1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập hình ảnh về Trường Sa - nơi Tổ quốc nhìn từ phía biển

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Lasonphutu83, 11/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa....
    [​IMG]
    Ngóng trông về Đảo xa
    [​IMG]
    Nguồn: Bùi Tuấn Khiêm (Xin mạn phép tác giả đăng lại những tấm hình này)
    Được Lasonphutu83 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 05/12/2009
  2. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Hoàng hôn nơi cực đông Tổ Quốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Nguyên Phó Thủ Tướng Trần Đức Lương thăm và nói chuyện với các cán bộ và chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa tháng 4 năm 1994
    [​IMG]
    Đồng chí Lê Minh Nghĩa, nguyên Trưởng ban Ban Biên giới của Chính phủ thăm và nói chuyện với các chiến sĩ đảo Sinh Tồn ngày 22 tháng 4 năm 1992
    [​IMG]
    Nguồn: Website Biên giới lãnh thổ
  4. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Bảo vệ chủ quyền trên đảo Nam Yết
    [​IMG]
    Mộ Liệt sỹ trên đảo Nam Yết
    [​IMG]
    Cổng vào đảo Sinh Tồn
    [​IMG]
    Nguồn: Website Biên giới lãnh thổ
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Qúa độc
    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 05/12/2009
    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 05/12/2009
  6. KAMAZTANK

    KAMAZTANK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    2
    1 lần ra đảo mà đông gớm nhỉ? Em đếm sơ sơ cũng ít nhất 5 chiếc rồi. Ko biết có phải do dạo này tình hình căng thẳng không mà đi đông thế các bác nhỉ?
    Được kamaztank sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 06/12/2009
  7. KAMAZTANK

    KAMAZTANK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    2
    Nói chơi các bác bên hải quân đừng giận chứ nhìn lính mình trong 2 cái ảnh này giống fulro ghê vậy đó . nhìn cơ sở vật chất lúc đó với lúc này thấy 1 trời 1 vực. Rất mừng là điều đó thể hiện Đảng, nhà nước và nhân dân ta đã rất quân tâm tới tình hình biển đảo Tổ Quốc.
  8. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    94 còn đỡ, những năm 80 cơ sở vật chất còn nghèo nữa, những người lính ngày đó ăn còn chưa đủ no vậy mà họ vẫn kiên trì bám giữ đến cùng, thế mới biết giới hạn của con người là không giới hạn. Một ngày gần đây mình sẽ post các bức ảnh đen trắng chụp TS ngày đó.
    Bạn xem tạm mấy tấm nhé:
    Vọng gác trên đảo Phan Vinh
    [​IMG]
    Nhà cao chân trên đảo Thuyền Chài
    [​IMG]
  9. KAMAZTANK

    KAMAZTANK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bác, không thể ngờ nổi có lúc cơ sở vật chất lại thiếu thốn đến như vậy! Bao nhêu thế hệ cha anh đi trước đã sống trong những điều kiện như vậy mà vẫn vũung chắc tay súng bảo vệ biên cương tổ Quốc, nhìn lại mình đang sống hoài sống phí, chỉ biết bon chen kiếm tiền. Nhiều lúc cũng muốn làm một việc gì đó thật sự có ích cho Tổ Quốc, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ đè mình xuống. Chán. Nhưng em thề với các bác, nếu mà có chiến tranh với Trung Quốc, em sẽ xung phong đi nghĩa vụ ngay.
  10. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    "Dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng là tinh thần ấy lại dấy lên sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước" - trích lịch sử lớp 4.

Chia sẻ trang này