1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ thì thương, vương thì tội :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nha999, 06/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thì thương, vương thì tội :(

    Chuyện của em tóm tắt lại 1 cách cực kỳ ngắn gọn thì là thế này: em và cáo yêu nhau đc khoảng 2 năm rồi, nhưng gần đây thì đã xảy ra quá nhiều chuyện và em tự nhận thấy là nếu tiêp tục thì sẽ k tốt đẹp đc nên cách đây khoảng gần2 tháng đã nói chia tay với cáo. Lúc đó cáo nói nhiều điều, cả mềm mỏng cả mạnh mẽ để giữ em lại. Em cuối cùng lại mủi lòng. Nghĩ cả2 cố gắng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, sẽ cùng giải quyết được mọi chuyện nên đã đồng ý quay lại.
    Được 1 thời gian ngắn cáo có vẻ thay đổi, nhưng sau đó em có cảm giác mọi thứ lai như cũ, cáo lại hay giận dỗi-bực tức, em có phản đối lại thì như kiểu phát điên lên quát tháo mắng mỏ, kể cả chỉ nói 1 điều j đó mà trái với suy nghĩ của cáo, cáo cũng có phản ứng như thế (em xin lỗi các bác nếu dùng từ có hơi nặng nhưng quả thực em cảm giác như thế ). Lần nào "tranh luận" với nhau cáo cũng thế, nên em thành ra chán k buồn nói j nữa cả, có lẽ càng vì thế mà càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi và k còn cảm giác j khi ở bên cạnh cáo nữa, nghe cáo nói chỉ thấy như chỉ đạo "phải thế này, phải thế kia, k đc thế này, k đc thế nọ...", thật sự thấy vô cùng nặng nề
    Các bác chỉ cho em lối thoát khỏi cảm giác này với ạ, em cảm ơn các bác nhiều.
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    haiz, bỏ qua fần chỉ đạo xem xem em ý còn điểm gì tốt để khoả lấp những điểm xấu ko?
    nếu ko chịu nổi nhiệt thì thôi vậy
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hoan nghênh chú đã đưa một ví dụ sinh động cho chương " Chăn gái ", một chương quan trọng bậc nhất trong quá trình khép kín " đong, đục, chăn và giãy hàng "
    Sắp phải đi có tý việc nên anh không viết được nhiều, chỉ chốt một ý như này:
    Trong quá trình mà ta tạm gọi là lăng nhăng ấy ( nhiều người vẫn bảo nó là TÌNH YÊU ) chú đã quá nuông chiều, nín nhịn gái, dẫn tới việc nó đè đầu cưỡi cổ từ lúc nào không hay. Sai lầm nghiêm trọng này kéo theo hậu quả là một thằng zai đáng lẽ phải là chỗ dựa chắc chắn, một thành trì kiên cố và bất khuất ( trong mắt gái ) bị tha hoá thành một thứ công công ẻo lả, sẵn sàng chịu đựng và nuốt nhục khi gái nổi điên.
    Ca này hết thuốc một phần cũng vì chú gặp phải gái hoặc là dở hơi hoặc bản tính vốn ghê gớm, cứng đầu cứng cổ khó thuần hoá.
    Thôi, chú hô biến đi cho nhanh!
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    tình trạng cũng giống y hệt bạn này, hiện chưa tìm ra cách giải quyết, cơ mà ngoài những điểm khó chịu này ra thì ông có công nhận là gái nhà ông có khá nhiều điểm tốt đúng ko ( tôi đoán thế thôi :P )
    nói chung là nhịn đc thì nhịn, chả nhịn đc thì nghỉ thôi, phải cái là em nhà tôi thấy lúc nào tôi điên tiết lên cũng biết nhường, nói chung là ông phải làm theo cách các anh chị trên này đã dạy nè " có chỗ đứng và....cứng chỗ đó "
  5. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!! pro # mình quá,cáo nhà mình cũng thế.dở hơi lắm,chẳng biết làm j bây giờ.mình giờ ít sms hay tới chỗ cáo chơi lắm.mỗi lần tới chỉ cảm thấy . CHÁN LUÔN
  6. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em nhà bác còn biết nhường, cáo nhà em cứng lại thì còn nức nở, ầm mỹ, nói nhiều hơn nữa, , gần đây ngày nào cũng thế + tâm lý từ lần trc chưa hết nên mới thấy căng thẳng khủng khiếp thế này.
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Sự tôn trọng dần dần ko còn nữa, thôi nghỉ đi thôi
  8. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Dừng lại thôi, em nhà bác chả biết điều j că
    Cõ lẽ đây là bản chất
  9. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng và cần thiết nhất bạn đã làm là tạo cho cả 2 thêm 1 cơ hội chứng tỏ bạn ko phải người quyết định vội vàng. Cho nên tốt hơn là nên dứt khoát, vì như thế sau này ng ấy sẽ có lúc hiểu ra và cảm ơn bạn vì bạn đã vì tôn trọng ng ấy mà quyết định như vậy chứ ko phải vì chỉ riêng bạn. Mình rất ghét chủ nghĩa "Bỏ thì thương, vương thì tội" nên mình xin góp ý như vậy
  10. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cách giải quyết là: nhường nhịn có nguyên tắc!
    Bạn vẫn nhường nhịn trong một số vấn đề, còn một số thì phải có nguyên tắc của nó, và bạn được quyền làm theo ý mình, mặc kệ cáo có muốn hay ko! Vấn đề cuối cùng nói lên bạn vẫn tôn trọng cáo những cái gì đúng mực, còn ngược lại cáo phải biết tôn trọng bạn.

Chia sẻ trang này