1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ phim nào khiến bạn bật khóc ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ngoclinhkhue, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin vote 1 phiếu cho Click
    Ngoài ra The beautiful Life, Mẹ ơi hãy yêu con lần nữa, Áo lụa Hà Đông cũng đc...
    Ngày xưa xem Nhạc Phi diễn nghĩa cũng khóc vì 2 bố con bác Nhạc ngu quá tự nhiên chui đầu vào chỗ chết chỉ vì 1 chữ trung đâu đâu
  2. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bộ phim Titanic lấy được nước mắt của khán giả nhỉ ? Hì hì với bộ phim này mình cũng bật khóc .
    Khác các bạn khóc cho mối tình giữa chàng Jack và nàng Rose
    Mình khóc khi xem hình ảnh tiếng sóng biển gầm rú , tiếng người la hét dẫm đạp lên nhau để mong có cơ hội mong sống sót . Bên cạnh hình ảnh đó là dàn nhạc giao hưởng vẫn bình thản mải miết dạo lên bản nhạc cuối cùng , những nghệ sĩ violon níu tay giữ chặt cây đàn, âm thanh sâu lắng da diết . Họ coi thường cái chết và sẵn sàng đón nhận nó , những âm thanh của dàn nhạc át hắt tiếng sóng biển tiếng gào thét của những người xung quanh
    Hình ảnh dừng lại trong căn phòng nhỏ trên con tàu Titanic , một ông cụ nằm ôm chặt bà cụ , ông hôn bà một lần cuối vĩnh biệt , nước biển ập vào căn phòng và nhấn chìm tất cả.
    Lúc đó mình bật khóc thực sự không thể kìm chế như một đứa trẻ nhớ mãi khoảnh khắc lần đầu khi xem bộ phim Titanic có một điều gì đó bóp chặt lấy trái tim mình về số phận về tình yêu và cuộc sống
  3. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Xem Korean drama "I''m sorry, I love you" đoạn Moo Huyk đứng trước cửa nhà mẹ mình gào thét lúc anh ấy biết là bà mẹ mang quà và thuốc bổ đến để xin Moo Huyk cho Yoon trái tim của anh. Công nhận là đó giờ chưa bao giờ có 1 drama nào lại làm cho mình có cảm xúc đến vậy, hai mẹ con khóc đến nỗi hết cả 1 hộp khăn giấy và cũng từ đấy thích xem Korean drama và hâm mộ So Ji Sub uppa luôn..
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    khíp,phim đấy cứ gọi là khóc thôi rồi,phục bọn hàn quốc quá,đưa ra được những tình tiết éo le cực kì,đẩy cao trào đến cực độ,mà thương anh SUB ghê í,vai nào cũng đáng thương,yêu hết mình mà toàn bị chết với cả phải xa người yêu
    Ngoài ra,phim CRASH cũng hay,cái đoạn lão tạp hoá đến nhà anh thợ sủa khoá bắn đồng chí bố ngay trước mặt đồng chí con,e cưqs tưởng đoạn này chú ĐC bố chết,khóc như mưa luôn,may mà khóc xong,chú ý lại o chếtmừng quá khóc típ
  5. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Người ta không chỉ khóc khi thấy buồn, phải không bạn?
  6. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Àh thêm 1 film nữa của TQ " Tiếng chuông chùa Thanh Lương", film này lâu lắm rồi. Xem cứ phải nói là khóc thành tiếng nấc luôn. Đại khái là cuối WW2 quân Nhật bỏ chạy khỏi Mãn Châu lý nên mọi người phải đi rất gấp ko cho mang theo gia quyến. Có bà y tá giấu đứa con vào va ly bị thằng lính nó giằng lại vứt xuống xe, rồi mấy đứa con nít TQ nhà nghèo đi hôi của. Có thằng bé câm nhà nghèo rớt mồng tơi, gia đình có thêm bà mẹ và 1 người chị đi hôi của nhằm ngay cái va ly đấy . Rồi gia đình đó cũng nuôi đứa bé mà nghèo quá, thằng câm sau này lớn đi làm phu khai thác bị đá đè chết, cô con gái trong nhà đến tuổi lấy chồng nhưng rất thương đứa bé nên khâu cho nó mấy đôi giày... Bà cụ già quá đem thằng bé đi cho nhà kia làm con nuôi nhưng sau đó đến thăm thấy thằng bé bị ngược đãi quá nên đón nó về ở chung. Nói chung là film này lấy của gia đình nhiều nước mắt lắm. Cuối cùng thằng bé phải vào chùa đi tu, sau này bà mẹ người Nhật tìm lại được nó nhưng lúc đó đã thành sư phụ rồi. Bác nào chưa xem mà muốn lấy nước mắt rửa mặt thì em recommend film này.
  7. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    H mới nhớ ra có 1 phim truyền hình mà hồi xưa khóc mãi"OSIN "của japan,đang khóc,quay ra sau thấy mẹ cũng len lén chấm nước mắt
  8. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    I am Sam . Saving Ryan . Casablanca
  9. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    I AM SAM
    BROKEBACK MOUNTAIN
    FAMILY STONE
  10. Tramyhaykhoc

    Tramyhaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    THE PURSUIT OF HAPPINESS, tràn ngập hơi thở cuộc sống, life is too tough
    Được Tramyhaykhoc sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 26/08/2008

Chia sẻ trang này