1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập đương đại, lay động cảm quan - bình chọn quả chuối vàng

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi bongmaden, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    Oái, anh cấm chú không được đưa nó về quê anh nhé. Híc híc, hôm nay mới nhìn thấy cái tên của Công trình. Sợ quá đi mất.
    ----------------------------------------------------------------
    Hehhe! Đen cái là đã trót đưa rồi! Thôi thì Bác chịu kho nuốt cái cục cay cú lại tí, để mai sau quê hương bác còn có vài cái tử tế mà ngắm! Kính bác!
  2. bongmaden

    bongmaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trăm hoa đua nở
    [​IMG]
    chủ nhà tuổi ngọ
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, anh đã xem Phương án được duyệt rồi, không phải quả Hòn Trống Mái của chú đâu. Dù sao vẫn cảm ơn vì đã tham gia PA. Camay
  4. heheHAU

    heheHAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    bác ko biết, cấi đấy thì fải hỏi tác giả
    ăn chơi thì fải chịu tốn công nghĩ thoát nước tránh nắng thôi
  5. ngocminh2

    ngocminh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận giống thật, chỉ thiếu cái lưỡi lè ra .
  6. DungBVB

    DungBVB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hehe .cái này ko ai đòi đưa mặt bằng à
  7. sweetest_eyes

    sweetest_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thấy thương quá vì từ nay trẻ con đi quá đấy sẽ khóc thét vì tưởng hầm mộ lộ thiên.
    Cũng thấy thương cho anh Jeus vì không có khả năng đẻ ra đứa con nào sạch sẽ, sáng sủa hơn. Hoặc là không chịu chiến đấu với bọn chủ đầu tư củ chuối.
    Cái lý do thứ 2 này làm mình bức xúc không chịu được. Các anh kiến bây giờ toàn xun xoe với chủ đầu tư, sau lưng lại chửi nó... kết quả là toàn đẻ những công trình chưa xây nhìn đã muốn đập.
    CUỘC SỐNG BẾ TẮC!!!
    à mà nói đến điểm này mới thấy phục anh having_bath vì anh ấy quá cứng rắn, kiên định khi làm việc với chủ đầu tư, không chịu chiều những tay trọc phú, thẩm mĩ thảm hại. Thế nên những đứa con của anh ấy đứa nào cũng sạch sẽ, sáng sủa.
    nói chung là làm nghề gì cũng phải có cái tâm, anh Jeus ạ.
  8. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu này nghe nói nhiều quá rồi hóa nhàm. Kinh nghiệm cho thấy nhiều tay miệng cứ nói bô bô, hô hào này nọ, chuyện nhỏ còn khả dĩ, nhưng mà khi đụng đến chuyện lớn thì lại chưa đủ bản lĩnh để bảo vệ cái "tâm" của mình.
  9. olanhi

    olanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Để có ngày hôm nay phải trải qua ngày hôm qua roài...ngày hôm qua thế nào thì ..chỉ có bản thân mình mới biết thôi.bác cố gắng lên!!!!để cho đàn e nó ca ngợi bác như bác đang ca ngợi ng khác ấy...
  10. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Phải công nhận giống thật, chỉ thiếu cái lưỡi lè ra .
    [/quote]
    Thấy thương quá vì từ nay trẻ con đi quá đấy sẽ khóc thét vì tưởng hầm mộ lộ thiên.
    Cũng thấy thương cho anh Jeus vì không có khả năng đẻ ra đứa con nào sạch sẽ, sáng sủa hơn. Hoặc là không chịu chiến đấu với bọn chủ đầu tư củ chuối.
    Cái lý do thứ 2 này làm mình bức xúc không chịu được. Các anh kiến bây giờ toàn xun xoe với chủ đầu tư, sau lưng lại chửi nó... kết quả là toàn đẻ những công trình chưa xây nhìn đã muốn đập.
    CUỘC SỐNG BẾ TẮC!!!
    à mà nói đến điểm này mới thấy phục anh having_bath vì anh ấy quá cứng rắn, kiên định khi làm việc với chủ đầu tư, không chịu chiều những tay trọc phú, thẩm mĩ thảm hại. Thế nên những đứa con của anh ấy đứa nào cũng sạch sẽ, sáng sủa.
    nói chung là làm nghề gì cũng phải có cái tâm, anh Jeus ạ.

    Để có ngày hôm nay phải trải qua ngày hôm qua roài...ngày hôm qua thế nào thì ..chỉ có bản thân mình mới biết thôi.bác cố gắng lên!!!!để cho đàn e nó ca ngợi bác như bác đang ca ngợi ng khác ấy...

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thật tình mấy anh sở Văn hoá có đặt jeus làm cho một cái giống giống như Nhà hát lớn Hà nội. Jeus tham tiền và xun xoe chủ đt nên cố vẽ theo cái Nhà hát lớn Hn, nhưng tài hèn sức mọn nên nó lại ra cái này!
    Lại có mấy anh bảo là tội cho anh Jeus vì ko có đứa con nào sạch sẽ , sáng sủa..... Thật tình thì Jeus cũng không thấy tội lắm, vì Sạch sẽ, Sáng sủa ko phải là chân lí kiến trúc ( ít ra là đối với Jeus)
    @ WE...
    Jeus thich Che, và Che nói rằng :
    Lets the world change you, then you can change the world![r24)]
    Nhân tiện, qua giai đoạn SJ rồi nên gửi các bác mấy cái hình nữa, có thêm cơ sở trao giải.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được jeus sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 22/04/2006

Chia sẻ trang này