1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ Sưu tập những bài thơ của 83.Nơi các chú ỉn khoe những sáng tác hay sưu tầm cũa mình

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi AmmoniA, 27/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Hic , doc xong tu nhien minh cung mun lam thooo........... that tinh ghe .
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cận, tập tương viễn
    CO
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá tình yêu ​

    Nếu một lần em lỗi hẹn cùng anh
    Tình yêu em mỏng manh như chiếc lá
    Chiếc lá cuối cùng của mùa đông giá
    Nhưng chẳng bao giờ rụng xuống đâu anh
    Ông hoạ sĩ già vẽ bằng trái tim*
    Bằng tâm huyết cả một đời hoạ sĩ
    Trên bức tường đầy rêu phong phủ kín
    Giữ cho đời một mạng sống ngây thơ
    Và em yêu anh bằng cả trái tim
    Em đã vẽ tình yêu bằng khát vọng
    Chiếc lá nhỏ trên nền trời cao rộng
    Chấm nhỏ yên bình trong trái tim anh
    Dù thời gian và năm tháng phôi phai
    Dù em không thể bên anh được nữa
    Nhưng tình yêu em mãi là nơi bến dỗ
    Đón anh về sau giông bão ngoài khơi
    Anh yêu ơi, dù anh ở muôn nơi
    Hãy luôn nhớ tình em là chiếc lá
    Chiếc lá cuối cùng của mùa đông giá
    Được vẽ trên nền vĩnh cửu - thời gian. ​
    * "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henry
    To PN : iu đâu muh iu ...ngùi ta antiluv muh .... hì hì đọc thwo tình thấy hay post lên cho bà con thưởng thức muh
    To Co : chị ui chị làm thơ đi ..hi hi ...em sẽ đọc

    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cho xem lại lần nữa này...
    Hoa khẽ hát lời yêu thương đằm thắm
    Để hương thơm quyện mãi tóc mênh mông
    Lá khẽ hát lời tình xanh hy vọng
    Gửi vào lòng bao nỗi nhớ mong
    Anh sẽ viết bản tình ca bất tử
    Để một ngày, hát cho một dòng sông!
    Kiếp sau iu mãi Blue Angel!
  4. ong-gia-di-cho

    ong-gia-di-cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Dung ui, "trứng cá" của Vinh có chưa dzậy? Nhớ "trứng cá" quá trùi!
    TÌNH YÊU NHƯ LÀN MÂY PHIÊU LÃNG PHƯƠNG TRỜI XA.
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hừ, ông mún trứng ká thì cứ ra đường chạy rông một ngày rùi hông rửa mặt là thấy wá trùi lun
    Hoa sữa, thơ và......!
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , ngày hôm qua tớ mới phun một bãi , hì hì , kính mnong anh em ngửi thử !
    Đà Nẵng mùa này sao lắm những cơn mưa
    Lúc ầm ào , khi rì rào nhỏ nhẹ
    Anh nhớ em , nhớ tiếng cười rất khẽ
    Xen giữa mưa , trong quán cũ ngày xưa.
    Đà Nẵng mùa này , sao lắm mùi hoa sữa
    Hương thoảng bay , gợi những kỷ niệm xưa
    "... Hoa sữa thôi rơi , ta bên nhau một chiều tan lớp... "
    Tan lớp rồi , nhưng nào có bên nhau
    Đà Nẵng mùa này , anh buồn quá , em ơi
    Trời mưa , hoa sữa,... giờ đâu còn ý nghĩa
    Anh lạnh lẽo một mình nơi quán cũ
    Điếu thuốc buồn , khói nhè nhè , ... ướt mi !
    --------------- Giảng đường chiều học Nhiệt ---------
    hehe
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  7. yuki83l

    yuki83l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    tặng bốn mắt ​
    nắng sân trường lug linh khe lá
    bốn mắt ngây thơ má đỏ môi hồng
    gió ngơ ngẩn tung bay tà áo trắng
    bốn mắt cười nghiêng ngả một trời thu
    em đi qua như mùa thu thay lá
    anh chợt buồn khi lá rụng vàng sân
    bốn mắt ơi! đừng làm duyên em nhé
    quên đường về anh biết đổ tại ai
    anh vô tình nhìn vào đôi mắt ấy
    ước mơ nào đang ấp ủ trong em
    bốn mắt ơi! cho anh vào trong đó
    để tìm mình trong những ước mơ em
    cuộc sống ơi cứ êm đềm lặng lẽ
    đừng ồn ào khắc nghiệt với em tôi
    bốn mắt ơi !cứ vui tươi thơ trẻ
    bốn mắt cười anh ngơ ngẩn làm thơ!!!!!!!!!​
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Xa cách
    -Xuân Diệu-
    Có một bận em ngồi xa anh quá,
    Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
    Em xích gần thêm một chút;anh hờn.
    Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa.
    Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã
    Đến kề anh, và mơn trớn: "Em đây!"
    Anh vui liền, nhưng bỗng lại buồn ngay
    Vì anh nghĩ:"Thế vẫn còn xa lắm!"
    Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
    Ôi trời xa, vừng trán của người yêu!
    Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
    Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.
    Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng,
    Em là em; anh vẫn cứ là anh.
    Có thể nào qua vạn lý trường thành
    Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.
    Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất,
    Quá khứ anh, anh không nhắc cùng em.
    -Linh hồn ta còn u uẩn hơn đêm,
    Ta chưa thấu nữa là ai thấu rõ.
    Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió.
    Anh muốn vào dò xét giấc em mơ.
    Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
    Cũng như em giấu những điều quá thực...
    Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
    Hãy trộn nhau trong mái tóc ngắn dài!
    Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
    Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!
    Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
    Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
    Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
    "Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!"
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất bốn câu đầu
    "Có một bận em ngồi xa anh quá,
    Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
    Em xích gần thêm một chút;anh hờn.
    Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa. "
    He he, hồi xưa đi học mình toàn đọc bài này cho mí cô bên cạnh thui, hic, soa mình nhớ lúc ấy đến thế nhỉ?
    Nhớ lắm Cá Heo ui!
  10. chuadatten

    chuadatten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có cho đặt thơ con cóc không vậy ?
    Tên chưa đặt chẳng vì tên chưa đặt
    Mà vì tôi chưa nghĩ ra tên

Chia sẻ trang này