1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bó tay ! sao trẻ con bây giờ giỏi vậy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi superknight, 17/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Bó tay ! sao trẻ con bây giờ giỏi vậy

    Giờ chơi, tại một trường THCS ở quận 3 (TP HCM), một nhóm HS cả nam lẫn nữ xúm xít ở một góc khuất cuối sân. Giữa vòng tròn, hai nhân vật chính một nam một nữ đang chơi trò oẳn tù tì. Sau mỗi đợt tù tì, người thua bất kể nam hay nữ lại... cởi một nút áo. Những chiếc nút áo liên tục được cởi ra...

    Trò chơi rất may đã kịp dừng lại trước khi cô bạn gái, dáng dấp trông đã khá phát triển, kịp cởi những chiếc nút... chính diện vì bị giám thị phát hiện.

    Chuyện không cá biệt, một vài giáo viên (GV) cho biết: ?oTrò này xưa rồi. Ở trường tôi (một trường THCS điểm khá nổi tiếng của TP) cũng có lần bắt gặp trường hợp HS bán trú buổi trưa rủ nhau oẳn tù tì... cởi?.

    Cũng may trò chơi này chưa phổ biến lắm có lẽ vì nó ồn ào dễ gây sự chú ý của giám thị, nhưng việc tìm hiểu *** từ internet của những cô cậu học trò lại khá quen thuộc.

    Một GV tin học tại một trường THPT bán công kể: ?oĐang giờ học Internet, tôi cứ thấy một HS mặt mày đờ đẫn rất lạ. Hết giờ, khi HS ra khỏi lớp, tôi kiểm tra lại máy của em, trên mạng còn lưu lại một địa chỉ mới truy cập. Mở thử, tôi giật cả người trước những tấm ảnh diễn tả những cảnh quá nóng. Đây chính là lý do giải thích cho hành vi lạ lùng của cậu HS?.

    Cô cũng cho biết thật ra nhà trường cũng có máy chủ để kiểm tra HS trong những giờ học mạng, nhưng lại không đủ người để có thể ngồi kiểm tra liên tục nên mới lọt lưới. Sự việc này thật sự cần chú ý khi hiện nay môn tin học đã được đưa vào giảng dạy đại trà ở các trường cấp II, III và hầu như nhiều trường THPT ở TP HCM cũng đã nối mạng Internet.

    Một trường THPT ở nội thành TP HCM đã mạnh dạn thực hiện một cuộc khảo sát bỏ túi. Kết quả nếu công bố có thể khiến các bậc cha mẹ phải giật mình. Có 17,7 - 27,42% HS cho biết từng xem phim ảnh ***, trong đó 27,4% xem qua phim ảnh, 23,32% qua Internet, 17,7% qua ảnh chụp. Tỷ lệ này tăng dần theo độ tuổi, lớp 10 chỉ có 18,2%, qua đến lớp 11 tăng lên 26,9% và lớp 12 là 35,9%, trong đó, nam thể hiện sự tò mò nhiều hơn nữ.
    Có lần, chị lao công của một trường THCS chìa cho xem một vật nhỏ với lời thì thầm ?ovừa nhặt được ở nhà vệ sinh nam?: một bao cao su đã dùng vẫn còn vương chứng tích.

    ?oChẳng lẽ em nào đó dám sử dụng trong trường, hay chỉ là một trò đùa nào đó của HS nam??, chị lao công đặt vấn đề. Thắc mắc của chị cũng không cá biệt khi tại một trường THPT ở Phú Nhuận, một vài phụ huynh đã sửng sốt khi nhìn thấy cũng vật ấy đang treo lơ lửng trên một cành cây trong sân trường.

    Hiện nay dù nhiều trường đã có phòng tư vấn sức khỏe sinh sản nhưng kiểu xuất hiện như vậy rõ là không bình thường.

    Khảo sát mới đây ở trường THPT tại TP HCM cho kết quả: 4,55% HS khối 10; 5,04% HS khối 11; và 6,8% HS khối 12 nhìn nhận từng quan hệ ******** với người khác giới.

    Hai năm nay, với chương trình THCS mới, nội dung giáo dục giới tính được dạy ***g ghép vào chương ?oSinh sản? môn sinh học lớp 8. Cách học cũng được thay đổi theo hướng tích cực hơn, GV tổ chức các hoạt động tìm hiểu. Chủ yếu giáo dục HS ?othay đổi hành vi?; hiểu thế nào là sống lành mạnh, có kỹ năng từ chối...

    Trong khi chờ ngành giáo dục ?omạnh dạn? hơn, nhiều trường ở TP HCM đã tổ chức phòng tư vấn sức khỏe sinh sản cho HS mà hiệu quả nhất phải kể đến phòng tư vấn của trường Marie Curie do các tư vấn viên là HS đảm trách.

    Hơn một năm hoạt động, phòng tư vấn sức khỏe sinh sản của trường đã tiếp nhận trên 500 ca mà theo thầy Nguyễn Thành Trung, nhu cầu tìm hiểu của HS khá lớn và đa dạng đến không ngờ. Mới đây phòng tư vấn lập một đường điện thoại tư vấn từ xa cho những HS ngại tâm sự trực diện.

    Còn ở THPT, năm học 2005-2006 này chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản của Viện Chiến lược Bộ GDĐT mới được đưa vào chương trình học cũng bằng việc dạy ***g ghép vào ba môn văn, sinh, địa (chương trình THPT mới).

    Tuy ***g ghép khá bài bản, số lượng môn được dạy ***g ghép nhiều nhưng kết quả còn tùy thuộc nhiều vào việc GV đưa vào đến mức độ nào, nhấn nhá ra sao.

    Ngoài ra, nhiều trường ở TP HCM đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm tư vấn giáo dục giới tính cho HS. Nhưng hoạt động này không phải lúc nào cũng tỏ ra hiệu quả.

    Một phụ huynh HS than phiền: ?oTrường THPT của con tôi phối hợp với một công ty sản xuất các mặt hàng vệ sinh phụ nữ tư vấn giáo dục giới tính cho HS. Mới nghe thì hay nhưng thực tế lại phản tác dụng khi việc tư vấn diễn ra trước hàng trăm HS cả nam lẫn nữ dưới sân trường khiến nhiều nữ sinh, trong đó có con tôi, sượng sùng giấu mặt không muốn nghe, nói chi tới việc đặt câu hỏi nhờ tham vấn. Sau buổi tư vấn, đơn vị tài trợ phát mỗi nữ sinh vài ?omiếng? sản phẩm của công ty?.

    Riêng việc có nên đưa giáo dục giới tính cho HS vào chương trình như một môn học chính thức tại nhiều nước, ông Lê Ngọc Lập, chuyên viên phòng trung học Sở GDĐT TPHCM, cho rằng: ?oViệc giáo dục giới tính cho HS cần nhiều yếu tố: gia đình, nhà trường, y tế, xã hội... Riêng đối với ngành giáo dục, theo tôi, chỉ nên đầu tư vào các hoạt động ngoại khóa cho đa dạng, thiết thực, sinh động, phù hợp tâm sinh lý HS và làm đều tay. Nếu đưa vào chương trình thành một môn học chính sẽ kéo theo điểm số, đánh giá, đội ngũ GV... nặng nề thêm cho HS?.
  2. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    ( Chủ đề này nên đặt sang bên giáo dục giới tính mới đúng chứ nhỉ? )
    Tuy nhiên mình cũng xin có một số suy nghĩ thế này.

    Một em bé 03 tuổi đã biết tò mò về giới tính thì một học sịnh THCS có tò mò hay tìm hiểu về giới tính cũng là chuyện bình thường. Tùy nhiên, theo mình việc giáo dục từ phía gia đình, nhà trường, XH là điều cực kỳ quan trọng.Khi việc giáo dục giới tính vẫn còn úp mở thì chỉ càng kích thích tính tò mò và làm các em hiểu sai lệch vấn đề mà thôi.
    Một số người cho rằng đưa giáo dục giới tính vào thành một môn học chính thức trong nhà trường là " vẽ đường cho hươu chạy", nhưng tôi thiết nghĩ những chú hươu đã muốn chạy rồi thì thà cho chúng chạy đúng đường còn hơn là chạy sai đường.
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    nhu cầu tìm hiểu của bọn trẻ con bi giờ sớm như vậy cũng do từ phim ảnh của nguời lớn trên tv mà ra thôi.. mà thế giới bi giờ là thế. Có khi những trang web đen ở Vn lại là những trang đưọc cho phép ở nhiều nuớc để chỉ cho nguời k bít phải làm gì làm thế nào thôi. Hic hic ranh giới nó mong manh lắm.. bảo thì lại là vẽ đuờng cho huơu nó chạy nhưng mà k bảo thì chúng nó dễ làm những trò ngu dại gây hậu quả nghiêm trọng lắm. Chẳng bít cái nào thì tốt hơn cho bọn trẻ nhỉ... mà giờ thì 12 -13 tuổi thì cũng chả trẻ con lắm đâu.. cứ vụ Luơng QUốc Dũng ý thì,, cái em nạn nhân cũng chả vừa mà
  4. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Ngoài chuyện oẳn tù tì cởi này thì đúng là bệnh thật (cấp 2 mà đã như thế rồi thì lớn lên không biết thế nào?), còn mấy chuyện khác thì không có gì để to tiếng hay bi kịch hoá cả.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chơi bài hay oẳn tù tì cởi này tôi cũng đã biết qua một đứa bạn kể hồi nó học cấp 3 ở HCMC. Bây giờ trẻ con rất nhanh nhạy và tò mò giới tính sớm thế nhưng lại ko dám nói chuyện về GDGT ở trường, lớp, chúng cho rằng cái đó đáng cười nhưng lại lén lút rủ nhau xem phim ảnh x, cái này thì gia đình phải theo sát và giáo dục thôi.
  6. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    tỉ lệ % còn hơi ít đấy bác ạ
    nhiều ng` còn khai ko thành khẩn
  7. Saikin

    Saikin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hồi học lớp 9 ở THCS ND Q.I đã tận mắt chứng kiến trò oẳn tù tì đó vào giờ ra chơi. Sau này còn nghe đâu những trường khác cũng đều chơi trò này rồi. Con em họ năm nay lớp 6 cũng vào ND học cười tít mắt khi nhắc đến trò oẳn tù tì vì nó bảo trò ấy hay chơi lắm... @___@
  8. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Sao chỉ có khảo sát cấp 3 mà không có c2 nhỉ? Cái vụ xem phim *** và xem hình chụp *** thuộc loại "xưa rùi Diễm ơi". Khảo sát c2 nữa mới đủ. C2 ở các trường DL tràn lan. Ở lớp 8 con trai đã bắt đầu tò mò và tiếp xúc với các loại hình này rùi, con gái thì chiếm tỉ lệ ít hơn thôi. Đó là hồi những năm chín mấy thôi, cái thời so_0 học c2 ấy, còn chừ tiến bộ hơn tỉ lần rùi, theo chiều đi xuống ấy nhá. Nếu so_0 bảo, ko những so_0 mà những thằng bạn khác của mình, bạn gái cùng lớp cái hồi năm lớp 8 đã cùng nhau chuyền tay cuốn "cô giáo Thảo", quây quần bên nhau trong giờ thể dục nghe những bài vè vần C, L, ... - toàn bậy, toàn chuyện ấy, chuyền tay nhau những dĩa mềm 1.44MB chứa toàn hình ảnh gợi cảm... Chỉ có tình hình "tệ hại" đi xuống mới đáng lo thôi, còn tìm hiểu GDGT là điều đương nhiên, xã hội càng phát triển thì nhu cầu tìm hiểu, tò mò giới tính càng sớm đấy!
  9. TimeHN

    TimeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    sau này chắc thế hệ trẻ con mới còn chơi trò oẳn tù tì cởi.... quần ấy chứ
  10. peterpan_kill_hook

    peterpan_kill_hook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa em mình nó cũng chơi cái trò này, đã thế lại còn về kể nghe tự hào lắm chứ..

Chia sẻ trang này