1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ phim nào khiến bạn bật khóc ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ngoclinhkhue, 22/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vntudo

    vntudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    0
    Phim này mình cũng chưa xem nhưng có dạo chiếu trên TV cũng thỉnh thoảng xem vài đoạn, cảm nhận là nội dung có khác biệt so với các phim Hàn khác và diễn viên đóng rất hay. Công nhận bọn Hàn xèng làm phim câu nước mắt khán giả rất giỏi
  2. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Snow Queen ( Nữ hoàng tuyết)
    Cứ lần nào bật nhạc phim lên nghe lại khóc
    //Ngoài ra còn có Giầy thuỷ tinh
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    + " Phạm Công -Cúc Hoa" của chú Lý Hùng, cô diễm Hương, thấy mấy đứa trong xóm xem khóc ra rả, chả khóc đc
    + Sau đấy 1 thời gian " Mẹ ơi hãy yêu con lần nữa ", khóc 1 lần .
    + Mẹ dân di xem " Lan và điệp " , chỉ thâý mẹ khóc
    Lơ''n lên , chỉ Brockback mountain có 1 chút ngâ''n nươ''c .....................
  4. eva-mania

    eva-mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    *
    1 người đi tìm định nghia~ mới cho thế giới^^
    [/QUOTE]
    Đây là phim "Shine", có Geofrey Rush
    [​IMG]
  5. eva-mania

    eva-mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đây là phim "Shine"
    http://us.imdb.com/title/tt0117631/
    Được eva-mania sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 31/08/2008
  6. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hãy bắt tôi nếu có thể có ai khóc không
    Đài truyền hình Hà Nội mới chiếu lại
    Hình ảnh Frank Abagnale ngồi trên máy bay và sau khi nhân viên điều tra Carl Hanratty nói với Frank rằng bố anh đã mất Hic cái cảm giác lúc đó thật buồn , Frank trốn về nhà nhìn thấy mẹ đã lấy chồng , nhìn thấy mình hoá ra có một cô em gái cùng mẹ khác cha .
    Nhớ lần ngồi trong rạp chiếu phim xem lần đầu tiên có lẽ vì không tập trung mình đã không khóc một giọt nước mắt nào .
    Bây giờ khi xem lại mới hiểu hết được bước đường đời xô đẩy và số phận của một con người .
    Nếu không có sự thất bại trong sự nghiệp của người cha người thần tượng của đứa con trai và cuộc hôn nhân của bố mẹ tan vỡ đã có một sự tác động ảnh hưởng đến trái tim nhạy cảm và bộ óc thông minh của Frank như thế
    Cũng thật hay là bất ngờ khi tài năng của Frank đã được trọng dụng vào việc có ích
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Cướp biển Carribean, Nơi tận cùng thế giới...
    ...
    Mười năm và một ngày.
    Tàu Người Hà Lan bay không thể không có thuyền trưởng, kẻ nào đâm nát trái tim của Davin Jones, kẻ đó sẽ phải thay hắn chỉ huy con tàu làm nhiệm vụ đưa đón những linh hồn lang thang phiêu bạt trên khắp đại dương bao la về với cõi âm. Một nhiệm vụ vĩnh hằng.
    Thuyền trưởng của Người Hà Lan bay buộc phải đi theo con tàu, và Em - không thể ở đó.
    Nhưng cứ mỗi mười năm phiêu bạt, sẽ vẫn có một ngày được lên bờ. Mười năm lênh đênh, một ngày ngắn ngủi.
    ....
    Trái tim của thuyền trưởng không nằm trong ***g ngực. Nó nằm trong một cái rương, được giữ bởi người đàn bà yêu hắn. Không có trái tim, thuyền trưởng tàu Người Hà Lan bay được giải phóng khỏi mọi đớn đau, mọi ranh giới của sự sống và cái chết, mọi biên giới địa lý nhỏ hẹp của cõi người... Nhưng trái tim thuyền trưởng - nơi nuôi giữ lý trí và cả sự tồn tại - lại được cất giữ và bảo vệ bởi một bàn tay mềm mại, một trái tim và đôi mắt luôn trông chờ...
    Một ngày lên bờ, mười năm lênh đênh... đó có phải là cái giá quá đắt không, có xứng đáng để đánh đổi không?
    ... còn tuỳ theo ngày đó như thế nào?...
    ... trái tim của anh để lại nơi này, em sẽ giữ cho nó an toàn chứ?...
    ...
    Đừng hỏi em rằng "có xứng đáng để đánh đổi không?"... Vì câu trả lời sẽ luôn luôn là: Có!
    Có một sự thật là ít nhất 9/10 bộ phim em đã từng xem thường trôi tuột qua đầu óc, chỉ để lại vài pha ấn tượng trong những đại cảnh hoành tráng, và cả cái đại cảnh ấy cũng sẽ bay biến luôn trong một thời gian ngắn ngủi.
    Vì thiếu cảm xúc, đâu ai có thể Nhớ. Nhớ - thật ra chỉ là một từ chỉ cảm xúc, bởi con người ta - nhất là những người đã trưởng thành, đâu ai thiếu chất xám ở vỏ não đến độ quên cả những hình ảnh của hồi ức, nhưng thiếu cảm xúc - hình ảnh chỉ là những ký ức vô tri vô giác mà thôi, và bất chợt thấy hiện ra trong đầu những ký ức đó, em không gọi là Nhớ - mà chỉ là một dạng auto - play của não bộ mà thôi.
    Cho nên, người viết kịch bản và đạo diễn nào biết ***g cảm xúc vào cấu tứ của bộ phim. Người đó sẽ bước lên đài vinh quang của thảm đỏ.
    Em đã từng hỏi anh rằng ngày đã trôi qua rồi có phải không? Hoàng hôn lại xuống nữa rồi. Ngày hôm qua hoàng hôn đã xuống, rồi ngày hôm nay hoàng hôn lại xuống, và ngày mai...
    Đừng hỏi em rằng có xứng đáng để đánh đổi không?
    Vì câu trả lời sẽ luôn luôn là: Với em, mỗi một giây cũng là quý giá.
    Ở đâu đó trên đất nước này, có một đạo diễn đã nghĩ rằng: Một ngày lên bờ, mười năm lênh đênh - cái giá đó vẫn là không đắt cho một tình yêu.
    Dù chỉ có một ngày.
    Huống hồ em đâu phải chờ đến mười năm.
    Phật giáo Phương Đông có một câu chỉ về duyên phận: "Phải tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền"...
    Ở đâu đó dưới vòm trời Đà Lạt, anh có nhớ rằng em đã một lần chọn chung thuyền với anh? ...
    Và hoàng hôn...
    ...
    Mỗi lần tàu Người Hà Lan bay nổi lên mặt nước, nó thường xuất hiện với một ánh sáng chói loà và tiếng nổ vang trời... Và Evan Swan đứng trên bãi biển, trong ánh hoàng hôn, người ta thật khéo chọn khi không quay cảnh con tàu nổi lên hùng dũng, mà chỉ thể hiện bằng một ánh sáng rực rỡ trong phút chốc rọi ngời khuôn mặt của người đàn bà đẹp... Thuyền trưởng tàu Người Hà Lan bay đã trở về...
    Mười năm đã qua rồi.
    ...
    Nơi tận cùng của thế giới... Không gian và thời gian bao nhiêu cũng không là đáng sợ...
    Bởi vì người với người đã có tận cùng của yêu thương..."
    ...
    (Trái Tim của Sói)
    Được neuyeuthiphainoi sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 31/08/2008
  8. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    cũng mới xem lại sáng nay,e chả khóc but liệt kê ngay vào list phim yêu thik^^,sao LEO đóng hay thế mà toàn lỡ hẹn với Oscar nhỉ
    chiều vừa xem xong Tears of the Sun có a BRUCE WILLIS và e MONICA BELLUCCI đóng,phim về nạn thanh trừng sát tộc ở bên Châu PHi ,thảm sát hàng loạt,có đoạn 1 cô đang mang bầu bị hãm hiếp thương thế
  9. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trong phim Hãy Bắt tôi nếu có thể thích nhất cái dáng đi của Leo trông rất amater
    Đó là một cách đi rất sáng tạo cho nhân vật vì đó không phải kiểu , dáng đi thật của Leo .
    Cũng như cái dáng đi của Thuyền trưởng Jack Sparrow (Johnny Depp) trong những tên cướp biển vùng Caribe vậy .
    Hì hì nếu xem lại hãy nhìn kiểu dáng đi của Leo mà xem chân chữ bát đàng hoàng nhé rất hợp với một chàng thiếu niên 15 tuổi lừa khắp thiên hạ
    Mấy hôm rồi đài truyền hình VTC chiếu lại bộ phim Hoàng Hậu sissi một bộ phim xem từ ngày nhỏ, yêu mãi vẻ đẹp của hoàng hậu nước Áo , xem phim thì hạnh phúc , lãng mạn.
    Nhưng tìm đọc cuộc đời thực của Hoàng Hậu Sissi thì không sao cầm được nước mắt
    Bà đẹp quá , tài năng quá , đẹp như không có thật và cuộc đời thực cũng buồn quá
    Elisabeth Sissi được coi là nữ hoàng đẹp nhất và là một trong những người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính trường châu Âu hồi thế kỷ 19. Cha của nàng, quận công Max, là một người có đầu óc cấp tiến và tư tưởng tự do. Sissi ảnh hưởng điều này từ cha mình. Nàng sống hồn nhiên như cây cỏ ở xứ Bavière, cho đến năm 16 tuổi. Không như nhiều thiếu nữ mang trong mình giòng máu hoàng tộc - thường phải bước vào những cuộc hôn nhân định trước như một nước cờ chính trị - Sissi kết hôn với hoàng đế Franz Joseph vì tình yêu. Một cuộc tình bất ngờ và lãng mạn, vì hôn thê ban đầu của Joseph là Helène, chị nàng. Tuy nhiên, ngay từ khi bước chân vào vị trí nữ hoàng, Sissi cũng đồng thời bước vào một cuộc đời đau khổ. Những nghi lễ mà nàng căm ghét, những quy định khắt khe của triều đình dần xiết chặt tâm hồn nàng. Và phải kể đến sự khắc nghiệt của thái hậu Sophie, mẹ chồng và là dì ruột của nàng.
    Trong cuộc hôn nhân với hoàng đế Franz Joseph, Sissi sinh được 4 người con. Nhưng nàng hầu như bị tách khỏi những đứa con của mình ngay sau khi sinh ra chúng. Đứa con đầu lòng của Sissi thì mất khi còn nhỏ, một trong những nguyên nhân khiến Sissi không bao giờ tha thứ cho mẹ chồng nàng. Thái hậu Sophie muốn nuôi dưỡng những đứa cháu theo kiểu riêng của mình, và sử dụng quyền lực ngăn cản bọn trẻ gần gũi mẹ vì không muốn chúng ảnh hưởng tư tưởng nổi loạn từ mẹ chúng. Hoàng đế Joseph cũng bị chi phối bởi đường lối cai trị của bà mẹ, và điều đó khiến ông ngày càng xa rời Sissi để tìm vui bên những tình nhân mới. Đó là vết thương lòng không bao giờ hàn gắn trong lòng Sissi. Mặc dù vẫn cố hoàn thành vai trò chính trị của mình là giữ gìn nền tảng đế chế Áo - Hung, nữ hoàng bắt đầu chạy trốn những ràng buộc và sự cô đơn bằng những chuyến du lịch không ngừng nghỉ. Bất hạnh vẫn chưa chấm dứt. Năm 1889, đứa con trai duy nhất Rudolf , từ nhỏ vốn đã không gần gũi mẹ, đã tự sát cùng người yêu ở tuổi thanh xuân. Từ đó, Sissi không bao giờ mặc áo màu nữa, bà gắn mình với chiếc áo đen...Bà bỏ mặc hoàng đế với người tình mới là diễn viên Catherine Schratt mà, thậm chí, bà đã thanh thản gửi gắm chồng cho người phụ nữ này như kẻ thay thế mình, để tiếp tục những cuộc viễn du...

    Ngày 10 tháng 9 năm 1898 tại Genève. Elizabeth xứ Bavière, nữ hoàng Sissi của Áo Quốc, hoàng hậu xứ Hungari...bị ám sát bởi một kẻ cuồng tín người Ý tên là Luigi Lucheni. Hoàng đế Franz Joseph khóc trước mặt dân chúng...Sissi đã rời khỏi thế gian như một làn khói, như một cánh chim, sau quá nhiều đau khổ!

    Nguồn http://blog.360.yahoo.com/blog-4VrwXjU1dKhdnesk1Xc-?cq=1&p=107
  10. voi_xinh

    voi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    đây cũng là một trong những phim mình mê nhất, mê từ hồi bé tý đến giờ. Rất tiếc mấy lần đi tìm mua đĩa nhưng lại chỉ có bản tiếng Đức, không có phụ đề Anh hay Việt. hix

Chia sẻ trang này