phim xem xong mà buồn tê tái thì có The Remain of the Day, Mystic River, Infernal Affair, American History X, Hotaru no haka (Grave of the fireflies), phim nào cũng tê tái, xem rất sướng .
    Bù lại xem phim tài liệu thì rất nhiều phim dễ rơm rớm, tiêu biểu là phim tài liệu về Bác Hồ (đoạn Bác mất), phim tài liệu 5 tập về Chiến tranh giữ nước vĩ đại, gần đây có tất cả các phim của Michael Moore, Bowling for Columbine, Fahrenheit 911, Sicko, phim nào cũng satir nhưng vẫn cực xúc động . Sicko hay vật luôn, các bác gái mà xem thì cứ gọi là , highly recommend.
  10. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Hồi nhỏ có lần đi học xong, không về mà ghé vào cái xe chiếu phim lưu động, coi phim gì cũng chả nhớ tên. Bị bố đét đít vì tội la cà, bật khóc

Chia sẻ trang này