1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập hình ảnh về Trường Sa - nơi Tổ quốc nhìn từ phía biển

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Lasonphutu83, 11/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Nụ hôn lính đảo
    [​IMG]
    Anh hôn em đâu phải riêng em
    Giữa đồng đội anh không hề che giấu
    Cô văn công lần đầu tiên ra thăm đảo
    Bỗng ngỡ ngàng lính đảo hồn nhiên
    Em đừng vội hờn trách anh nghe em
    Bởi lính đảo thật tình thế đấy
    Đã từng quen với bão dông, sóng dậy
    Xa bến bờ, bám chốt biển tiền tiêu
    Nơi rét run người, nắng đốt như thiêu
    Súng vẫn chắc tay canh giữ biển trời Tổ quốc
    Nhận một cánh thư, mừng rơi nước mắt
    Bỗng thấy gần, hậu phương ở kề bên
    Em đứng đây, đâu chỉ của riêng em
    Anh gặp qua em, dáng hình của mẹ
    Của người chị, người yêu, của đứa em bé nhỏ
    Và những gì anh thầm nhắc ngày đêm.
    Anh hôn em, đâu phải của riêng em
    Anh hôn cả tình quê em mang đến
    Để mai ngày em trở lại hậu phương
    Cho anh gửi chiếc hôn đầy tình nghĩa
    Trong tâm hồn rồi đây em sẽ hiểu
    Để thương người lính đảo, phải không em?

    Ngọc Tráng
  2. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Đảo chìm
    ?oĐảo chìm, đảo nổi, đất nước ơi // Da thịt Việt Nam chẳng thể rời?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây đảo chìm Trường Sa
    Như nụ chưa thành hoa như mầm chưa xoè lá
    San Hô triệu trăm vùi lòng biển cả
    Muốn vươn lên để gặp ánh mặt trời
    Lấy thi thể triệu đời kết núi
    Với khát khao gần lại với con người.
    Ta mang lòng Mẹ đất liền
    Ra đây đón đảo nhô lên với trời
    Đảo còn giấu giữa lòng khơi
    Nhà chòi một chiếc chơi vơi ta chờ.
    Ở đây xa bến xa bờ
    Quê hương tít tắp, ước mơ kề gần
    Đêm nghe con sóng quây quần
    Ngỡ là lời đảo thì thầm ru ta.
    Đảo chìm mượn đá làm hoa
    Cành san hô đỏ nhập nhoà sóng xanh
    Khát khao sắc biếc lá cành
    Nước trên mặt đảo long lanh khác thường.
    Thương người giữ biển sớm hôm
    Bữa thường đảo gửi Cá Tôm nuôi người
    Người thương đảo khát ánh trời
    Phận chìm, con sóng dập vùi ngả nghiêng.
    Bao giờ đảo sẽ mọc lên
    Cho cây quấn quít, cho chim bạn bè
    Cho nhà có đá đất kê
    Cho ta có lối đi về bằng chân...

    ( Trích bài "Đảo Chìm" - Vương Trọng )
  3. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị bạn chủ Topic không nên post các ảnh chụp kết cấu xây dựng các công trình phòng thủ.
    Mod có thể xoá được không a !
  4. thuduc123

    thuduc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    1
    Mình tính nói từ mấy bài trước dù hình chụp đã lâu...lỗi cơ bản về bảo mật
  5. KAMAZTANK

    KAMAZTANK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    2
    Ước gì đc 1 lần ra Truờng Sa nhỉ các bác? Nhà nước mình đáng ra cần tuyên truyền hơn nữa về biển đảo Tổ Quốc, để cho thế hệ thanh niên qua đó càng yêu Tổ Quốc mình hơn, chứ em thấy bây giờ có một bộ phận những thanh niên hỏng lắm rồi. Tổ Quốc chúng ta sẽ đi về đâu khi một bộ phận ko nhỏ thanh niên chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ. Nghĩ tới mà ko khỏi lo lắng, nếu đất nước có chiến tranh nổ ra thì những thanh niên chạy xe tay ga, sáng ngồi quán cafe tối đi sàn nhảy sẽ làm được gì cho Tổ Quốc đây?
  6. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Trước khi post em có xin ý kiến các anh ở HQ, nhìn chung các tấm này không đến mức quá "nhạy cảm", mặt khác ảnh chụp cũng đã lâu nên giá trị thực tế chỉ mang tính chất tham khảo. Có một số ảnh về các khí tài đặc chủng, các hệ thống công sự, hầm ngầm thì thú thực em không dám đưa lên, cảm ơn hai bác đã nhắc nhở.
  7. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Thăm Nhà Giàn Dk1/19 trên bãi Quế Đường
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Bãi Quế Đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ghi chú: Những TTDVKTKHKT gọi tắt là DK1, các CBCS ở đây còn gọi bằng cái tên gần gũi hơn là Nhà giàn. "Sở hữu" trọng lượng cả ngàn tấn vậy mà vào mùa biển động những khối thép này không khác gì chiếc lá giữa trùng khơi. Mong sao KHKT và kinh tế nước ta phát triển đủ để xây dựng những công trình vững chải, chắc chắn, vừa là nơi khẳng định chủ quyền, vừa là công trình phòng thủ để cuộc sống của CBCS nơi đây bớt vất vả hơn. Có thể ví von nếu say sóng cực một thì những người lính ở đây còn gian khổ gấp 10, vào mùa bão thì không thể kể hết những vất vả nhọc nhằn các anh đối diện. Nam trung bộ mấy ngày qua đang có bảo, vùng ảnh hưởng của nó bao trùm cả biển TS, và các Nhà giàn, chúc các anh an bình là vững chải hơn trước những cơn sóng dữ.
  9. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Muốn tìm mấy bức ảnh chụp quá trình xây dựng và bảo dưỡng DK1 dưới biển mà không nhớ mình để ở thư mục nào, hẹn các bác vào một dịp sau. Tiếp tục ảnh chụp tại DK1/19
    Bịn rịn lúc chia tay
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Đã thành thông lệ của những người đi biển, mỗi chuyến ra khơi tàu đều tắt máy, dành một phút tỉnh lặng tưởng niệm những người con ưu tú của Đất Nước đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại TS.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này