1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BỘ SƯU TẬP KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi 1223, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà thờ mà chơi! Sau đó ngước mắt lên....
  2. nucanhsatxinhdep

    nucanhsatxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Biết gần hết, trừ cái thứ 4, thứ 5 gì đấy, cái nhà màu trắng ý, nghĩ mãi không ra ở đâu?
  3. vnvan59

    vnvan59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cái này đâu phải nhà thờ, em vô cái sảnh ngân hàng nhà nước mà xem, sau lưng ông tượng cầm cuộn giấy nhìn ra hồ gươm đấy.
    Còn cái nhà trắng là trên đường Ngọc Khánh Kim mã,góc cái đường gì nối sang đội cấn anh không nhớ, cách Đê-u đâu khoảng vài trăm mét. Cái này là Trung tâm văn hoá Việt-Bun (có thể không chính xác lắm về tên gọi), hình như do mấy chú Bun ga ri thiết kế khoảng trước 1990 thế kỷ 20.
    Cái máy chém chỗ bờ hồ thì chắc các em đều biết của KTS Nguyễn Tiến Thuận. Lai lịch cái này trước kia thuộc nhóm KTS Trường ĐHKT Hà Nội thiết kể, chủ trì là thầy Tạ trường Xuân (giờ đã nghỉ hưu), các thầy tham gia gồm cố Bùi Quí Ngọc, Trần xuân Đỉnh, Khuê... và một số thầy khác, dự án được quyết định vào khoảng 1985. Sau rồi sào xáo một hồi thế nào lại đứng tên mỗi thầy Thuận !?! các thầy khác biến hết.
    Anh kể chuyện này cho vui, thầy Thuận xây cái nhà văn hoá quận Hoàn kiếm ở chỗ Phố Nhà Chung, cái nhà của thầy xây khoảng 1987 gì đó, đè ra phía trước cái nhà Pháp thuộc địa. Thế rồi chưa được 20 năm, nhà của thầy lạc hậu không thể chịu nổi, chính quyền đành phá (mặc dù cấp công trình cấp II chắc tuổi thọ phải 50 năm). Nhà thầy phá xong rồi mà cái nhà Pháp nó vẫn cứ lù lù ra đấy, người ta lại cho sơn nó và dùng tiếp. Tây xây cả trăm năm không sao, ta xây 20 là đập rồi, qui hoạch hỏng là tự nó hỏng, kiến gì cũng không chữa được.
    Cái thứ hai là của thầy Hợp, xây trên đường Lê thái Tổ, gọi là Trung tâm phương pháp câu lạc bộ. Cái này cũng xây sau cái nhà Tây, cũng thời hạn dùng khoảng như cái trên, bây giờ đập rồi, đập xong làm cho cảnh quan đẹp hẳn lên, cái nhà Tây nằm phía trước lại cho sơn lại, 100 năm vẫn dùng tốt. Cái này nằm đối diện với cái máy chém, phía bên này hồ gươm.
    Kiến trúc nước mình cơ bản là hỏng qui hoạch trước, hỏng công trình sau. Đã hỏng qui hoạch rồi xây cách gì vẫn hỏng. Mấy công trình trên có thể ví với việc cấy ghép nội tạng, ghép sai, xong tự nó thải loại, duy ý chí cách gì cũng không giữ lại được.
  4. nucanhsatxinhdep

    nucanhsatxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Cái thứ hai là của thầy Hợp, xây trên đường Lê thái Tổ, gọi là Trung tâm phương pháp câu lạc bộ. Cái này cũng xây sau cái nhà Tây, cũng thời hạn dùng khoảng như cái trên, bây giờ đập rồi, đập xong làm cho cảnh quan đẹp hẳn lên, cái nhà Tây nằm phía trước lại cho sơn lại, 100 năm vẫn dùng tốt. Cái này nằm đối diện với cái máy chém, phía bên này hồ gươm.
    Kiến trúc nước mình cơ bản là hỏng qui hoạch trước, hỏng công trình sau. Đã hỏng qui hoạch rồi xây cách gì vẫn hỏng. Mấy công trình trên có thể ví với việc cấy ghép nội tạng, ghép sai, xong tự nó thải loại, duy ý chí cách gì cũng không giữ lại được.
    [/quote]

    Cái thứ 2 bạn nói là cái thứ 2 theo thứ tự ảnh post lên á?
    Nếu thế thì không phải đâu.
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Các bác em cứ yên tâm ,đợi đến lúc có động đất kiểu gì cũng sập con mẹ nó hết cho mà xem , lúc ấy em cả các bác tha hồ quy hoạch với thiết kế
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 02/05/2006
  6. vnvan59

    vnvan59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    </hr>
    Cái thứ 2 bạn nói là cái thứ 2 theo thứ tự ảnh post lên á?
    Nếu thế thì không phải đâu.
    [/quote]
    Không em ơi, cái thứ hai là chỉ trong câu chuyện của anh thôi - câu chuyện về cấy ghép và thải loại, mấy cái nhà rân anh bình phẩm làm gì.
  7. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bác thôi, nhưng nhà dân sẽ là thể loại công trình ảnh hưởng nhiều nhất đến diện mạo kt trong thời gian tới đấy. Bác có hình dung nếu một công trình nhà nước thô thiển đứng cạnh một cái nhà dân tinh tế thì thông điệp sẽ thế nào không?
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Cái này là Ngân hàng nhà nước Việt nam đấy ạ. Cậu cứ vui tính
  9. jouki

    jouki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhòm cái ware-house tưởng ở đất Xì gòn chứ nhỉ? Hay là chúng multi copy ra thế.
    [​IMG]
    Có phải bên Noor thiết kế k0?
  10. asd1738

    asd1738 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nghe nói là nguoi ta chuẩn bị cho phá dỡ khách sạn Dân chủ ở phố Tràng Tiền để xây dựng 1 cái gì đó,không biết có phải thông tin đúng không? nếu đúng thì lại là 1 disaster roài

Chia sẻ trang này