1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập những phương cách giải quyết nỗi buồn và sự bế tắc

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bộ sưu tập những phương cách giải quyết nỗi buồn và sự bế tắc

    Thưa các anh em, tôi lập ra topic này chấp nhận mọi ý tưởng khả dĩ, miễn là effective ,mong anh em ủng hộ!! Tôi xin góp bài đầu tiên.
  2. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cách thứ nhất : Lấy xe máy phi ra ngoài đường phố, dạo vài vòng cho nó thoáng người chứ cứ ở lì ở nhà mà nghĩ ngợi thì chỉ tổ ..chết non; không khí ngoài đường khác hẳn ở trong nhà
    Cách thứ hai: Cách này cổ truyền rồi nhưng mà vẫn tốt : Tắm cho sạch sẽ tự nhiên thấy tự tin yêu đời, không phải ngẫu nhiên mà trong ..năm điều Bác Hồ dạy chỉ có "giữ gìn vệ sinh" là "thật tốt" còn lại chỉ là "tốt" như "đoàn kết tốt" ,"kỉ luật tốt"... các vị nào anti ***** thì cũng nên nghe theo lời này lắm thay !!
    Cách thứ ba : Nếu thấy buồn vô cớ, đi vào nhà vệ sinh ,SOI GƯƠNG , cười HA HA HA ,Mình cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ. Điên một tí cũng giảm buồn đấy (!!)
    Xin mời các bạn...
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    hehe, cách thứ nhất thì nghiệm đúng quá rồi
    càng mệt mỏi, càng căng thẳng càng nên hoạt động, ngồi 1 chỗ chính là cách tự giết mình nhanh chóng và hiệu quả nhất
    có lần vì buồn bực mà dốc hết sức đấm rung tường, đau buốt nắm tay, nhưng sau đó cảm thấy sự bực bội trong người phải giảm đi 1 nửa. Nửa còn lại giải quyết bằng cách vác xe phóng đi dạo một lúc cho thư giãn
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi gặp bế tắc hay có stress thì em cứ fi ra đường ..... hò hét ầm lên ... hét đến khản cả cổ thì thôi _ sướng lắm ... hét xong thấy người nhẹ hẳn đi _ tâm trạng lại fấn chấn ... nhưng mà để thực hiện cái trò này thì các bác fải có 1 cái mặt dày _ ko biết vô duyên + 1 tính điên điên như em cơ
    // cảm giác mọi người trên đường ai cũng fải quay lại nhìn mình rất hay ... mới cả mỗi khi hét lên 1 tiếng _ thấy cả fố fường như chao đảo vì tiếng hết của mình _ khoái cực
    // có lần em hét mấy fát xong ... có 2 chú fi lên bảo : em ơi, xinh thế mà bị điên à ... lúc đấy em đang sẵn cái máu điên + nóng ... em cũng câng lên bảo : kệ m*** tao ... 2 chú ấy cứ gọi là trợn tròn mắt ra nhìn em ... tóm lại, khi nào bực mình mà kiếm được ng` để chửi cũng sướng
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 28/01/2007
  5. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    đấm vô tường ko đã bằng đấm vô...màn hình vi tính đâu.
    Khekhe, bác thử đi, tiếng màn hình bị vỡ có tác dụng xả stres rất tốt. ( em chưa thử, nhường cho bác test trước )
    Còn em thì thường nghe nhạc để giải sầu. Ra ngoài dạo cũng là 1 ý kiến hay.
    @ LucThaiMy: nè , bạn nói thiệt đó hả? Phi ra đường hét lên thiệt hả?? Ui, con gái bên box GDGT đúng là bạo thiệt.
    Được _taythinhaduong_ sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 28/01/2007
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ừ, tớ nói THIỆT ... và đã làm THIỆT rồi ... mà ... tớ có làm hộ khẩu ở bên GDGT đâu mà ấy nói như kiểu đấy là nhà tớ ý
    sống bình thường mà cứ sợ sệt điều này điều kia thì đã là 1 cuộc sống chán rồi ... đến lúc bực mình mà cũng ko được thoải mái ... vẫn sợ điều tiếng này nọ thì còn chán nữa ... vì thế cứ làm gì mà mình thích, mình muốn_ nói những gì mình nghĩ và mình muốn ... tớ theo chủ nghĩa : I want = I will do
  7. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người lập ra Topic này tôi thấy ý kiến của bạn Lục Thái My có effective : Đúng là khi stress mà được nói tục nói bậy đôi chút và được chửi người khác thì ...đã thật . "Con gái vô ý vô tứ , con giá nhí nha nhí nhảnh, tôi thích thế"( thêm một chút bướng bỉnh thì càng kết )
    Thôi bây giờ trở lại chủ đề , tôi xin đề xuất thêm một số cách:
    Cách 4: Nằm trên giường , nghiêng sang bên phải ,nhắm mắt lại niệm thần chú (bao nhiêu lần cũng được) câu :"Mặc kệ ,mặc kệ"
    Cách 5 : Học , say mê học rất tốt ,nhất là với những người có tư duy lý luận .Khổng Tử nói : "Tôi ngày đêm suy nghĩ thao thức , nhưng chẳng bằng học.." , với các bạn đang ôn thi lại càng tốt

    Cách 6: Đi mua sắm đồ!! cách này thì các bạn tự luận vì sao ,ok?
  8. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! đừng có tin vào cái tay "trết già 2 lẻ 6" này, kẻo có ngày..chết già đấy!
    nó kết là kết cái..ép phê thui, chớ hết ép phê là nó cho rụi đấy! Mình phỉa tỉnh văn táo mới được!
    Bây giờ thời cứ bùn tí là ra đường la hét chởi bới loạn xị lên thế thì toi.
    chửi xong hết bùn...sướng quá chởi típ, bùn còn chửi thì sướng tội gì lại không.
    Thế ra chửi bới sốt cả ngày hà?
    Coi sao được!
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà chấu xin đóng góp một cách. Khi buồn bực, khi bế tắc với những người tu tập họ có cách riêng để vượt qua. Cái đó chuyên môn quá nhà cháu hổng được phếp nói ở đây.
    Cách thông thường khi bị buồn bực hay bế tắc nhà cháu xem mình đã "chít chưa". Nếu chưa thì tốt, mình còn sướng hơn ối kẻ chẳng được sống. Nhà cháu đi ra ngoài xem có ai khó khăn, xem có ai đau khổ thì giúp người ta. Lúc đó mình hiểu cái khó của sự bế tắc hơn và giúp hiệu quả hơn. Sau đó hết luôn bế tắc
    Nói tóm lại ông Chúa bảo nhà cháu là "con phải quên mình vì mọi người" ông Phật dạy nhà cháu là "hành động giúp mọi người" mình cứ làm theo lời mấy ổng "xui dại" thế nào cũng chẳng nhớ cái gì là "bế tắc" cái gì là bực tức cả.
    Nhời quê nói nhảm, Mod box này đừng khoá nick nhà cháu mà tội nghiệp.
  10. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Lên tòa nhà cao tầng, trèo lên lan can, đứng 1 chân, nhìn xuống dưới, mát cực. Đảm bảo lần sau hết buồn
    Còn ko dám làm tức là vẫn còn yêu đời lắm, chưa đến mức buồn đâu hơi tâm trạng tý thôi

Chia sẻ trang này