1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập các linh thú.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi AcommeAmour, 07/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Bộ sưu tập các linh thú.

    Sau đây là Bộ sưu tập các linh thú tồn tại trong lịch sử văn hóa của nhân loại.


    1)Unicorn.
    Lấy từ: http://nvt-online.6forum.info/forum-f33/topic-t1161.htm


    Một trong những câu chuyện rất thu hút mà các nhà du hành hay kể lại về những sinh vật họ đã nhìn thấy trên vùng đất mới xa xôi, đó là về quái vật độc giác (một sừng). Loài quái vật này có đầu và mình như ngựa, chân trước như chân sơn dương, đuôi như đuôi sư tử, râu như râu dê. Mỗi con độc giác này có một cái sừng dài, mọc xoắn ngay giữa trán.

    Và thật kỳ, trong số những sinh vật bước ra từ truyền thuyết thì không có sinh vật nào mà hình ảnh của chúng xuất hiện nhiều như loài ngựa một sừng (unicorn) mà người phương Tây hay gọi là kỳ lân. (Cần lưu ý kỳ lân trong tư tưởng của người phương Đông là một sinh vật khác, có tên thường gọi là Nghê ?" sẽ giới thiệu trong một đề tài khác).

    Sinh vật này xuất hiện trong nhiều nền văn hoá khác nhau với những tên gọi khác nhau. Unicorns trong tiếng Latin, Monokeios trong tiếng Hy Lạp, Unicórnio trong tiếng Bồ Đào Nha, Chi?Tlin trong tiếng Trung Quốc, Kirin hay Sin-you trong tiếng Nhật, Karkadann trong tiếng Ba Tư, Eenhorn trong tiếng Hà Lan, Einhorn trong tiếng Đức, Licorne trong tiếng Pháp, Unicornio trong tiếng Tây Ban Nha, Alicorno trong tiếng Ý, Had ?" Keren trong tiếng Do Thái, Enhorning trong tiếng Thuỵ Điển...

    Chúng được miêu tả như những sinh vật giống ngựa, mình thon gọn với chiếc sừng toả sáng lấp lánh. Nhưng cách cư xử thì tuỳ thuộc vào từng nền văn hoá khác nhau. Người phương Tây cho là những sinh vật này hoang dã và không thể thuần hoá. Trong khi người phương Đông lại cho rằng chúng rất hoà bình, hiền lành, ngoan ngoãn và mang đến điềm lành. Từ Unicorn xuất phát từ tiếng Do Thái: re?Tem có nghĩa là sừng, dịch ra tiếng Latin là monoceros nghĩa là một sừng, từ đó chuyển thành chữ unicorn trong tiếng Anh.

    Trong một số truyền thuyết, sinh vật này còn có thêm đôi cánh trắng muốt như của thiên nga và nó hoàn toàn có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Người ta bảo rằng cái sừng của nó có phép thần thông, ngừa được bất cứ chất độc nào. Bởi vậy cái sừng ấy là vô giá và được người ta săn lùng để làm ly uống rượu. Nhưng cho đến ngày nay, vẫn chưa ai có may mắn tìm ra loài sinh vật kỳ lạ trong truyền thuyết ấy...

    Tuy nhiên, không phải là vô căn cứ khi người ta nghĩ ra câu chuyện về quái vật độc giác. Từ xa xưa, thời đại của những con khủng long còn đi lang thang trên khắp địa cầu thì những sinh vật có sừng trên đầu không phải là hiếm. Chúng có mặt ở hầu như khắp mọi nơi trên Toàn Cổ Lục Địa. Những hoá thạch còn lại đã chứng tỏ cho sự tồn tại huy hoàng của chúng ngày xưa. Nhưng đã 65 triệu năm trôi qua, liệu giữa thời đại ngày nay có còn những sinh vật độc giác như trong truyền thuyết từng kể lại hay không?

    Đâu đó giữa lòng đại dương xanh thẳm lạnh lẽo nơi cực Bắc của Trái đất vẫn tồn tại một sinh vật kỳ lạ với chiếc nhọn vươn dài đang rẽ nước. Không dễ dàng gì nhìn thấy chúng giữa biển Bắc và hiện nay người ta cũng chỉ biết rất ít thông tin về loài sinh vật lạ kỳ nhưng có thật này. Và có lẽ từ rất lâu rồi, nó chính là khởi nguồn cho truyền thuyết về những quái vật một sừng (the unicorn legends).

    Người ta tin rằng sinh vật tuyệt đẹp có hình dáng giống như con ngựa này hẳn là phải đã từng tồn tại ở đâu đó rất xa và từ rất lâu rồi. Đối với những con người buổi ban đầu, những sinh vật này không phải là những loài tầm thường, chúng rất thật. Những ghi chép về unicorn đã xuất hiện trải dài suốt từ thế kỷ thứ tư trước Công Nguyên.

    Chính xác là năm 398 trước Công Nguyên bởi nhà triết học và lịch sử học Ba Tư - Ấn Độ tên là Ctesias. Ông đã đi nhiều nơi trên khắp xứ Ba Tư huyền thoại và làm việc ở đó trong suốt 17 năm dưới 2 triều đại. Khi trở về Hy Lạp, ông viết bộ sách Persicha viết về vùng châu thổ Babylon gồm 23 cuốn đề cập đến nhiều vấn đề thời bấy giờ và trong đó có unicorn. Theo Ctesias thì unicorn sống ở Ấn Độ, ông miêu tả nó như một giống lừa hoang, có thể to lớn nhưng ngựa. Cái đầu màu đỏ sẫm và đôi mắt xanh sâu thẳm, cái sừng dài khoảng nửa mét. Những miêu tả này được ông ghi lại theo lời những người thám hiểm Ấn Độ. Có lẽ đó là sự kết hợp giữa tê giác Ấn Độ, linh dương trên dãy Hymalaya và giống lừa hoang.

    Nhưng nó đặc biệt xuất hiện rất thường xuyên trong thời Trung Cổ. Có lẽ truyền thuyết unicorn xuất phát từ niềm tin mãnh mẽ vào những câu chuyện dân gian. Sinh vật huyền thoại này nổi bật lên như một biểu tượng của loại hình nghệ thuật cao cấp lúc bấy giờ, đặc biệt nó còn mang ý nghĩa tôn giáo không kém phần quan trọng.

    Ngay cả Maco Polo trong chuyến thám hiểm của mình đã nhắc đến unicorn ở một vùng đất nào đó. Người ta tin rằng đâu đó trong khu rừng Hercynian cổ đại ở nước Đức có chứa đựng bằng chứng về những hậu duệ hiện đại của unicorn.

    Hầu như không cần phải băn khoăn khi nhắc đến unicorn, nó là biểu tượng cho sự thuần khiết, trong sáng và ngây thơ ?" những gì tinh tuý tốt đẹp nhất. Bức chân dung trên gợi nhớ lại tấm panô thứ hai trong tác phẩm nổi tiếng "Unicorn Tapestries", ra đời năm 1500 và hiện được lưu giữ ở bảo tàng nghệ thuật Metropolitan như một món quà của John D. Rockefeller Jr.

    Khung cảnh xuất hiện của unicorn trong truyền thuyết thường là những nơi rất đẹp: những vạt rừng trống trải, nơi có những vòi phun nước chảy róc rách cùng những bông hoa mùa xuân đua nở, hào quang lấp lánh hay đôi khi là giữa cánh rừng mùa thu đẹp lạ lùng.

    Tuy nhiên, điều mà người ta quan tâm nhất đến unicorn bên cạnh vẻ đẹp huyền ảo của nó chính là sức mạnh của phép thuật từ chiếc sừng. Trong những hình trang trí trên thảm, có miêu tả một cảnh rất nhiều sinh vật khác đứng chờ đợi unicorn nhúng chiếc sừng của mình vào nước và sau đó những con vật này sẽ dùng thứ nước thần kỳ đó để chữa bệnh. Và con người cũng tin rằng, chiếc sừng đầy ma thuật đó có khả năng ngăn chặn bệnh dịch, động kinh, và nhiều bệnh tật khác, họ sẵn lòng bỏ ra rất nhiều tiền của và công sức để tìm ra được thứ bột mài từ chiếc sừng này.

    Theo như truyền thuyết thì unicorn là một sinh vật kiên cường, không biết sợ hãi, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Lòng dũng cảm của nó thách thức tất cả những người thơ săn gan dạ nhất đuổi theo và sự nhanh nhẹn của nó khiến họ luôn luôn thất bại. Chỉ những cô gái trong trắng thuần khiết mới có thể đến gần và cưỡi được unicorn.

    Trong một bài thơ cổ, người ta nói rằng sinh vật huyền thoại này biến mất khỏi thế giới con người bởi vì loài người đã làm cho nó ngày càng xấu xa hơn bởi thói tham lam, ghen ghét... Sự huyền bí của nó chính là một phép màu, giống như cầu vồng, chẳng ai nắm bắt được. Truyền thuyết giống như một bài hát ngọt ngào cứ lưu truyền mãi với thời gian.

    Chính vì thế sinh vật tuyệt đẹp này mãi mãi là biểu tượng của sự hồi sinh, của cái đẹp không chút vẩn đục hay tì vết...

    Purity and Innocence


    This totem gives you the ability to make your dreams come true.
    Unicorn has the ability to restore broken spirits.

    Helps you develop personal power that can be unlimited.

    A wonderful totem that has a connection
    to the Spirits of the Forest and the Fairy Folk

    With Unicorn, you can effect the weather patterns.

    A very powerful yet at the same time, very gentle totem.

    The spiral horn of the Unicorn can heal and neutralize poisons;
    therefore, the Totem Spirit can also help its people develop their own healing abilities.

    In the Orient, the Unicorn is peaceful and the bringer of good luck.
    Also, known as a Kirin or Ki-lin.
    In the Bible, Unicorns are known as "re''em"
    and described by the Greek historian Ctesias as horse like,
    with white bodies and deep blue eyes,
    with a half meter long horn in the middle of their foreheads.

    .........................
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    2)Pegasus.
    Lấy từ: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=604644
    Pegasus, một con ngựa có cánh như chim đại bàng, là con của Thủy Thần Poseidon và nàng Medusa. Khi Medusa bị người hùng Perseus chém đầu, máu từ cổ nàng phun ra thành ngựa Pegasus.
    Ngay khi vừa ra đời, Pegasus dậm mạnh chân xuống núi Helicon tạo thành giòng suối Hippocrene khơi nguồn cho thi ca. Lớn lên, Pegasus trở thành ngựa bất kham, không ai trị nổi. Lúc đó, quái thú Chimaera đầu sư tử, mình rồng thở ra lửa đang tàn phá vùng Lycia. Gặp lúc nhà vua tìm kiếm nhân tài trừ hại cho dân, chàng hiệp sĩ Bellerophon là hoàng tử xứ Corinth đến xin đi giết quái vật và được chấp thuận, nhưng vẫn còn chưa tìm được một chiến mã xứng đáng. Theo lời chỉ dẫn của một pháp sư, trước khi lên đường, Bellerophon tới khấn vái tại đền thờ nữ thần Minerva còn được gọi là Athena. Ðến đêm, nữ thần báo mộng, trao cho một sợi giây cương bằng vàng và chỉ cho Bellerophon chỗ thần mã đang uống nước bên một giòng suối. Khi thấy sợi giây cương vàng, Pegasus tỏ lòng thần phục, ngoan ngoãn để Bellerophon tròng vào cổ.
    Sau đó, Pegasus cùng Bellerophon bay vọt lên mây, đến chỗ Chimaera đang tác oai tác quái, chém được đầu con quái vật này. Cùng với Pegasus, Bellerophon còn giết được nhiều quái vật khác, trong đó có giòng giống Amazons. Với những chiến công liên tiếp, Bellephon trở thành kiêu căng, coi mình như thần linh, giục ngựa Pegasus bay tới núi Olympus đòi sống chung với các vị thần. Ngựa Pegasus thấy Belleophon quá kiêu ngạo bèn quật chàng xuống đất. Không còn thần mã, về sau Bellerophon trở thành một anh lang thang không nhà cửa, bị các thần linh ghét bỏ, còn ngựa Pegasus ở lại chuồng tại núi Olympus, được thần Zeus yêu chuộng và trao tặng cho Eos.
    ......................
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    3)Centaur.
    Lấy từ: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_m%C3%A3_(th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i)
    Nhân mã là một sinh vật trong thần thoại Hy Lạp có nửa thân trên của người và toàn bộ phần dưới của ngựa. Trong thần thoại Hy Lạp, nhân mã cùng tồn tại với con người, các anh hùng và các thần nhưng sống tại vùng núi của Thessalía. Theo thần thoại Hy Lạp, một vị vua tên là Ixion dám tán tỉnh Hera, vợ thần Zeus. Thần Zeus tức giận bèn lừa Ixion bằng cách tạo ra một cụm mây giống hình dạng Hera - đây là thần Nephele. Ixion lấy Nephele, sinh ra một quái vật tên là Centaurus. Centaurus cùng với những con ngựa trên vùng núi Thessalía sinh ra dòng giống nhân mã. Cũng có nguồn cho rằng Centaurus là con của thần Apollo và tiên nữ Stilbe.
    Nhân mã là những sinh vật cộc cằn, thô lỗ và có ác cảm với con người. Tuy nhiên, có một nhân mã tên là Cheiron tử tế, đoàng hoàng và có trí tuệ. Cheiron không phải là con cháu của Nephele như các nhân mã khác và là bạn của các anh hùng Peleus và Heracles. Peleus đã đưa con trai của mình là anh hùng Achilles cho Cheiron nuôi dưỡng. Cheiron chết vì mũi tên độc của Heracles do hiểu lầm. Khi ông chết, được đặt cùng những chòm sao trên trời.
    Ngày nay, từ Nam Bán Cầu có thể nhìn thấy chòm sao Centaurus (chòm sao Nhân Mã) mang hình dáng một nhân mã cầm kiếm, cách Trái Đất 4,5 năm ánh sáng tức là khoảng 425 736 000 km (nếu lấy vận tốc ánh sáng là 300000 km/s).
    ......................
  4. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Kính bác! theo em biết thì ko có con nhân mã nào cầm kiếm cả. Bởi các triết gia phân tích ra là kết cấu cơ thể con nhân mã nó ko dùng kiếm và phóng lao dc. Chỉ có thể xài cung hoặc giáo thôi. Kính bác, em xờ pam
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Có một con cầm đại đao nữa nè.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là ảnh lấy từ box Thiên văn:
    [​IMG]
    Được AcommeAmour sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 11/07/2009
    Được AcommeAmour sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 11/07/2009​
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    4) Griffin.
    Quái thú mình sư tử đầu chim.
    Lấy từ: http://bao-loc.us/diendan/archive/index.php/t-601.html
    Thần thoại về Griffin bắt nguồn từ vùng Trung Cận Đông. Người ta tìm thấy lòai vật này trong các bức vẽ, tượng và Phù Diêu của người dân Babylon, At-xi-ri và Ba Tư. Thời gian ra đời khỏang 3.000 năm trước C.N, đời Pharaoah Ai cập Cổ Đại, và sau đó trở thành Thần hộ mệnh của người dân Minoa
    Ấn Độ được xem là lãnh thổ của Griffin. Dân Ấn tôn thờ và chạm khắc hình móng sư tử và vuốt chim đại bàng trên những cốc uống nước. Cũng như Bạch kỳ lân (Unicorn) và các lòai linh thần khác, móng vuốt của Griffin được xem như thần kỳ bảo. Nếu sừng Unicorn được xem là thuốc trường dương thì vuốt của Griffin được dùng phát hiện các loại độc tính trong nước uống. Tín ngưỡng này vô minh chứng nên trước giờ vẫn được xem như truyền thuyết.
    Griffin, được coi là chim săn mồi, cũng làm tổ đẻ trứng trên núi đá cheo leo. Tuy nhiên trứng Griffin là trứng đá thạch và tổ làm bằng vàng, từ các nguồn mỏ vàng trong núi mà hắn kiếm được.Lý do đó cám dỗ các tay thợ săn, do vậy Griffin buộc phải luôn cẩn trọng canh chừng bảo vệ tổ. Bản năng của chúng là đánh hơi được kho vàng được chôn giữ tại đâu và bản năng cũng dạy chúng chiến đấu đến cùng để bảo vệ những nơi đó.
    Griffin có trong thần thọai Hy Lạp, láng giềng của tộc dân Bắc cực và thuộc về Zeus, chúng gom vàng từ con suối Arimaspias, vùng đất của người một mắt Cyclos
    Pomponius Mela viết về vùng đất sơ khai, nói ?oGriffin thuộc chủng loại thú hoang dã hung dữ và táo bạo, chúng có đặc biệt yêu thích vàng, đi tìm kiếm khắp nơi trong lòng đất, tổ chức canh giữ và không tha cho bất cứ ai chạm vào. Đặc tính của Griffin là vàng, là sự giàu có của thần Măt trời Phương Đông. Chúng cũng sếp vàng thành từng hàng dãy gần tổ, như trêu đùa với những tay săn vàng tham lam.
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Người La Mã sử dụng hình ảnh Griffin vào trang trí cho đến thời Cơ Đốc thì mới hình thành môtíp Griffin.
    Theo chủ nghĩa tượng hình Cơ Đốc (Christian) giáo xưa, Griffin là hình ảnh của Sa tăng và quỷ dữ, nhưng đến thời Thiên chúa (Christ), bởi dựa trên cả hai đặc tính thần thánh thiêng liêng và trần tục, Griffin là vua của cả mặt đất và bầu trời, vừa cao quý vừa oai nghiêm thần võ. Griffin còn là sát thủ trị Serpent và Basilisks (hai kỳ linh khác của thần thoại) hiện thân của tôi ác, vì thế có công hộ loài người. Chưa nói là Griffin có linh thần qua việc sử dụng trí khôn và sức mạnh rất thần kỳ. Với kiến trúc Trung Cổ, Griffin được sử dụng như Gargoyle, hình tượng đá chầu.
    Griffin dần dần mất đi những bản tính xưa cũ để ngày nay thường được ca tán trong Văn chương và Huy phù .
    http://bao-loc.us/diendan/archive/index.php/t-601.html
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    5) Gargoyle .
    [​IMG]
    Đó là một sinh vật đầu quỷ cánh dơi, nhưng thú vị một điều ?ohung tinh? này lại phổ biến trên các kiến trúc trung cổ hơn hẳn trong văn hóa dân gian. Hình Gargoyle bằng đá hoặc gỗ được gắn trên hầu hết các mái nhà thờ lớn ở thế kỷ thứ 13, 14, vừa như một kiểu máng xối chống nước mưa, lại vừa làm dấu xua đuổi tà mà tụ họp.
    Gargoyle thường được thấy trong những lâu đài hoặc hầm mộ cổ. Đây là một con thú nhỏ, chỉ cao khoảng hơn 1m. Khả năng đặc biệt của một con Gargoyle là nó có thể đứng yên bất động như một bức tượng để đánh lừa con mồi hòng tấn công bất ngờ, và tuyệt hơn nữa là nó còn có một lớp da ngoài màu xám xịt khiến cho việc cải trang càng hiệu quả hơn.
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    6) Basilisk.
    Lấy từ : http://forum.gamevn.com/archive/index.php/t-62854.html
    [​IMG]
    Thường được miêu tả là một con rồng cỡ nhỏ, hoặc một con mãng xà. Nếu là hình dạng rồng, những con Basilisk thường có màu đen sẫm, cao khoảng 5-7 mét, và có một cái mào to trên đầu cùng một cái đuôi dài với một cái đầu rồng nhỏ ở chót đuôi.
    Theo như một số văn bản khác, con Basilisk còn có 2 hình dạng đáng được nêu:
    - Một con rắn có vương miện trên đầu, dài... 10 inch(!).
    - Một con thú cổ quái là sự kết hợp giữa các đặc điểm của 3 loài vật: rắn, gà, và ếch. Nó còn được biết đến với một cái tên khác: ****atricle.
    Nguồn gốc của Basilisk: Theo như trong truyền thuyết, nếu một cái trứng gà, được ấp bởi một con ếch nở vào đúng thời gian chòm sao Sirius toả sáng nhất, thì một con Basilisk sẽ ra đời: một con vật lai giữa 3 loài sinh vật: rắn, gà, ếch, với sức mạnh khủng khiếp từ đôi mắt, và một cơ thể mang nọc độc chết người. Biến mục tiêu thành đá (tương tự Medusa).
    Trong truyền thuyết có một câu chuyện kể về một chiến binh đã cưỡi ngựa giết chết được một con Basilisk. Nhưng khi mũi thương của anh ta đâm trúng con quái vật, dòng máu đầy độc hại của nó đã thấm qua cây thương, và khiến cho người chiến binh bị trúng độc. Với một phản ứng hết sức nhanh nhạy và dũng cảm, người chiến binh đã tự chặt đứt cánh tay bị trúng độc của mình trước khi nọc độc kịp đi sâu vào cơ thể.
    Được AcommeAmour sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 11/07/2009
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    7) Minotaur.
    Lấy từ : http://vi.wikipedia.org/wiki/Minotaur
    [​IMG]

    Minotaur là một quái vật nửa người nửa bò trong thần thoại Hi Lạp. Mọi chuyện bắt đầu khi Minos muốn làm vua xứ Crete nên ông cầu xin thần biển Poseidon. Poseidon đã cho ông một con bò trắng đẹp tuyệt trần để ông chứng tỏ lòng thành của mình. Nhưng mê mẩn trước vẻ đẹp của con bò, Minos đã đem một con bò giả để thế. Tức giận, thần Poseidon đã trừng phạt Minos bằng cách hóa phép cho hoàng hậu của Minos, Pasiphaë, yêu con bò đó. Hoàng hậu đã ra lệnh kiến trúc sư Daedalus làm một con bò cái bằng gỗ cho bà chui vào để giao phối với con bò đó và kết quả là sự ra đời của Minotaur.
    Minotaur đã gieo rắc kinh hoàng cho toàn đảo Crete nên vua Minos ra lệnh cho Daedalus làm một một mê cung để nhốt nó lại. Mỗi năm, ông đem 7 người con trai và 7 người con gái từ Athena vào cho Minotaur ăn thịt.
    Minotaur đã bị tiêu diệt bởi anh hùng Theseus sau khi chàng nghe việc làm tàn ác của vua Minos. Anh đã giết được Minotaur nhờ sự giúp đỡ của Ariadne, con gái vua Minos. Nhờ cuộn chỉ của cô đưa mà anh đã tìm đường thoát được khỏi mê cung.

Chia sẻ trang này