1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập những phương cách giải quyết nỗi buồn và sự bế tắc

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Lên tòa nhà cao tầng, trèo lên lan can, đứng 1 chân, nhìn xuống dưới, mát cực. Đảm bảo lần sau hết buồn

    Làm thế thì bạn đúng là mát thật(nói đùa thôi đừng giận tớ mà tội nghiệp). Đấy là chưa kể(nói dại thôi đừng giận tớ mà tội nghiệp) không cẩn thận, lỡ có cơn gió to rồi... lại thành độc cước cầu bại(đệ tử của độc cô) suốt đời thì chết .
    Thôi thì không có cách nào giảm buồn thì ta dĩ độc trị độc vậy, nhắc lại 1000 lần là " Ôi đời sao mà buồn quá, khổ quá, mình chỉ muốn commit suicide thôi. Sao cha mẹ lại sinh mình ra để mình chịu bao đau khổ thế này." rồi ngẩng mặt lên trời than một câu rằng:"Ông trời thật là bất công, sao người như ta mà lại phải chịu kết cục bất hạnh như thế này, tại sao, tại sao, tại sao...???"(chọn lúc khô ráo quang đãng nhé kẻo hứng nước mưa, với cả cẩn thận đừng đứng gần ban công nhà nào không lại hứng nước tưói hoa). Đi tìm ai đấy để khóc cho ướt mùi xoa, ướt vai, ướt áo người ta đi. Nếu nhân tiện dụ cho người ta cũng buồn luôn cùng mình thì tốt(tội lỗi, tội lỗi quá, Nam mô a di đà Phật, Quan thế âm bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn cho con thoát khỏi những suy nghĩ đen tối này. Cơ mà con cũng có muốn thế đâu, đấy là tại trời bắt con khổ nên con cũng phải kiếm người khổ cùng cho vui chứ, suy cho cùng thì con tâm tính cũng thật thà lương thiện, chỉ phải cái là do "hoàn cảnh xô đẩy").

Chia sẻ trang này