1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập hình ảnh về Trường Sa - Nơi Tổ Quốc nhìn từ phía biển (Phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Lasonphutu83, 21/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dua_con_cua_dao

    dua_con_cua_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bớt đi để thoát bộ lọc.
  2. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
  3. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    ANTĐ - Bộ ảnh hiếm về hình ảnh đảo Trường Sa từ trực thăng và cận cảnh cuộc sống của cán bộ chiến sĩ trên hải đảo...
    Trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, lực lượng Hải quân và Phòng không- Không quân ngày đêm trực chiến, bảo vệ vùng trời, biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
    Triển khai chiến đấu trong điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng các chiến sỹ PK- KQ luôn phát huy trách nhiệm, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn gian khổ, bám máy bám đài để cánh sóng vươn xa. "Mắt thần" của bộ đội Rađa đã góp phần cùng với quân, dân Trường Sa quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không. Phương tiện bay của không quân luôn sẵn sàng ứng cứu ngư dân trong các trường hợp khẩn cấp.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Toàn cảnh đảo Trường Sa Lớn nhìn từ trực thăng quân đội

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    Phi công của Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 điều khiển trực thăng hạ cánh xuống đường băng đảo Trường Sa Lớn

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Máy bay của Sư đoàn 370 hạ cánh xuống đường băng trên đảo Trường Sa lớn

    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội bảo dưỡng sân bay

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trạm ra đa 11 luôn sẵn sàng trực chiến đêm ngày bảo vệ vùng trời, biển chủ quyền đất nước.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Bộ đội Trường Sa ngày đêm luyện tập sẵn sàng chiến đấu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Trực thăng quân đội cấp cứu ngư dân gặp nạn trên vùng biển quần đảo Trường Sa đưa về đất liền.

    [​IMG]
    Tàu chở đại biểu đất liền ra thăm đảo
    [​IMG]

    Lãnh đạo quân đội thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên đảo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tăng gia sản xuất ở Trường Sa.
    [​IMG]

    Bữa cơm chiến sĩ trên hải đảo

    [​IMG]
    Thi đấu giao hữu thể thao giữa đại biểu ra thăm và cán bộ chiến sĩ trên đảo

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Giao lưu văn nghệ quân dân
    [​IMG]
    Tình quân dân trên đảo. Trên một số đảo trong quần đảo Trường Sa giờ đã có các ngôi chùa khang trang.
    [​IMG]
    Cán bộ chiến sĩ làm báo tường trên đảo Phan Vinh
    [​IMG]
    Đảo Phan Vinh
    Theo Đức Lúy/Infonet
  4. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Ký sự Trường Sa (18/01/2012)

    Trường Sa! Hai tiếng thiêng liêng, sâu nặng trong trái tim bao thế hệ người dân đất Việt. Hình ảnh quân – dân trên quần đảo kiên trung, bất khuất nơi “đầu sóng, ngọn gió” âm thầm, lặng lẽ đắp xây hạnh phúc và bảo vệ vững chắc “phên dậu” của Tổ quốc là bằng chứng hùng hồn khẳng định sức sống mãnh liệt của những người con đất Việt, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Sức sống Trường Sa nơi mỗi hòn đảo, hạt cát, cây xanh, rặng san hô đều mang nặng hồn thiêng sông núi, dường như mỗi một vật dù nhỏ bé cũng mang nặng dáng hình Tổ quốc.



    [​IMG]
    Cán bộ, chiến sỹ đảo Trường Sa gói bánh chưng Tết bằng lá bàng vuông.
    Từ số báo này, Báo Bắc Ninh giới thiệu “Ký sự Trường Sa” của phóng viên Dương Hoàn vừa có chuyến công tác tại Cụm đảo phía Nam quần đảo Trường Sa
    Kỳ 1: Tết sớm trên đảo tiền tiêu
    Chiều cuối năm, gió biển thổi về se sắt. Quân cảng Cam Ranh rộn ràng như ngày hội. Gương mặt lính đảo và người thân trong giây phút chia tay bùi ngùi, xúc động. Những lời chúc thắm thiết, những cái bắt tay ấm nồng và cả những nụ hôn ngọt ngào, yêu thương. Những cái bắt tay, ôm vai siết chặt, những tiếng cười vang trên cầu cảng như át hẳn tiếng sóng biển xô dạt vào bờ cát.
    Nhận lệnh xuất phát, các tàu: HQ 996, HQ936 và Trường Sa 22 nhổ neo, thẳng hướng ra biển lớn. Sóng gió biển Đông dữ tợn của những ngày cuối năm với hiện tượng áp thấp nhiệt đới, cơn bão số 7… cũng không ngăn được ba đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân mang quà Tết ra tặng bộ đội trên các điểm đảo của quần đảo Trường Sa.
    Sau gần 40 giờ vật lộn với sóng lừng, tàu Trường Sa 22 cặp cầu cảng Đảo Trường Sa lớn trong tiếng vỡ òa vui mừng của những người trên tàu lẫn người trên đảo. Lúc này chúng tôi mới hiểu hết ý nghĩa lời chúc của đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân, trong buổi chia tay ở đất liền: “Với những người lính đảo Trường Sa, ngày đoàn công tác đến chính là ngày Tết đến sớm vì vậy lãnh đạo Vùng 4 Hải quân chúc các đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ mang mùa xuân sớm ra đảo”. “Mùa xuân sớm” đối với những người lính đảo không chỉ là đơn thuần là những món quà Tết mà còn là hơi ấm và tình cảm đất liền được mang ra bởi đoàn công tác!
    Dưới tán 2 cây bàng vuông trên sân nhà Chỉ huy đảo, Thượng tá Đinh Văn Hải, Đảo trưởng đảo Trường Sa Lớn cho biết dù chưa thực sự đến Tết nhưng với anh em lính đảo, ngày nhận quà Tết cũng đã là ngày Tết, Tết sớm của lính đảo, Tết của tình quân dân, của đất liền với hải đảo thân yêu. Bữa cơm chiều đón khách, không khí tết đã tràn ngập trên đảo bởi đây được xem là bữa cơm chiều tất niên. Cảnh mổ lợn ăn Tết tại bếp ăn của đơn vị Hậu cần và sau đó chia thịt cho từng đơn vị trên đảo về chế biến thức ăn giống như cảnh chia thịt heo ăn Tết ở trong đất liền. Trừ lực lượng làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên đảo đều bận rộn với việc trang hoàng, dọn bàn thờ Tổ quốc đón Tết. Mâm ngũ quả trên đảo đã có sẵn dừa, chuối, đu đủ chỉ cần bổ sung thêm quả bưởi, dưa hấu, thơm từ đất liền mang ra đầy đủ. Những cái bánh chưng vuông vức được gói từ những bàn tay chai sần vì tập luyện giữa nắng gió thao trường góp phần cho mâm cỗ ngày Tết thêm đầy đủ ý nghĩa…
    Tết ở Trường Sa là Tết của tình đồng đội, tình quân dân trên đảo. “Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ” là phương châm mà cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã được phổ biến, quán triệt. Tuy nhiên, để động viên cán bộ, chiến sĩ trong lúc làm nhiệm vụ để mọi người trên đảo vui xuân, đón tết, Ban chỉ huy đảo và UBND thị trấn Trường Sa còn tổ chức thăm hỏi, động viên và cũng làm thủ tục “lì xì” cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa và trong ba ngày Tết. Tuy quà “lì xì” chỉ là “gói thuốc, bánh, kẹo” nhưng cũng đủ làm ấm lòng chiến sĩ khi ăn Tết xa nhà và có trách nhiệm cao hơn khi làm nhiệm vụ trong những ngày tết! “Công tác đảm bảo vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo ăn Tết được đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.
    Ngoài ra, tùy theo điều kiện tăng gia sản xuất của mỗi đơn vị mà có thể tự tăng cường thêm lượng thịt, cá và rau xanh trong những ngày Tết. Để thắt chặt tình quân dân trên đảo, cán bộ chiến sĩ trên đảo cũng tổ chức tặng quà, chúc Tết các hộ dân ở thị trấn Trường Sa và các đơn vị như Nhà đèn, trạm Khí tượng hải văn trên đảo.
    Còn trên các điểm đảo chìm như đảo Đá Lát, đảo Thuyền Chài… cán bộ và chiến sĩ cũng ăn Tết với đầy đủ hương vị ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Tuy nhiên, do đặc trưng của đảo chìm là nằm trơ trọi giữa bốn bề nước biển nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị đón giao thừa, chúc Tết và sinh hoạt với nhau. Nhờ sóng điện thoại Viettel đã phủ sóng khắp các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa nên bộ đội ở các điểm đảo dễ dàng gửi chúc Tết lẫn nhau cũng như nhận điện thoại chúc Tết từ bạn bè, người thân để cảm nhận và chia sẻ hương vị Tết ở đất liền.
    Trong đoàn công tác lần này, một nhóm cán bộ kỹ thuật của công ty cổ phần Viettel đã ra bảo hành các thiết bị thu phát sóng trên quần đảo Trường Sa nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của bộ đội trong dịp Tết. Công ty mặt trời Bách Khoa cũng cử nhân viên ra bảo trì hệ thống phát điện năng lượng để đảm bảo nguồn điện phục vụ trên các đảo trong Tết Nhâm Thìn; và có cả cán bộ của VSAT ra kiểm tra hệ thống thu phát tín hiệu sóng truyền hình… Tất cả nhằm mục tiêu mang mùa Xuân sớm và cái Tết cổ truyền đầy đủ ý nghĩa ra cho bộ đội Trường Sa.
    Mùa xuân đã về trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc với tình cảm ấm áp từ đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa như khẳng định hậu phương luôn tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ chắc tay súng, trọn niềm tin, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hoa bàng vuông, hoa phong ba đã nở, tỏa hương thơm cùng lá cờ Tổ quốc tung bay bên những cánh hải âu chao nghiêng trong gió, như báo hiệu mùa xuân bất diệt của bộ đội Trường Sa bất chấp cái khắc nghiệt của sóng gió biển Đông.
    Dương Hoàn - Báo Bắc Ninh
  5. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    “Mắt biển” Trường Sa

    Cập nhật lúc08:36, Thứ Ba, 17/01/2012 (GMT+7)
    “Phía xa xa chân trời ngàn trùng sóng vỗ, có những con người thay chúng ta đang vượt qua ngọn sóng, vươn tới chân trời. Giữ lấy nơi quê hương chưa bình yên của mọi người…” Theo lời hát, chúng tôi đến với Trường Sa những ngày giáp Tết. Khi mọi phóng viên tỏa đi khắp các điểm đảo gặp gỡ những quân dân nơi đây thì chúng tôi lại tìm đến với những người lính đảo không mang quân hàm – những người luôn tự nhận mình chỉ là người công nhân gác đèn biển bình thường, nhưng nếu cần phải chiến đấu để bảo vệ đảo thì họ sẵn sàng hy sinh. Điều đáng tự hào là hơn một nửa số công dân biển đặc biệt ấy đều có chung một quê hương: Hải Phòng!

    Những Rôbinsơn trên đảo tiền tiêu

    Làm nhiệm vụ rải rác trên 8 điểm đảo có hải đăng là Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, An Bang, Sinh Tồn, Sơn Ca, Đá Lát, Đá Tây, Tiên Nữ, những người gác đèn biển ở Trường Sa có một số đặc điểm rất dễ nhận dạng giống như những người lính đảo, họ có nước da cháy nắng đồng hun, mái tóc khê vàng vì gió mặn và khuôn mặt nào cũng như già trước tuổi. Chỉ cần thấy dáng người vâm váp, sức vóc cuồn cuộn, cách ăn mặc hơi nghệ sĩ, râu ria phóng túng tự do… thì đã đoán được là cánh gác đèn biển. Nhất là khi tiếng nói ồm ồm lệnh vỡ cất lên thì ôi thôi, cấm có trật đi đâu được, đúng là “quê” rồi!

    [​IMG] Những công dân Hải Phòng ở Trường Sa (anh Ngữ, anh Minh, anh Tiến)

    [​IMG]
    Hải đăng Tiên Nữ Hỏi chuyện gia đình, gương mặt phong trần với bộ ria rậm rạp rất đàn ông của anh Tiến chợt chùng xuống: “Thì công việc vẫn phải đặt lên trên hết, đã lựa chọn cái nghề này thì phải theo cho đến khi nào nhận sổ hưu mang về cho bu nó ở nhà thì mới thôi. Ở ngoài này chúng tôi cũng đón Tết đơn giản như anh em chiến sĩ thôi, nghĩa là có gì dùng nấy”.


    Tâm sự của anh cũng là tâm sự chung của những người làm nhiệm vụ hướng đạo trên biển. Tết này, chỉ một số ít trong các anh được cắt phép về đất liền sum họp với gia đình. Người về nhớ đảo, người ở lại nhớ đất liền… Ngay như với anh Nguyễn Văn Thu, đang vui vẻ là vậy mà giọng anh cũng đượm chút bùi ngùi: “ Hai lần bố mẹ tôi mất tôi đều không về được. Chỉ có thể khóc thầm ở đảo mà khấn vọng từ xa. Chuyện hiếu đã vậy, chuyện hỷ cũng gặp sự bất ưng, năm trước con trai tôi cưới vợ, kế hoạch lên từ trước nhưng chuyến tàu ra đảo như dự định phải hoãn do bão gió, thế là tôi cũng không thể về lo lễ cưới cho con. Mọi thứ lại dồn lên vai vợ.”
  6. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    (TT&VH Online) - Trường Sa- hai tiếng thiêng liêng mà khi nhắc tới trong lòng mỗi người dân Việt đều dấy lên biết bao tình cảm. Vinh dự được Bộ Tư lệnh Hải quân tạo điều kiện đến với Trường Sa để thực hiện các ý tưởng nghệ thuật tiếp nối Con đường Gốm sứ ở Thủ đô Hà Nội- chuyến đi Trường Sa đã để lại cho họa sĩ Nguyễn Thu Thủy nhiều cảm hứng sáng tạo...

    Đây là chuyến ra Trường Sa vào những ngày giáp Tết cùng Đài TH VN và các chiến sĩ. Chuyến đi có hơn 70 người nhưng chỉ có 3 nữ: họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, MC Minh Hà- Đài TH VN và một chị được ra thăm chồng. Đoàn đã mang rất nhiều quà tặng từ đất liền gửi tặng quân dân Trường Sa nhân dịp Tết Nhâm Thìn.
    Xin giới thiệu chùm ảnh của họa sĩ Nguyễn Thu Thùy về chuyến đi đặc biệt này.
    [​IMG]

    Lễ thả hoa trên đảo Trường Sa
    [​IMG]
    Bất cứ tàu nào ra thăm đảo, các chiến sĩ đều làm lễ để tưởng niệm những chiến sĩ đã hi sinh
    [​IMG]
    Và tàu Trường Sa 01 cập bến Trường Sa trong sóng yên, biển lặng

    [​IMG]

    Cảnh đón tàu Trường Sa 01
    [​IMG]

    Bất cứ ai ra thăm đảo đều muốn chụp ảnh bên cột mốc chủ quyền. Họa sĩ Thu Thủy mặc áo dài
    đứng giữa các chiến sĩ và các em thiếu nhi.


    [​IMG]

    Cảnh tập luyện của các chiến sĩ trên đảo Trường Sa
    [​IMG]
    Các chiến sĩ đọc thư của các em học sinh THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội[​IMG]

    Những bức thư chứa chan tình cảm

    [​IMG]

    Trung tá Trần Quang Oanh bế một em bé trên đảo
    [​IMG]

    Chị Lương Thị Tình (đang mang bầu) bên cạnh vườn cây nhà mình
    [​IMG]

    Một chiều câu cá của người dân trên đảo Trường Sa
    [​IMG]

    Lớp học của cô giáo Bùi Thị Nhung
    [​IMG]

    Cô giáo Nhung bên cạnh các em học sinh
    [​IMG]

    Giờ ra chơi của các em
    [​IMG]

    Cả trường chỉ có 8 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5
    [​IMG]

    Lên cấp 2 các em sẽ được vào đất liền học tiếp
    [​IMG]

    Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy bên cháu bé đang vẽ con tàu Trường Sa 01
    [​IMG]

    Chùa Trường Sa thật yên bình với 4 chú cò tha thẩn

    [​IMG]

    Cây Phong ba trên đảo

    [​IMG]

    Nhà đèn trên đảo Trường Sa lớn
    [​IMG]

    Họa sĩ Thủy tặng các chiến sĩ hải quân bức chân dung Bác Hồ đội mũ hải quân[​IMG]

    Tác phẩm được chị và 2 họa sĩ Hồng Tân, Doãn Sơn làm trong 1 tháng

    [​IMG]

    Chị Thủy sẽ làm một lá cờ gắn gốm cỡ lớn trên đảo Trường Sa[​IMG]

    Từ trên máy bay (hay Google Earth ) mọi người sẽ nhìn thấy quốc kỳ Việt Nam
    [​IMG]

    Nữ họa sĩ trong trang phục của người chiến sỹ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió
    [​IMG]
    Quang cảnh Trường Sa thật đẹp lãng mạn...


    [​IMG]
    Và bình yên
    [​IMG]
    Phút chia tay tàu Trường Sa 01 về đất liền...

    Hoài Thương
    Ảnh Thu Thủy
  7. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]

    [​IMG]
    Trên đảo Đá Nam
  8. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Ðón Tết Ở Đảo Xa

    [YOUTUBE]LmgJK9slhnY[/YOUTUBE]
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Xuân Về Trên Đảo Đá Tây

    [YOUTUBE]9u38LImx_3E[/YOUTUBE]
  10. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Chùa ở giữa trùng khơi

    [YOUTUBE]ujRjiPRx21w[/YOUTUBE]

Chia sẻ trang này