1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ phim nổi tiếng " Thánh Vật Thời Gian"

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi proche01, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại liên hệ mua bản quyền: 0948.161.000"
    "Là một nhà văn sương gió, là một nhà thơ bụi bặm, là một người tình đa mang, hình tượng ông dường như không thể thoát khỏi cái bình thường thôi của cuộc sống.
    Sau đây là bài thơ tự cao tự đại nhưng cũng tự thấy điểm mặc cảm của ông trong cõi đời này.
    Đời Phan Đức Dũng cuối cùng cũng theo bài thơ của ông:
    Quẩn quanh tháo phận đèo bồng
    Nửa phù du đọ nửa công dã tràng
    Quẩn quanh góp chút điêu tàn
    Trêu mình giữa chút hồng hoang phận người
    Ta đi phong quệt màn trời
    Ung dung toạc cõi thảnh thơi thưở nào
    Trong thâm tâm đã xước trào
    Thấy ta cào bóng hao hao khác mình
    Hôm nay gặp muội gặp huynh
    Muốn chào mà cố rất bình thường thôi
    Giữa cuộc đời thứ nhất và thứ hai của Phan Đức Dũng:
    Anh thơm lên mái tóc vương
    Chưa chạm đã vướng mùi hương ngọt ngào
    Anh thơm lên dải yếm đào
    Chưa chạm hồn đã lạc vào thiên thai
    Đời thứ hai của Phan Đức Dũng
    Chưa từng cạn chén để say
    Mà từng cạn chén vì đầy anh em
    Hôm nay giông bão êm đềm
    Nửa đêm thức giữa yếu mềm đẩu đâu
    Trải qua bao cuộc tình đầu
    Mượn môi đo đếm nông sâu của tình
    Vẽ trăm năm nữa tìm mình
    Vẫn là nửa trái tim hình an pha
    Em xin cưới nguyện cùng ta
    Ta từ chối chỉ vì là cố nhân
    Trải qua trăm vạn tình thần
    Dùng chăn bay bổng đêm tần tảo em
    Hôm nay sóng gió đòi êm
    Ta đành nhúng trái tim mềm chắn ngang
    Tác giả Phan Đức Dũng"
    Nguồn: http://vn.myblog.yahoo.com/true_friend_atthebottomofmyheart/article?new=1&mid=1
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Vài nét giới thiệu về tác giả của cuốn tiểu thuyết "Thánh vật thời gian"
    "Họ và tên: Phan Đức Dũng.
    Ngày sinh 16 -12 - 19xx
    Sở thích: Sáng tạo.
    Ưu điểm: Thích sáng tạo.
    Nhược điểm: Quá ham sáng tạo để thay đổi những thứ đã được khẳng định.
    Nguyên quán: Việt Nam
    Châm ngôn sống: Quyết tâm làm hết sức mình và không bao giờ thất vọng dù kết quả đó là gì.
    Nghề nghiệp và địa chỉ: Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội
    Điện thoại liên hệ mua bản quyền: 0948.161.000"
    "Là một nhà văn sương gió, là một nhà thơ bụi bặm, là một người tình đa mang, hình tượng ông dường như không thể thoát khỏi cái bình thường thôi của cuộc sống.
    Sau đây là bài thơ tự cao tự đại nhưng cũng tự thấy điểm mặc cảm của ông trong cõi đời này.
    Đời Phan Đức Dũng cuối cùng cũng theo bài thơ của ông:
    Quẩn quanh tháo phận đèo bồng
    Nửa phù du đọ nửa công dã tràng
    Quẩn quanh góp chút điêu tàn
    Trêu mình giữa chút hồng hoang phận người
    Ta đi phong quệt màn trời
    Ung dung toạc cõi thảnh thơi thưở nào
    Trong thâm tâm đã xước trào
    Thấy ta cào bóng hao hao khác mình
    Hôm nay gặp muội gặp huynh
    Muốn chào mà cố rất bình thường thôi
    Giữa cuộc đời thứ nhất và thứ hai của Phan Đức Dũng:
    Anh thơm lên mái tóc vương
    Chưa chạm đã vướng mùi hương ngọt ngào
    Anh thơm lên dải yếm đào
    Chưa chạm hồn đã lạc vào thiên thai
    Đời thứ hai của Phan Đức Dũng
    Chưa từng cạn chén để say
    Mà từng cạn chén vì đầy anh - em
    Hôm nay huyền ảo bên thềm
    Nửa đêm tịnh giữa yếu mềm đẩu đâu
    Trải qua bao cuộc tình đầu
    Mượn môi đo đếm nông sâu của tình
    Vẽ trăm năm nữa tìm mình
    Vẫn là một trái tim hình an pha
    Em xin cưới nguyện cùng ta
    Ta từ chối chỉ vì là cố nhân
    Trải qua trăm vạn tình thần
    Dùng thân bay bổng đêm tần tảo em
    Hôm nay sóng gió đòi êm
    Anh đành nhúng trái tim mềm chắn ngang
    Hôm nay cô bé đòi sang
    Anh đành nhắm mắt như đang hẹn hò
    Tan cuộc cô bé buồn so
    Tác giả Phan Đức Dũng"
    "Cũng không phải ngẫu nhiễn thơ của ông đến được với độc giả một cách hoành tráng đến thế. Ông đã phải thử lửa với trăm ngàn cuộc đánh hội đồng, bản lĩnh và ý chí gai thép ấy được đánh dấu bằng những nốt nhấn trong các cuộc chiến đỏ. Máu và hoa hồng đầy dẫy trên các phố Chùa Láng, Khương Hạ, Định Công, Lương Thế Vinh, Tràng Tiền, Trần Nhân Tông, Nguyễn Huy Tự,,,,
    Có kẻ cho ông là điên dại, có người nói ông là thiên tài, có kẻ cho ông là đãng trí, có người nói ông là thần sáng tạo...Ông là một giáo sự ảo!
    Sự chăm chỉ, ngoan hiền, nghiêm túc và lễ phép của ông khi ánh mặt trời ló dậy cho đến khi đi vào miền cực lạc đã bị biến dị về đêm, ông không thể làm chủ được cái bất bình trong chính ông.
    Ông là một người rất cố gắng hoàn thành tốt công việc nhưng khi về đêm ông lại là một kẻ cuồng.
    Thực sự tôi không biết dùng từ nào là hợp lý nhưng có lẽ từ "cuồng" mang đầy diễn nghĩa hơn cả.
    Một tay cuồng có trí tuệ, ông có nhiều đích đến, ông tính toán và thương lượng với các đối thủ, ông sử dụng máu và hoa hồng để dành được điều mình đã chấm bút.
    Nhưng vào một đêm lạnh, trời mưa to, có một thiếu nữ cũng cuồng như ông.
    Đó là một bước ngoặt lớn nhất mà tôi chỉ có thể kể về ông đến đây cho quý vị và các bạn cùng nghe.
    Kí tên MC: T.B".
    Nguồn: http://vn.myblog.yahoo.com/true_friend_atthebottomofmyheart
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim "Thánh vật thời gian" hiện đang tuyển thêm diễn viên và các nhiếp ảnh gia. Sự khó tính và tuyển lựa kỹ càng của đạo diễn.
    Các bạn cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ về: thông tin cá nhân, ưu điểm, nhược điểm, kinh nghiệm, ước mơ, nguyện vọng, kế hoạch trong 3 năm tới của bạn là gì......đặc biệt là ảnh cần phải nguyên gốc.
    Khi hồ sơ đạt yêu cầu các bạn sẽ được thông báo để đến phỏng vấn.
    Những ai có niềm đam mê thực sự hãy nộp hồ sơ tại:
    Email: true_friend_atthebottomofmyheart@yahoo.com
    Nguồn: http://vn.myblog.yahoo.com/true_friend_atthebottomofmyheart/article?new=1&mid=1
  4. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Sao mod ko lock cái topic này + treo cái thằng này lên vô thời hạn để gia đình nó có điều kiện đưa nó đi điều trị tâm thần nhỉ
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Có vi phạm gì đâu mà treo?
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    " Mr_Black
    Bạn chí thân của Chel - Phó GĐ LĐ Xiếc, lúc nào cũng tuyển diễn viên!"
    Bạn Mr tự viết về mình như thế. Vậy cuối cùng
    Theo các bạn thì tớ và Mr Black ai là người điên đây?
  7. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

    CHỨNG VĨ CUỒNG: HIỆN TƯỢNG VÀ CĂN NGUYÊN
    http://chungta.com.vn/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Con-Nguoi/Chung_vi_cuong_Hien_tuong_can_nguyen/
  8. minhmangthang

    minhmangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mềnh xem qua trích đoạn kịch bản rồi.
    Treo giá 100 triệu cho kịch bản e là quá thấp bác gì ơi.
    Phảinhìn xa một chút, tính đến khi phim được công chiếu, lượng khán giả đổ xô vào xem mà ăn theo doanh thu thôi. Kiểu như mấy ngôi sao thế giới người ta hay làm ý.
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy bạn àh, giá trị của nó là đúng giá thôi.
    Còn bạn gì nói vĩ cuồng, thì cũng nhầm với tớ rồi,
    Tớ chưa bao giờ vĩ cuồng đâu.
  10. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    thằng này không điên hơi phí.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này