1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập hình ảnh về Trường Sa - Nơi Tổ Quốc nhìn từ phía biển (Phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Lasonphutu83, 21/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Pháo đài thép Cô lin 22 năm sau sự kiện CQ-88
    [​IMG]
    Nguồn: Blog của bác Phạm Xuân Nguyên
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    hè hè mới xây thêm mấy cái lô cốt - ảnh chụp năm 2006 chỉ có mỗ cái nhà vàng thôi ( chắc mới xây trong 1 vài năm nay )
  3. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ...bác bình tĩnh nào, sao lại nóng nảy thế...em không biết hỏi bác tí mà bác lại mắng em thế...
    ...em thấy bác nên thêm một số điểm nữa nè...
    3- diện tích cánh của Su-33 lớn hơn (không kể cánh phụ)...tạo lực nâng lớn nè...
    4- hệ thống thắng và càng hạ cấu tạo khác hơn nè...
    ...nhưng dù sao em vẫn thích cho bác xem tấm hình Su-27 UB cất cánh ở đường băng ngắn nè...theo như ghi chú là...53m...điên quá đi, và em không tin ở mắt mình nên mới hỏi bác tí...thế mà bác lại mắng em thế...
  4. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Ảnh to quá bác
  5. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Công tác hậu cần trên tàu HQ-936
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ghi chú:
    - Ảnh trên: Boong dưới của tàu, nơi ăn uống và diễn ra các hoạt động chính trên tàu.
    -Ảnh 2: Tổ bếp là bộ phận vất vả nhất vì ngày nào cũng tất bật lo đủ bốn bữa ăn (sáng, trưa, tối và đêm) cho gần một trăm rưỡi con người trên tàu. Các anh em này vốn không phải là anh nuôi, mà là chiến sĩ ở các tàu khác được điều tăng cường cho tàu HQ 936 phục vụ chuyến đi. Họ làm việc rất nhiệt tình, không nề khó nhọc.
    "Anh nuôi" Trương Văn Hạnh (cầm muôi) đang chia thịt chó vào các khay. Chuyến đi này tàu mang theo đầy đủ thực phẩm theo khẩu phần quy định, nhưng đặc biệt có món "mộc tồn" lá mơ mắm tôm. Thịt chó ướp đá, lá mơ xếp thành tệp gim lại ướp đá, lấy ra vẫn tươi ngon - Hạnh nói. Hạnh vốn là chiến sĩ trên một tàu chiến, sau khi làm xong nhiệm vụ "anh nuôi" cho chuyến đi này anh sẽ về lại tàu mình để diễn tập.
    Ghi chú và nguồn ảnh được lấy từ blog của bác Phạm Xuân Nguyên.
    Được Lasonphutu83 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 22/07/2010
  6. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Khẩu phần lính HẢi Quân còn có cả thịt chó à !!!!
  7. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Lính đảo thì món này là "thiên hạ đệ nhất" bác ah, ngoài này bộ đội còn hóm hỉnh đặt cho "em nó" mỹ từ "Hải Cẩu", trong vườn rau tăng gia không thể thiếu món lá Mơ cũng là vì thế.
  8. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Đón quà từ đất liền vào đảo
    [​IMG]
    Khánh thành nhà khách thủ đô
    [​IMG]
    Nguồn: nt
  9. Walkers

    Walkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam eat con chó câu cửa miệng của nhiều người Cam
  10. Walkers

    Walkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Vừa lang thang vào X-cà đọc được cái này
    Việt Nam bắn chìm tàu ngư chính Trung Quốc?
    Nguồn tin tôi mới vừa nhận được từ một người quen. Các bác giúp kiểm tra thông tin này nhé.
    -----------------------
    Tối Chủ Nhật 18 tháng Bảy- 12 tiếng đồng hồ trước giờ khai mạc hội nghị ARF- một chiếc ngư thuyền Việt Nam đánh bắt trong hải phận Hoàng Sa, hòn đảo đang bị Tầu chiếm đóng, và bị một chiếc tầu ?ongư chính? của Tầu tiến lại với ý đồ bắt giữ.
    Trong lúc nhiều ngư phủ lên boong thuyền, đưa tay lên ôm đầu tỏ dấu hiệu đầu hàng thì hai ngư phủ chui vào khoang lấy ra 2 khẩu SKZ 75 ly; họ đồng loạt bắn vào mạn tầu Trung Quốc. Trúng hai viên đại bác, chiếc chiến hạm trá hình thành tầu ngư chính, nghiêng hẳn sang một bên, nhiều thủy thủ Trung Quốc văng xuống biển; hai anh ngư phủ Việt Nam bình tĩnh nạp thêm 2 quả đạn thứ nhì vào nòng súng còn bốc khói; họ lại nhả thêm 2 quả đạn này nữa vào xác chiếc tầu tội lỗi để tạo ra một va chạm quân sự nhỏ.
    Ngày hôm sau, phút cử hành lễ khai mạc ARF vừa dứt, bà ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton bị một phóng viên Fox hỏi về việc chiếc tầu ngư chính Trung Quốc bị đánh chìm với 22 thủy thủ đoàn. Bà trả lời là bà không biết gì cả về diễn biến này, bà nói thật, trưởng phái đoàn Trung Quốc cũng nói thật là ông ta không biết; phái đoàn Việt Nam cũng lắc đầu; họ không biết thật, nhưng không ai tin họ.
    Ngày hôm sau đại tá Nguyễn Văn Tuyến, chỉ huy trưởng Vùng 2 Hải Quân, và đại tá Mai Tiến Tuyên, chính ủy của Vùng này bị cất chức trong cùng một quyết định. Lý do: trong kho vũ khí của Vùng 2 Hải Quân thiếu 2 cây SKZ và 2 thùng đạn, mỗi thùng 4 quả.

Chia sẻ trang này